"Hotel King" tập 4:

Lee Dong Wook bất ngờ ôm chầm Lee Da Hae

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 4 của "Hotel King", Jae Wan (Lee Dong Wook) đã hiểu được nỗi đau mà Mo Ne (Lee Da Hae) phải chịu đựng sau cái chết của người cha.

Trong tập 4 Hotel King phát sóng tối qua, Lee Jae Wan (Lee Dong Wook) cuối cùng cũng phát hiện ra rằng cha của Mo Ne (Lee Da Hae) không tự tử mà bị giết hại. Trước đó, Jae Wan đã nghe Mo Ne nói rằng Sung Won không hề bị trầm cảm và anh đã tìm đến gặp bác sĩ của Sung Won. Jae Wan hỏi vị bác sĩ này: "Ông và phó chủ tịch đã làm gì đó với cái chết của chủ tịch Ah phải không? Có phải ông đã đưa cho chủ tịch loại thuốc mà đáng ra ông không nên đưa? Lee Joong Goo đã bảo ông làm thế phải không?". 

Lee Dong Wook bất ngờ ôm chầm Lee Da Hae 1

Khi đó, vị bác sĩ vô cùng sợ hãi và cầu xin Jae Wan hãy cứu ông ta. Jae Wan tức giận nói: "Ông muốn sống sao? Ông đã giết bạn mình vì tiền và vẫn muốn sống?". Tuy nhiên, vị bác sĩ đáp: "Anh là người duy nhất giữ thuốc của chủ tịch. Chính anh đã đưa thuốc cho chủ tịch hàng ngày, chẳng phải sao? Tôi và anh sẽ không bao giờ thoát khỏi Lee Joong Goo được đâu".

Lúc đó, Jae Wan đã bàng hoàng phát hiện ra mình cũng chỉ là một con tốt được Lee Joong Goo sử dụng để giết chủ tịch Ah. Anh đến gặp Mo Ne, trong khi cô đang đau buồn khi nghĩ về cha mình. Jae Wan nói chuyện với Mo Ne và khi cô định quay đi thì anh bất chợt kéo lại và ôm chầm lấy cô khiến Mo Ne vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Lee Dong Wook bất ngờ ôm chầm Lee Da Hae 2

"Hotel King" tập 4: Lee Dong Wook ôm chầm Lee Da Hae

2 tập tiếp theo của Hotel King sẽ lên sóng vào cuối tuần sau.
Chia sẻ