"Lửa hận tình thù": Yun Hwa bị vu cướp chồng Yu Ra

Shindo,
Chia sẻ

Những tình tiết mới nhất sẽ diễn ra trong tập 44 của "Lửa hận tình thù" phát sóng vào tối nay.

Sau bài viết "Vì sao Lửa hận tình thù gây sốt màn ảnh Việt" nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả, Afamily tiếp tục theo dõi bộ phim này và gửi đến độc giả những tin tức mới nhất từ diễn biến của bộ phim. Dưới đây là tóm tắt tập 43 của bộ phim và preview tập 44 của sẽ phát sóng vào tối nay, ngày 5/2 trên kênh Today TV:

Trong tập 43 Lửa hận tình thù đã phát sóng vào đêm 4/2, những diễn biến chính vẫn xoay quanh Yun Hwa (Lee Yoo Ri) với nỗ lực tìm lại đứa con đã bị Yu Ra (Yoon Ah Jung) bí mật đưa sang Anh Quốc. 

Yun Hwa đành phải "cắn răng chịu đựng", đến gặp Yun Jae (Hyun Woo Sung) để cầu xin anh giúp đỡ về tài chính. Đúng lúc Yun Hwa định kể cho Yun Jae nghe sự thật về việc cô đã sinh con cho anh trong tù thì Yu Ra bước vào. Yu Ra tiếp tục nặng lời trách mắng Yun Hwa, đồng thời gây áp lực khiến Yun Jae phải bỏ rơi Yun Hwa đúng lúc cô đang cần anh giúp đỡ nhất. 

Khi Yun Jae đã bỏ đi, Yu Ra lại lớn tiếng: "Cô muốn gì ở chồng tôi? Cô cần tiền đúng không?" và sỉ nhục Yun Hwa bằng cách ném tiền xuống đất. Để có thể gặp lại con trai mình, Yun Hwa chấp nhận sỉ nhục, cô nhặt lấy tiền dưới chân trong sự ngỡ ngàng của chính Yu Ra. 


Trong khi đó, Kang Wook (Jung Chan) đã bí mật chuyển cho Yun Hwa số tiền 30 triệu won bất chấp bản thân mình cũng đang bị khó khăn vì sắp bị Yun Jae cướp lấy chức giám đốc.

Trong tập 44 sẽ diễn ra vào tối nay, những diễn biến chính tiếp tục xoay quanh bộ ba Yun Hwa, Yu Ravà Yun Jae. Vì lo sợ chức giám đốc của Kang Wook sẽ thuộc về Yun Jae nên bà Jang Min Ja (Yoo Hye Ri) đã đưa chuyện Yun Hwa gặp mặt Yun Jae tại khách sạn lên báo. Buổi sáng ngày diễn ra cuộc họp cổ đông bầu giám đốc công ty, thông tin Yun Jae lén lút qua lại với Yun Hwa đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. 
 
 
Với sự kiện này, kết quả bỏ phiếu có nhiều chuyển biến, Yun Jae và Kang Wook nhận được số phiếu như nhau, cả hai được trao thêm một cơ hội nữa, đó là 3 tháng cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích làm việc. Sau 3 tháng thử thách này, nếu ai chứng tỏ được khả năng thì vị trí giám đốc sẽ được giao cho người đó. Dù Kang Wook không mất chức giám đốc nhưng Yun Hwa lại là người chịu nhiều tổn thương nhất. Cô không chỉ bị cấp trên trách mắng mà còn bị các đồng nghiệp nữ dè bỉu là cướp chồng người khác.
 
Dù bị hiểu hầm, Yun Hwa vẫn không hề nao núng. Cô không giải thích với ai mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm đứa con trai đã bị Yu Ra đưa sang Anh Quốc. Tuy nhiên, khác với mong đợi của Yun Hwa, Park Chang Doo (Jung Kyung Ho) đã nhúng tay vào và làm cho sự việc càng trở nên rắc rối.
Chia sẻ