Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm trò cưng cho Đoan Trang

Thủy Linh, ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Minh Hằng khiến cả sân khấu lặng đi vì xúc động trước những chia sẻ của cô.

Đêm đầu tiên của vòng chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí 2015, vừa diễn ra với rất nhiều cảm xúc tuôn trào. Những quyết định cứu người, loại thí sinh khiến đêm thi trở nên căng thẳng ngay từ đầu và không huấn luyện viên nào có thể cầm được nước mắt.

Sau vòng tuyển chọn, 31 thí sinh xuất sắc của 3 đội bắt đầu cuộc đua mới, đầy kịch tính và gay cấn hơn ở vòng Đối đầu. Những tài năng nhí nhờ sự dìu dắt, tập luyện của huấn luyện viên đã có sự tiến bộ vượt bậc không chỉ ở kỹ thuật, cảm xúc mà còn ở khả năng trình diễn. Rất nhiều câu chuyện hậu trường cảm động đã được chia sẻ trong đêm thi này.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 6

Gây ấn tượng nhất có lẽ là cặp thí sinh Hoàng Vân và Thùy Dương của đội Minh Hằng - Phan Hiển, không chỉ bởi các em đã mang tới đêm thi bầu không khí vui tươi của thế giới cổ tích mà còn bởi giọt nước mắt xúc động của Minh Hằng. Hai bé đóng vai hai chú dê dễ thương trong bài thi mang phong cách Broadway và Dancesport. Bài biểu diễn của các em có nhiều động tác "lộn mèo" khó, nhưng được thể hiện rất tốt. Đặc biệt biểu cảm của hai bé khi hóa thân thành hai chú dê lúc là bạn bè rất đáng yêu, và khi trở nên đối địch cũng rất đáng sợ.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 5

Minh Hằng đã bật khóc ngay khi học trò kết thúc phần thi. Cô chia sẻ, dù chưa làm mẹ nhưng Minh Hằng coi 10 học trò như 10 đứa con của mình, được dạy dỗ các em chính là lúc cô được trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ. Lời chia sẻ của cô đã khiến cả sân khấu lặng đi vì xúc động. Bé Thùy Dương vô cùng đáng yêu trong khi đó Hoàng Vân lại có kỹ thuật chắc chắn khiến Minh Hằng không biết lựa chọn ai. 

Cuối cùng Phan Hiển đưa ra quyết định chọn Hoàng Vân tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên. Bất ngờ xảy ra khi Đoan Trang vì quá yêu mến Thùy Dương đã sử dụng quyền cứu trợ của mình. Cô nhận xét, những động tác chắc chắn và biểu cảm đáng yêu của cô bé đã thuyết phục được Đoan Trang. Minh Hằng, trong nước mắt đã cảm ơn Đoan Trang, đồng thời gửi gắm "gói mỳ tôm" Thùy Dương của mình cho đàn chị.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 7

Một tình huống đặc biệt nữa là trong màn biểu diễn của đội Thủy Tiên. Bảo Anh và Thùy Dương của đội Thủy Tiên vào vai cô chủ và búp bê trong bài múa đương đại và Dancesport. Theo đánh giá của Thủy Tiên, Bảo Anh làm tốt hơn Thùy Dương nhưng từ vòng tuyển chọn, cô đã có cảm giác đặc biệt dành cho Thùy Dương. Thủy Tiên cũng chia sẻ về gia cảnh khó khăn của Thùy Dương khi bé mất cả cha và mẹ. 

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 13

Cô đã rất xúc động tới mức run run khi nói về khó khăn của học trò Thùy Dương: là bé yếu về kỹ thuật nhất, không có cha mẹ ở bên chăm nom nhưng rất chịu khó. Vì vậy, Thủy Tiên muốn tặng bé một sự may mắn trong đêm đầu tiên, để sau này trên bước đường đời, bé sẽ luôn có quý nhân phù trợ, đồng thời mong Thùy Dương từ lần thi sau sẽ cố gắng hơn. Lời tâm sự của Thủy Tiên đã khiến Thùy Dương bật khóc. Cuối cùng, Thủy Tiên chọn cả hai em được đi tiếp.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 8

Ngoài hai tiết mục trên, các bài biểu diễn khác của các bé cũng rất hấp dẫn. Hai bé Như Phương và Như Minh là cặp đầu tiên mở màn cho vòng Đối đầu nhưng vẫn rất tự tin với bản nhạc Bắc kim thang hiphop kết hợp với khiêu vũ thể thao. Động tác của hai bé vui nhộn, khỏe khoắn, đồng đều. Cuối cùng Đoan Trang đã rất khó khăn khi phải lựa chọn Như Minh.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 9

Hai thí sinh Trung Hiếu - Mai Lan của đội Lâm Vinh Hải - Thủy Tiên đã có màn múa hóa thân thành những chú báo trong rừng xanh cũng rất tuyệt vời. Động tác của hai bé nhào lộn uyển chuyển và mượt mà, gợi lên hình ảnh săn đuổi của những chú báo. Sau đó âm nhạc đột ngột chuyển sang nhạc điệu sôi động khiến cả khán phòng nóng lên.

Vì Lâm Vinh Hải không thể tham gia, nên Thủy Tiên đã một mình đánh giá phần thi của hai em. Cô chia sẻ mình cảm thấy vô cùng xúc động vì bài biểu diễn của hai bé có nhiều động tác đòi hỏi kỹ thuật khó nhưng Trung Hiếu - Mai Lan đều đã hoàn thành tốt. Cuối cùng cô quyết định chọn Trung Hiếu sẽ tiếp tục đi vào vòng trong.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 1

Hai bé thí sinh nhỏ tuổi nhất Hà An và Yến Trang hóa thân vào hai chú thiên Nga trong điệu múa Hồ thiên nga đương đại. Trang phục giống nhau, chiều cao và vóc dáng giống nhau, cùng với những động tác đồng đều khiến hai bé như hai chị em sinh đôi vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Bài thi vừa khép lại, Đoan Trang - Hà Lê lên sân khấu ôm hai học trò cưng. Dù rất tiếc nuối, nhưng cô vẫn quyết định chọn Yến Trang đi tiếp, đồng thời nhắn nhủ sự cảm phục của mình với sự kiên trì và dũng cảm của hai thí sinh nhỏ tuổi.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 2

Vi Khanh và Minh Đức đã kể một câu chuyện xúc động về hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giáng sinh lạnh giá. Minh Đức được huấn luyện viên Minh Hằng hết lời khen ngợi, bé có động tác mộc mạc, giản đơn nhưng lại rất tình cảm, gây ấn tượng mạnh đối với người xem.

Phan Hiển cũng chia sẻ đây là phần thi kết hợp rất nhiều điệu nhảy khó khác nhau mà trước giờ đây là đầu tiên Phan Hiển mới biên đạo. Bên cạnh đó Vi Khanh và Minh Đức đã hòa quyện vô cùng tuyệt vời với nhau. Chính sự kết hợp ăn ý của hai bạn khiến Minh Hằng và Phan Hiển không thể lựa chọn ai để vào vòng trong. Do vậy cả hai đã quyết định dùng quyền ưu tiên đặc biệt chọn cả hai bé.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 11

Hai bé nhỏ tuổi nhất Đức Minh, Thu Trang của đội Minh Hằng - Phan Hiển đã hóa thân thành nước và lửa, Minh Hằng chia sẻ các bé đã luyện tập rất vất vả, phải luyện đi luyện lại nhiều lần khiến hai huấn luyện viên không đành lòng để cả em phải chịu khổ nữa nên đã quyết định loại cả hai bé.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 3

Cuộc đối đầu cuối cùng trong đêm thi là của Hoàng Dương, Bảo Châu, Linh Chi trong team Đoan Trang - Hà Lê. Cả ba hóa thân thành những vị siêu anh hùng giải cứu thế giới, bảo vệ chính nghĩa. Màn biểu diễn sôi động của các bé khiến cho khán phòng trở nên nóng hơn. Vì chỉ có thể lựa chọn một bé theo luật, nên Đoan Trang và Hà Lê quyết định lựa chọn Linh Chi. Đoan Trang phải hết lời cầu cứu các huấn luyện viên khác. Cuối cùng đội của Minh Hằng đã lên tiếng chọn thêm bé Bảo Châu khép lại một đêm mở màn vòng chung kết thành công với nhiều cảm xúc.

Minh Hằng rơi nước mắt gửi gắm học trò cưng cho Đoan Trang 4

Đêm cuối cùng vòng đối đầu sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 1/8 tới.
Chia sẻ