"Mỹ nhân ngư": Lãng mạn như ngôn tình, hài hước như... Châu Tinh Trì!

La La,
Chia sẻ

"Mỹ nhân ngư" là tác phẩm mới nhất của "vua hài" Châu Tinh Trì được ra rạp đúng mùa phim Tết năm nay.

Luôn được biết tới với những bộ phim "nhảm đẳng cấp", mùa phim Tết năm nay, Châu Tinh Trì lại tái ngộ khán giả bằng một siêu phẩm được đầu tư mức kinh phí lên tới 60 triệu đô - Mỹ nhân ngư.

nàng tiên ca châu tinh trì 6

Trailer phim "Mỹ nhân ngư"

Mỹ nhân ngư là câu chuyện về chàng tỉ phú đẹp trai và nổi tiếng hào hoa Phú Hào (Đặng Siêu) - ông chủ của một công ty bất động sản nổi tiếng Hồng Kông. Chàng tỉ phú đang bắt tay vào một dự án cải tạo vùng hồ - nơi có tộc người cá sinh sống thành khu đô thị hiện đại. Phú Hào lắm tiền nhưng cũng rất ngay thơ, anh ta không hay biết rằng hành động của mình đang giết chết hàng loạt sinh vật biển, hủy hoại môi trường sinh thái và khiến cho tộc người cá - loài sinh vật trước nay vốn cố gắng giấu giếm sự tồn tại của mình với thế giới loài người đứng trước nguy cơ diệt vong.

mỹ nhân ngư

mỹ nhân ngư

Suy nghĩ của đại gia Phú Hào chỉ thay đổi khi anh quen biết cô gái xinh đẹp và trong sáng San San (Lâm Doãn). Phú Hào yêu San San ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên mà không biết rằng San San thực ra chính là một nàng tiên cá hóa trang làm người với âm mưu ám sát chàng tỉ phú - kẻ thù của tộc người cá.

Có thể nói Mỹ nhân ngư là một câu chuyện vô cùng "hỗn tạp". Người xem sẽ được chứng kiến cùng lúc một câu chuyện ngôn tình, một câu chuyện cổ tích và một câu chuyện hài hước pha lẫn... nhảm nhí "khó đỡ". Bộ phim sở hữu những tình huống gây tiếng cười mà chỉ xem qua khán giả đã đoán ra ngay được rằng tiếng cười này đích thị đến từ bàn tay của đạo diễn Châu Tinh Trì. Sự khéo léo của ông "vua hài" khiến cho tiếng cười ấy đến một cách tự nhiên, dí dỏm, đôi khi khiến người xem phải lắc đầu rằng "nhảm quá" nhưng lại không khiến họ phải ghét hay khó chịu. Tiếng cười trong phim cũng được đan xen một cách tinh tế với câu chuyện yêu đương ngọt ngào, nhưng thậm chí ngay trong lúc ngọt nhất cũng lại là lúc... buồn cười nhất!

mỹ nhân ngư

mỹ nhân ngư
Một hình ảnh hài hước "nhảm nhí" trong phim

Mỹ nhân ngư cũng làm khán giả liên tưởng một chút đến câu chuyện cổ tích về Nàng tiên cá. Nếu như trong cổ tích, nàng tiên cá vì đem lòng yêu hoàng tử mà sẵn sàng đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân của con người thì ở Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì, nàng tiên cá San San lại sẵn sàng đánh đổi cả vận mệnh của giống loài để đổi lấy tình yêu với chàng tỉ phú. Câu chuyện tình của cặp đôi bởi thế mà có lúc gây cười nhưng cũng có lúc làm người xem rưng rưng xúc động.

Là tác phẩm thai nghén suốt 3 năm của đạo diễn họ Châu, Mỹ nhân ngư cũng gây ấn tượng cho khán giả bởi sự đầu tư trong phần hình ảnh và kỹ xảo. Dù chưa thực sự đạt tới mức hoàn mỹ nhưng cũng đủ khiến khán giả ngẩn ngơ như khi sư thái của tộc người cá, bằng chiếc đuôi sáng lấp lánh uy quyền của mình, tái hiện lại cho đám con cháu câu chuyện về lịch sử của tộc mình; hay như khi nàng tiên cá San San quăng mình xuống lòng biển, bơi nhanh như một mũi tên xé nước, chạy trốn sự truy đuổi của con người...

mỹ nhân ngư
Châu Tinh trì chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc với khán giả như Đặng Siêu, La Chí Tường hay Trương Vũ Kỳ, Mỹ nhân ngư còn thu hút bởi một gương mặt hoàn toàn mới - Lâm Doãn - "nàng thơ 19 tuổi" của Châu Tinh Trì. Sở hữu vẻ đẹp trong veo như chưa vướng bụi trần, Lâm Doãn như thể sinh ra để vào vai nàng tiên cá San San ngây thơ, thanh tao thoát tục. Được biết để được nhận vai diễn này, nữ diễn viên 9x đã phải vượt qua 12.000 ứng viên và trong quá trình quay phim, cô cũng gặp phải không ít những tin đồn hẹn hò với vị đạo diễn họ Châu.

mỹ nhân ngư
Vẻ đẹp thanh tú của "Nàng tiên cá" Lâm Doãn

Có thể nói Mỹ nhân ngư sở hữu hầu hết những đặc điểm của phim Châu Tinh Trì: nhảm nhí một cách "lạ thường", nhân vật chính “bá đạo”, thậm chí... khùng điên khiến người xem cười nôn ruột, nhưng bù lại cũng rất cảm xúc. Thế nên, nhận xét về phim của Châu Tinh trì , đạo diễn 2 lần đoạt giải Oscar - Lý An từng nói: "Nếu Châu Tinh Trì làm phim hài "nhảm" thì tôi tình nguyện làm diễn viên của anh ấy". 

Câu chuyện nàng tiên cá u hoài, lãng mạn, biến tấu dưới phong cách hài của Châu Tinh Trì là một lựa chọn giải trí hoàn hảo cho khán giả ra rạp mùa Tết năm nay. Phim được khởi chiếu từ ngày 10/2/2016 (tức ngày mùng 3 Tết Bính Thân).
Chia sẻ