Mai Hồ: "Ai là bạn gái anh Thành thì cũng rất hạnh phúc!"

Shindo,
Chia sẻ

Với mối quan hệ ồn ào của bạn trai cũ Trấn Thành và Hari Won, Mai Hồ không tránh né mà thẳng thắn tiết lộ nhiều thông tin hấp dẫn.

Khi tin tức Trấn Thành hẹn hò Hari Won nổ ra, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến Mai Hồ. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì cặp đôi này giờ đã không còn chung bước. Một số người lại bày tỏ hy vọng rằng Hari Won sẽ quay lại với Tiến Đạt, còn Mai Hồ - Trấn Thành lại yên ấm như xưa. Gặp Mai Hồ trong một sự kiện ở TP.HCM, cô điềm nhiên nói về quá khứ và cuộc sống an yên thời hiện tại. Không tránh né vấn đề tình cảm, Mai Hồ thẳng thắn bộc bạch trước các câu hỏi liên quan đến Trấn Thành lẫn Hari Won. Người đẹp cũng hào hứng tiết lộ, cuộc sống của cô bây giờ là tập trung lo cho cậu con trai nhỏ và thực hiện những dự án phim ảnh, âm nhạc của riêng mình.

mai hồ trấn thành 8
Mai Hồ

Là bạn gái cũ của Trấn Thành, Mai Hồ có cảm giác gì khi tin tức Trấn Thành hẹn hò Hari Won đang xuất hiện ở khắp nơi?

Tôi đã nhận được nhiều câu hỏi có liên quan đến những hình ảnh này nhưng thật sự do quá bận nên tôi chưa tìm bài để xem. Bản thân tôi, dù có hay không thì tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt vì chuyện của tôi và Trấn Thành đã kết thúc lâu rồi. Bây giờ, anh Thành cũng có khoảng trời riêng, tôi nghĩ nếu anh có yêu ai hay mến ai đi nữa thì cũng là điều hợp lý. Chẳng có gì tôi phải chê trách hay buồn phiền về anh cả. 

Thật sự chị không có chút tổn thương nào sao? Tôi không tin một người phụ nữ lại có thể điềm nhiên khi thấy người yêu cũ công khai thân mật với cô gái khác? 

Tôi không ghen gì cả. Ngược lại, tôi thấy mừng cho Trấn Thành khi anh ấy có bạn gái mới. Tôi nghĩ, dù ai có là bạn gái anh Thành thì chắc hẳn cũng sẽ rất hạnh phúc. Nhiều người cũng có hỏi tôi là anh Thành có phải đang PR phim bằng chuyện tình cảm hay không, với những gì tôi biết về anh Thành thì có thể nói là không. Tôi tin anh Thành đang làm đúng những gì con tim anh mách bảo. 

Thời gian gần đây tôi thấy chị hay xuất hiện trên các chương trình truyền hình cùng Trấn Thành. Như đợt phát sóng “Đàn ông phải thế” vừa rồi, hai người còn có 1 nụ hôn khá lãng mạn. Nhiều khán giả đã nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho sự tái hợp, tuy nhiên thực tế dường như đi ngược lại? 

Tôi không biết tương lai như thế nào chứ hiện tại thì không. Tôi và anh Thành chia tay nhưng cả hai không bao giờ cắt đứt quan hệ được. Không còn là người yêu nhưng đâu có nghĩa là chẳng xuất hiện cùng nhau? Lần trước phát sóng chương trình này, tôi và anh Thành có thực hiện một thử thách nho nhỏ là hôn má trên sân khấu. Tôi nghĩ, cũng không có gì to tát lắm. Nếu mọi người nghĩ rằng đấy là dấu hiệu của sự tái hợp thì cũng bình thường thôi. Ai cũng có quyền nói lên cảm nhận của mình mà. Riêng người trong cuộc như chúng tôi, thật sự còn nhiều điều phải nghĩ lắm. Cá nhân tôi thấy, nên để mọi thứ tuân theo tự nhiên, là duyên thì không thể cản được.

mai hồ trấn thành 6

Có nghĩa là chị chấp nhận một mối quan hệ mập mờ, không cần danh phận, không cần địa vị gì hay sao? Đặc biệt, khi Trấn Thành đã có bạn gái và không còn là người đàn ông cho riêng chị nữa?

Thật lòng, tôi cũng không biết phải gọi mối quan hệ với anh Thành là gì. Mọi thứ đã kéo dài được hơn 1 năm nay như thế rồi. Có lẽ, một phần vì chúng tôi tuy đã chia tay nhưng tình cảm vẫn còn. Rảnh rỗi vẫn gặp gỡ, đi ăn, đi chơi cùng nhau. Tôi cho rằng, thứ tình cảm mà tôi có với anh Thành nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu nữa. Thành hay qua chơi với con trai tôi, đi diễn vẫn nhắn tin hỏi thăm, thậm chí có phần quan tâm tôi hơn trước. Mỗi khi tôi có chuyện buồn phiền gì, anh Thành vẫn là người đầu tiên động viên, chia sẻ. Một người đàn ông thương mình, thương con trai mình dù không có máu mủ ruột rà như anh Thành, sao tôi lại nỡ từ chối chứ?

mai hồ trấn thành 4
Trấn Thành và Mai Hồ trong chương trình "Đàn ông phải thế"

Có lẽ, mọi thứ là số trời an bài như thế, mối quan hệ của chúng tôi đi theo hướng cởi mở hơn, vui vẻ hơn, không gò bó cũng chẳng phải buồn lòng vì sự nhòm ngó của ai nữa. Hiện giờ, cả tôi và anh Thành đều có quyền quen một người khác. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ là: “Chia tay rồi nhưng không bao giờ lạc mất nhau. Đến cuối đời, vẫn yêu thương nhau như bây giờ”.

Và tôi thấy bản thân chị cũng rất quan tâm đến công việc của Trấn Thành. Như trong đợt ghi hình chương trình “Ơn giời cậu đây rồi” mùa này, dù không tham gia diễn xuất nhưng chị vẫn đến làm tóc, trang điểm cho Trấn Thành. Chị không lo lắng sẽ làm cho những người đàn ông có tình cảm với mình “tránh xa” khi thấy chị cứ quấn quýt bên Trấn Thành sao?

Mọi người ai cũng mong tôi và anh Thành nối lại tình xưa cả. Đó như điều mà bạn bè, người thân mặc định cho chúng tôi. Tuy nhiên, có những thứ bản thân mình không thể thúc ép được. Ngày xưa khi mới ở bên nhau, chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều điều về cái ngày này, ngày mà hai đứa chẳng còn gọi nhau là bạn trai, bạn gái nữa. Bây giờ, tôi hài lòng với những thứ mà mình đang có. Anh Thành cũng tiến những bước dài vững chắc, xây dựng vị trí của riêng anh trong sự nghiệp. Tôi thấy việc ở bên cạnh động viên, hỗ trợ anh là điều cần thiết, nó không to tát như mọi người vẫn nghĩ. Cũng chẳng phải là điều những người bạn không thể dành cho nhau.

Về những mối quan hệ tình cảm khác, tôi cứ để số trời an bài. Nếu đó thật sự là người đàn ông dành cho tôi, họ sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi hiện tại. Tôi không nghĩ quá nhiều là người này người kia vì thấy mình thân với Trấn Thành nên tránh xa. Tôi chỉ quan tâm tới việc chăm sóc và lo cho con trai. Con ngày càng lớn, tôi cũng cần phải mạnh mẽ thêm nữa. Cuộc sống này, nếu cứ nghĩ mãi về những nỗi buồn đã qua, biết khi nào mình mới trưởng thành hơn được.

mai hồ trấn thành 3
Mẹ con Mai Hồ rạng rỡ bên MC Trấn Thành

Có phải mặc cảm về chuyện làm mẹ đơn thân khiến chị không thể đến với Trấn Thành dù tình cảm vẫn còn sâu nặng? Và chính điều này đã làm cho Trấn Thành phải rời bỏ chị để đi tìm bến đỗ bình yên hơn? 

Có con ngoan ngoãn, đáng yêu, với tôi là một điều hạnh phúc lớn lao. Chắc chỉ có những ai từng làm mẹ mới hiểu được điều này. Lúc mới gia nhập làng giải trí, không có nhiều người biết chuyện tôi từng có con, vì tôi hầu như chẳng kể với ai cả. Khi đi chơi cùng con, luôn có chị gái bên cạnh, thế nên ai cũng là con chị tôi, tôi không phải mẹ bé. Có một điều buồn cười là lúc mới yêu, tôi đã nói ngay với anh Thành tôi có con rồi. Tôi không né tránh, không làm anh hiểu lầm như những người xung quanh. Anh Thành nghe xong choáng váng lắm, lặng yên một lúc lâu rồi trở về nhà. Những ngày sau đó, khi đã suy nghĩ kỹ càng mọi thứ, anh mới nhắn cho tôi là: “Anh không biết thế nào nữa nhưng anh rất nhớ em”. 

mai hồ trấn thành 2
Dù đã chia tay nhưng bộ đôi luôn dành cho nhau nhiều tình cảm

Sự chân thành, rộng lượng của Thành khiến tôi xúc động. Thế là tôi quyết định cho anh gặp con. 2 người đàn ông tôi yêu thương chạm mặt nhau, tôi vô cùng lo lắng, tôi sợ mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng xấu. Nào ngờ, anh Thành tỏ sự sự thích thú với cậu bé. Anh Thành nói với tôi rằng chuyện tôi là mẹ đơn thân chẳng có gì to tát. Con trai tôi làm anh Thành yêu mến ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Từ đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, tôi mở lòng chia sẻ với Thành nhiều điều mà chưa từng dám nghĩ sẽ nói với ai. Anh Thành cũng vậy. Chúng tôi tin tưởng, yêu thương và dành cho nhau sự tôn trọng lớn nhất có thể.

Nếu sau này, có một người đàn ông khác, tôi cũng sẽ thành thật như thế. Tôi nghĩ, chỉ khi nào mình đối xử thật lòng với người khác thì họ cũng sẽ dành điều tương tự cho mình. Là mẹ đơn thân, nó không khủng khiếp như những gì mà mọi người tưởng tượng.

mai hồ trấn thành 7

Thời gian gần đây có nhiều lời đồn cho rằng Trấn Thành đồng tính và rằng mối quan hệ với Hari Won chỉ là kiểu "che mắt thiên hạ". Chị có biết đến điều này?

Không chỉ bạn hỏi câu này đâu nhé! Rất nhiều người đã nói thế với tôi rồi. Chắc có lẽ vì thời gian gần đây anh Thành hay giả gái xuất hiện trên sân khấu thôi. Công việc của nghệ sĩ là như thế, để cho các vai diễn thêm trọn vẹn, buộc lòng người nghệ sĩ phải sáng tạo và thử thách bản thân. Tôi có xem anh Thành đóng vai nữ trong Ơn giời cậu đây rồi, cũng thú vị mà. Cái hay của anh Thành là dù làm việc gì, anh cũng dốc hết sức để mọi thứ thật tốt. Khán giả khi xem chương trình có quyền nói lên suy nghĩ của họ. Còn chuyện thực hư như thế nào thì lại là một vấn đề khác. Chuyện của anh Thành với Hari Won, tôi chỉ có thể nói thế.

mai hồ trấn thành 1
Mai Hồ

Ngoài các chương trình truyền hình, lâu rồi không thấy chị xuất hiện trong một dự án phim ảnh nào. Có phải là chị đã ở ẩn để dành thời gian cho việc chăm con?

Tôi vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật hằng ngày. Chỉ là thời gian gần đây, tôi có hơi chững lại một chút để tập trung cho cuộc sống. Tôi hằng ngày chăm con, dạy con điều hay lẽ phải. Tôi muốn con có cuộc sống tốt đẹp, không phải chịu bất cứ đau khổ, buồn phiền nào. Năm 2016 này, tôi sẽ trở lại với một dự án âm nhạc. Tôi đang tập vũ đạo với vũ công Huỳnh Mến và rèn luyện thanh nhạc để có cuộc ra mắt ấn tượng.

Năm nay tôi dự định sẽ ra album nên hiện tại đang tìm ca khúc phù hợp. Tôi theo đuổi dòng nhạc ballad và R&B. Hình ảnh tôi hướng tới là một ca sĩ quyến rũ, cá tính nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi của mình. Về phim ảnh, tôi cũng ấp ủ một số kế hoạch lớn. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để chia sẻ tất cả với mọi người. 

Xuất hiện khá nhiều trong vai trò diễn viên khách mời của các MV ca nhạc, tuy nhiên khán giả lại chưa từng nghe chị hát. Chị có tự tin khi đột ngột lấn sân sang một lĩnh vực mới?

Tôi từng thi đậu thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP.HCM, học cùng khóa với ca sĩ Anh Khoa, Thảo Trang và Triệu Lộc. Điều này, chắc ít người biết vì tôi không công khai. Hồi học Nhạc viện, các thầy cô cũng thường khen ngợi tôi là gương mặt triển vọng, có khả năng theo đuổi nghiệp hát lâu dài. Tôi thi hát được 9,5 điểm mà.

Không ngờ cái duyên cái số nó đến, tôi lại yêu rồi lấy chồng, sinh con sớm nên bị gián đoạn một thời gian. Giờ khi đã làm mẹ đơn thân, con trai cũng lớn, chuyện gia đình, tình cảm tạm thu xếp ổn thỏa, tôi nghĩ mình nên quay lại với đam mê thưở trước. Tất nhiên, hẳn là sẽ có khó khăn, nhưng trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, tôi cần làm một điều gì đó cho riêng mình. 

mai hồ trấn thành 5

Người thân và bạn bè đã phản ứng như thế nào khi chị chia sẻ ý định làm ca sĩ? 

Hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ tôi. Tôi thích hát lắm. Thích hơn đi diễn nhiều. Tôi có kể chuyện này cho Trấn Thành và nhờ anh tư vấn. Anh Thành nghe xong không ngại ngần chia sẻ là: “Suy đi nghĩ lại thì anh chỉ thấy em hợp với nghệ thuật thôi”. Từ khi mới quen biết nhau, anh Thành đã khuyên tôi nên tập trung vào nghệ thuật nhiều hơn. Chỉ là tôi không có thời gian, đến giờ đỡ vướng bận, tôi mạnh dạn làm điều mình thích. 

Nhưng nếu bây giờ chị bắt đầu đi hát, chẳng phải là gặp khá nhiều bất lợi so với dàn ca sĩ trẻ trung, tươi mới ngoài thị trường sao? Chị có định hướng nào để mình không bị lạc lõng trong cái mác “bà mẹ đơn thân đi hát”?

Mình không trẻ trung như nhiều ca sĩ thì mình hát theo kiểu không trẻ trung. Tôi tự ý thức được những gì mình có. Tôi sẽ là một người đàn bà đi hát chứ không phải cô gái tuổi đôi mươi. Sẽ là hình ảnh gợi cảm, trầm tư và có chiều sâu. Khi làm điều gì tôi cũng suy tính thiệt hơn thật kỹ. Phải chắc chắn là không gây phản ứng tiêu cực thì mới dám làm. 

Xin cám ơn chị vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ