Mỹ Như: Vì em không được xinh đẹp!

Soi,
Chia sẻ

“Có lẽ vì em không được xinh đẹp, nên khán giả không quan tâm lắm!”, thí sinh Lê Thị Mỹ Như của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 thật thà chia sẻ trong nụ cười rất tươi.

Trong đêm thi với vũ đoàn vừa rồi, khi Mỹ Như, Minh Chuyên và Lan Trinh cùng rơi vào top nguy hiểm, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã hỏi Mỹ Như về suy nghĩ của cô. Rất tự nhiên, tươi tắn, Như đáp “Có lẽ vì em không được xinh đẹp, nên khán giả không quan tâm lắm!”Cả khán phòng cười ồ và rất nhiều người vỗ tay…

Đám đông thường thích dành điểm cộng cho những người xinh đẹp, dù điểm cộng đôi khi nên dành cho những người không đẹp nhưng vẫn hát hay. Nếu phải chọn một trong hai, Lan Trinh hoặc Mỹ Như, đám đông chắc sẽ chọn Lan Trinh, còn Hội động nghệ thuật đã chọn Mỹ Như, đó là kết quả trong đêm thi trước. Hội đồng nghệ thuật của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 đã không ít lần tấm tắc khen ngợi người phụ nữ này.

Sở dĩ gọi cô là người phụ nữ, vì cô đã là bà mẹ một con. Và nếu cần học một điều gì đó từ mẹ mình, đứa con nhỏ chắc sẽ học được sự nỗ lực đầu tiên.
 
Mỹ Như tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng tham dự cuộc thi Sao Mai 2007 ở khu vực Miền Trung và chỉ lọt vào chung kết. Hai năm sau, cô thi tiếp Sao Mai 2009, đạt giải II và được đặc cách vào thẳng Sao Mai điểm hẹn 2010. Và ở đây, người ta thấy cô gái đầy nội lực này tỏa sáng không bằng vẻ đẹp ngoại hình mà bằng vẻ đẹp của chính giọng hát cao nguyên.

Trong đêm nhạc Rock, người phụ nữ này là một nữ hoàng và trong đêm biểu diễn cùng vũ đoàn, nữ hoàng biến hình khá lạ và rất cố gắng ở lĩnh vực hoàn toàn không phải là sở trường của cô. Ấy vậy mà, cô vẫn nằm trong top nguy hiểm đều đều…

Biết đâu cô cần có một cái nick nho nhỏ để người ta truyền miệng, rồi hình thành hộ cô chi tiết PR, rồi người ta sẽ nhớ, người ta sẽ bầu chọn! “Xấu lạ” thì có Thảo Trang rồi, còn Mỹ Như cần được gọi là gì đây nhỉ? “Vì em không được xinh đẹp” từ trước đến nay vẫn là một trong những lý do thông thường khi người ta từ chối ai đó. Và tất nhiên, không phải ai cũng đủ may mắn như Susan Boyle.

Chia sẻ