MC Phan Anh: "Ngoài đời tôi xuề xòa lắm"

,
Chia sẻ

"Không phải là quá tự tin, nhưng tôi cảm thấy những sự lựa chọn trang phục của tôi là phù hợp, lịch sự, được nhiều người chấp nhận..." - MC Phan Anh chia sẻ.

- Được đánh giá là một trong những MC phong cách nhất hiện nay, anh có thể cho biết từ khi nào anh tìm thấy phong cách của mình?

Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi câu hỏi này, và tôi thì cũng chưa bao giờ tự hỏi mình như vậy cả. Thực lòng cho đến thời điểm này tôi chưa bao giờ phải đi tìm cho mình một phong cách. Không phải là quá tự tin, nhưng tôi cảm thấy những sự lựa chọn của tôi là phù hợp, lịch sự, được nhiều người chấp nhận.

-  Anh định nghĩa thế nào về cái đẹp?

Cái đẹp là cái mà khiến bạn rung động, ngưỡng mộ và khó tránh khỏi cảm giác muốn chiếm hữu (dù rất nhỏ).

- Là nam giới nhưng anh cũng là một nghệ sĩ nên có thể hỏi anh bí quyết làm đẹp riêng của mình?

Lúc lên hình, trang phục của tôi lúc nào cũng tươm tất, đẹp, thời trang vì toàn là đồ tài trợ của các thương hiệu nổi tiếng. Các cụ chẳng nói người đẹp vì lụa đấy sao (Cười). Rồi tôi lại có các chuyên gia trang điểm, làm tóc, đặc biệt với sự hỗ trợ của ánh sáng.. nên có vẻ lung linh vậy thôi. Chứ ngoài đời tôi xuề xòa lắm và hoàn toàn không quá quan tâm đến làm đẹp để mà có bí quyết gì riêng cả. Da tôi dễ bị dị ứng, nên sau đợt ghi hình nào cũng bị mụn, làm đủ mọi cách mà chưa tìm ra bí quyết, đang rất cần ai đó tư vấn, chia sẻ đây…

- Vậy anh làm gì để giữ gìn vóc dáng?

Dạo này phong trào tập gym đang rất phát triển. Thấy bạn bè đi tập đông thì mình cũng “bon chen” một chút, tuy nhiên tuần chỉ đi 1-2 buổi thôi vì ở ngoài Hà Nội, các phòng gym đạt tiêu chuẩn giá hơi bị mắc. Tôi vừa đăng ký một khóa học Yoga, môn này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng tinh thần nữa! Hi vọng sẽ mang lại kết quả tốt.

- Mùi nuớc hoa nào giống tính cách anh?

Hỏi khó quá, tôi muốn được như Desire của Alfred Dunhi, mùi hương hắc, nhưng nhẹ và dịu, thoáng vị ngọt, không phải ấn tượng ngay, chỉ đủ làm người ta chợt thấy xao xuyến, bâng khuâng. Nói vậy, nhưng hiện tại tôi lại đang dùng Acqua di Gio… (Cười)

- Trên gương mặt mình anh thích nét nào nhất và không thích nét nào nhất?

Tôi chẳng thích nét nào cả vì theo quan niệm của tôi đẹp trai là phải kiểu như Clark Gable (Rhett Buttle – Cuốn theo chiều gió). Cái vẻ đẹp mà bà dì tôi phải đùa sẵn sàng ngoại tình nếu anh ta ngỏ lời.. (Cười). Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hài lòng với gương mặt mình và không bao giờ có ý định thay đổi gì cả. Làm bản sao của một ai khác thì thật là tội nghiệp và hơn nữa, đây là gương mặt thân quen với những người tôi rất yêu quý.

- Vậy anh cảm thấy mình xấu nhất khi nào?

Khi bị kẹt xe sau một quãng đường đầy nắng, gió, bụi.. Lúc đó không những xấu mà còn cảm thấy mình xấu tính nữa.

- Các ưu tiên mà anh lựa chọn trang phục là gì?

- Chọn mua thì phải xem xét theo thứ tự: kiểu dáng – màu sắc – thương hiệu – chất liệu và giả cả. Còn chọn mặc thì phải đảm bảo một chữ: Hợp. Hợp với thời tiết, hợp với sự kiện, hợp với những người đi cùng…

- Anh tín nhiệm nhà thiết kế trong nước nào?

Tôi không dùng đồ của những nhà thiết kế trong nước nhiều nhưng thực sự ấn tượng với các mẫu mã sơ mi của Ovvio House và thời trang Mizada. Không biết phải nói thế nào, nhưng thật sự là tôi luôn cảm thấy yên tâm và sành điệu khi khoác trên mình những trang phục này.

- Anh tìm thấy gì trong các mẫu thiết kế mà họ tạo ra?

Tôi tìm thấy chính mình trong cách họ kết hợp kiểu dáng và màu sắc. Luôn có size hợp với vóc dáng của tôi khiến đôi khi hài hước trong đầu tôi nghĩ: có phải họ thiết kế cho chính mình không nhỉ.

Theo TTVH

Chia sẻ