MC The Voice bị "ném đá": "Tôi xin thành tâm nhận lỗi"

C.T,
Chia sẻ

Yumi Dương còn cho biết, nhà đài và BTC rất hài lòng với phần dẫn của cô trong đêm The Voice vừa qua.

Vừa dẫn The Voice được 3 show, bạn bị ném đá hết... 2 show, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi không hề biết mình bị ném đá cho đến khi có người nói với tôi. Tôi đã bật khóc sau chương trình. Đây là một điều đáng tiếc và không ai muốn nó xảy ra. Tôi hy vọng khán giả có thể thông cảm với chúng tôi khi thực hiện một chương trình trực tiếp.

Nếu là một MC chuyên nghiệp thì không nên có những thiếu sót không đáng có, đặc biệt là sự tìm hiểu, chuẩn bị dành cho chương trình. Như việc trong liveshow 3, bạn không biết mẹ thí sinh Diễm Hương đã mất gây phản cảm. Bạn muốn nói gì không?

Điều này nếu ai không theo dõi chương trình từ đầu tới cuối thì cũng khó mà biết được, trong khi tôi không hề nhận được một thông tin nào từ BTC. Hơn nữa, thời gian sát nút khiến tôi không kịp chuẩn bị. Về điều này tôi thực sự xin lỗi Diễm Hương và khán giả theo dõi chương trình.

MC The Voice bị
Yumi Dương và MC Phan Anh

Thế còn "lỗi miệng" về nạn nhân bão lũ trong liveshow vừa rồi?

Như tôi đã chia sẻ trên trang cá nhân, đó là vấn đề về sự diễn đạt ý. Chính xác điều tôi muốn nói là "cho một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần của các thí sinh" và "chia sẻ tình cảm với đồng bào bị cơn bão đi qua..." - là 2 vế riêng biệt nhưng vì áp lực của sóng trực tiếp cùng một số lời trích không đúng của cư dân mạng nó đã bị hiểu sai lệch.

Hơn nữa, lúc này âm thanh thay vì mở nhạc dịu nhẹ để lời chia sẻ được lắng đọng thì vẫn giữ nguyên nhạc chào mừng rộn rã khiến người nghe càng dễ hiểu lầm. Tôi nghĩ lỗi này không của riêng ai nhưng tôi cũng xin thành tâm nhận lỗi của mình.

Có phải vì từ các chương trình nhỏ lên tới một sân khấu như Giọng hát Việt khiến bạn "choáng ngợp" nên khó tránh khỏi bỡ ngỡ, bối rối?

Sai sót là chuyện không của riêng ai. Tôi chỉ hy vọng khán giả có thể nhìn nhận tổng thể cả chương trình chứ đừng soi quá kỹ vào những điều nhỏ nhặt. Dù ở sân khấu nào điều tôi cũng chỉ muốn làm tốt công việc của mình.


Nguyên văn sự cố về siêu bão của Yumi Dương

Nếu không tính đến vấp váp này, bạn thấy đêm dẫn Liveshow 5 của mình thế nào?

Không đến nỗi quá tệ. BTC và nhà đài đều hài lòng về đêm đó. Tôi mới biết mình dẫn một mình 5 tiếng trước khi chương trình diễn ra. Bản thân tôi chưa kịp mừng vì mình hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao thì đã gặp phải chuyện không vui này.

Những đêm The Voice sau hẳn bạn sẽ phải cẩn trọng hơn?

Tôi sẽ chọn cách dẫn an toàn. Đêm sau không quá nhiều thông tin bên lề thì chắc cũng không vấn đề. Tôi chỉ dẫn theo kịch bản mà BTC giao cho.

Nhiều người đồn đoán bạn có người chống lưng trong BTC nên mới được ưu ái như vậy...

Tôi khẳng định không hề có điều đó. Khi được mời dẫn The Voice tôi đã từ chối vì thời gian đó tôi đi nước ngoài chứ cũng không phải vì áp lực. Tuy nhiên, BTC vẫn muốn mời tôi. Nhẽ ra MC nữ sẽ có từ vòng Liveshow nhưng vì chờ tôi nên đến Liveshow thứ 3 mới bắt đầu.

Trước giờ tôi không hề có liên hệ hay làm việc gì với BTC nên không thể có chuyện chống lưng hay quen biết.

MC The Voice bị
"Tôi không hề có người chống lưng."

Vậy bạn nghĩ tại sao họ lại chọn mình?

Điều này tôi cũng không biết, và chẳng nhẽ lại hỏi "Sao anh/chị mời em?" thì buồn cười quá. Tôi nghĩ có lẽ họ xem được những chương trình tôi dẫn và muốn mời tôi, thế thôi.

Sau việc này tên tuổi của bạn được biết đến, được tìm kiếm nhiều hơn so với khi dẫn trên radio hay các chương trình nhỏ cho teen, vậy cũng không hẳn là không tốt?

Ai cũng nói vậy, nhưng tôi không thích thú gì việc này. Đây không phải hình ảnh mà tôi mong muốn. Tôi chỉ cần mình bình thường, làm tốt công việc của mình chứ không phải được nhiều người biết đến với những điều như thế này. Nó sẽ ảnh hưởng không ít tới công việc của tôi chứ liệu sẽ giúp được gì?
Chia sẻ