"Lucy": Khi giày cao gót đọ với súng ống

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Khán giả xem "Lucy" hẳn sẽ rất ấn tượng với hình ảnh cô nàng Scarlett Johansson đi giày cao gót hiên ngang bước qua một đội quân đàn ông vũ trang đầy mình.

Năm nay, khán giả đã từng được mãn nhãn chứng kiến một Maleficent (Angelina Jolie) như biểu tượng sừng sững của nữ quyền tung hoành trên màn ảnh rộng hồi tháng 6 thì đến tháng 8 này, một đả nữ nữa tiếp tục khuấy đảo mùa phim bom tấn - đó chính là Lucy của Scarlett Johansson.


"Lucy" (2014) trailer

Lucy là nhân vật chính trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Luc Besson - người được biết đến với những tác phẩm như Léon: The Professional, The Messenger: The Story of Joan of Arc., The Fifth Element hay Taken 2

Chuyện phim bắt đầu khi Lucy, một nữ sinh trẻ tuổi sống ở Đài Loan tỉnh dậy và nhận ra mình bị bắt cóc bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn mà đứng đầu là Jang (Choi Min Sik) - ông trùm người Hàn Quốc. Chúng rạch bụng, nhét vào trong người cô một thứ ma túy và biến cơ thể cô thành kiện hàng sống để giao dịch. 


Tuy nhiên, trước khi số ma túy này được vận chuyển thành công thì chúng đã bị vỡ ra trong bụng Lucy. Hấp thu chất hóa học này, cơ thể Lucy bỗng có năng lực siêu nhiên. Cô trở thành một siêu chiến binh với năng lực phi thường: không hề có cảm giác đau đớn, trí thông minh vượt trội, đọc hiểu tất cả các ngôn ngữ, điều khiển được vật chất và con người... 

Lucy đã tìm đến sự trợ giúp của giáo sư Samuel Norman (Morgan Freeman) – người đã nghiên cứu về tiềm năng của bộ não con người trong suốt nhiều thập kỷ – để có thể hiểu rõ hơn nguồn gốc của mọi vấn đề, hòng tìm cách biến cơ thể của mình trở lại bình thường. Trong quá trình đó, cô cũng được giúp sức bởi một viên cảnh sát người Pháp Del Rio (Amr Waked).


Có thể nói Lucy là một bộ phim hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt suốt từ đầu tới cuối nhờ các tình tiết kịch tính, diễn biến nhanh, từng chi tiết đều được làm rất chặt chẽ, thời lượng phim ngắn (chỉ 89 phút).

Với một nội dung được xây dựng có vẻ rất nghiêm túc nhưng bộ phim lại không bị nghiêm trọng hóa mà ngược lại, mang tới cho khán giả rất nhiều tiếng cười. Sự hài hước đặc biệt đến từ khi Lucy mang trong mình năng lực siêu nhiên và đối đầu với bọn tội phạm buôn ma túy, khi cô đi dạo với đôi giày cao gót trong một cuộc đấu súng, hoặc khi cô nàng khiến cho kẻ thù treo lơ lửng giữa không khí bằng năng lực siêu nhiên của mình.


Về nhân vật của Scarlett Johansson, có lẽ đa phần khán giả sẽ cảm thấy phấn khích hơn khi chứng kiến Lucy trở thành siêu nhân với năng lực phi phàm, tung hoành ngang dọc và mang lại cho họ những thước phim nghẹt thở. Nhưng nhìn một cách sâu sắc thì nhân vật này chỉ có đúng 2 khoảnh khắc khiến khán giả đồng cảm với cô.

Đó là khoảnh khắc mở đầu phim, khi Lucy tội nghiệp bỗng dưng bị bắt cóc, đánh đập, lạm dụng mà không thể chống đỡ hay phản kháng. Và thứ hai, là khoảnh khắc sau khi Lucy mang năng lực siêu nhiên, trong cơn hoảng loạn, cô gọi điện cho mẹ mình và bắt đầu không kiềm chế được cơn xúc động. Lúc đó, người xem được chứng kiến một Lucy "người" nhất dù cơ thể đã bắt đầu biến đổi". Và khi cô gái (thực tế là một nữ sinh viên xa nhà) nức nở bày tỏ với mẹ: "Con nhớ mùi vị của sữa mẹ trong miệng con. Con muốn cảm ơn mẹ về hàng ngàn nụ hôn mà giờ đây con vẫn cảm thấy chúng trên gương mặt mình" - thực sự là một khoảnh khắc giàu cảm xúc!

Còn lại trong nửa cuối phim, khi Lucy biến đổi thành "siêu nhân" với giọng nói đều đều vô cảm, gương mặt lạnh tanh và cái nghiêng đầu nửa như chế giễu nửa như con thú sắp ăn tươi nuốt sống con mồi..., Lucy khi đó không còn đem lại cảm xúc cho khán giả nữa, thay vào đó, họ nhìn cô như một cỗ máy hủy diệt đem lại cho họ bữa tiệc thị giác no nê.


Một điểm trừ mà phải xem đến cuối phim khán giả mới có thể nhận ra, đó là bộ phim của Luc Besson sở hữu một cốt truyện rất giàu tiềm năng nhưng lại không được thành công trong việc khai thác chúng. Kết quả là nó đem lại một chút hụt hẫng khi đi đến hồi kết. Khi khán giả còn đang tưởng tượng rằng bộ phim đang chuẩn bị giải quyết được vấn đề mà nó đặt ra thì tác phẩm này lại sa đà vào các màn đấu súng và hủy diệt.

Lucy đã được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/8.
Chia sẻ