Madonna "to gan" khiêu khích nhà lãnh đạo Pháp

Moon,
Chia sẻ

Nữ hoàng nhạc pop lại vướng phải một vụ kiện lớn khác khi tái sử dụng hình ảnh gắn biểu tượng phát xít trên trán nhà lãnh đạo Pháp trong đêm diễn tại Pháp.

Mặc dù đã nhận được những phản ứng gay gắt của công chúng, thậm chí là lời đe dọa sẽ khởi kiện của nhà lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Pháp, Marine Le Pen, nhưng Madonna vẫn tiếp tục sử dụng clip có hình ảnh nhạy cảm này trong đêm diễn tại Pháp, hôm 14/7 vừa rồi.

Hình ảnh gây nên làn sóng phản đối trong tour diễn của Madonna



Phó chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, ông Florian Philippot đã phát biểu với tờ Reuters: “Trong trường hợp này, nguyên đơn đã xúc phạm đến danh dự và phẩm chất của một nhà lãnh đạo.” Ông này cũng gọi hình ảnh gắn biểu tượng phát xít lên trán của bà Marine Le Pen là không thể chấp nhận được, đặc biệt khi bà Marine Le Pen đang làm mọi việc để chống lại nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo và phân biệt giới tính.

Ông Philippot tiếp tục: “Chúng tôi phải khởi kiện để bảo vệ các cử tri của chúng tôi và những người ủng hộ chúng tôi."


Vụ việc bắt đầu được khơi lên khi Madonna gắn biểu tượng phát xít với hình ảnh của vị lãnh đạo Pháp Marine Le Pen trong buổi diễn ở Israel. Hành động nhạy cảm này của Madonna đã khiến nhiều người lo ngại. Bà Marine Le Pen cũng thẳng thừng tuyên bố với báo giới: “Chúng tôi hiểu, một ca sỹ có tuổi muốn đạt được điều gì khi nói đến vấn đề chính trị. Nếu cô ấy đến Pháp, chúng tôi sẽ chờ”.


Việc Madonna tiếp tục tái sử dụng hình ảnh này trên đất Pháp giống như một lời thách thức với đảng Mặt trận Quốc gia Pháp và họ đã khởi kiện. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi, sao Madonna lại chọn bà Marine Le Pen? Tại sao nữ hoàng nhạc pop lại gắn vấn đề chính trị với âm nhạc? Hiện tại, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán và chờ đợi xem vụ lùm xùm này sẽ đi đến đâu.

Nhiều người không thể hiểu nổi những ý tưởng của Madonna khi đưa cả vấn đề chính trị lên sân khấu

Chia sẻ