Cặp đôi hoàn hảo 2011:

Lê Hoàng gặp "đối thủ", Phạm Văn Mách "mất cả chì lẫn chài"

Mèo Điên, Ảnh: Zen Hunter. Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Lần đâu tiên, giám khảo Lê Hoàng lúng túng đến phát... tội khi gặp phải "đối thủ" bất ngờ là Việt Tú. Và lực sỹ Phạm Văn Mách cũng dừng chân cuộc chơi sau khi rớt giải VĐTH TG.

Đêm thi thứ 6 của các cặp đôi đã diễn ra hết sức... khó khăn xen lẫn nhiều thú vị, khi đêm thi này là một đêm thi với các chủ đề "khó nuốt" dành cho các cặp đôi. Thể loại acoustic thì ngay cả ca sỹ chuyên nghiệp còn phải "ngán" huống chi các cặp đôi vốn không chuyên về ca hát, còn musical (nhạc kịch) thì cả phần hát và phần diễn đều có sự yêu cầu rất cao.

Tuy nhiên, chính vì thế, do "bị" bộc lộ hết tất cả các ưu, khuyết điểm nên đêm thi tối qua lại là đêm thi có nhiều kịch tính nhất. Có vẻ như khán giả đã "giận" Phạm Văn Mách khi trước đó anh đã thất bại nặng nề tại giải vô địch thể hình thế giới vừa qua. Vì thế, mặc dù được ban giám khảo ưu ái nhưng anh và Văn Mai Hương đã phải rời cuộc chơi Cặp Đôi Hoàn Hảo sớm hơn sự đánh giá của mọi người.

Giám khảo Việt Tú (cạnh Lê Hoàng) là một đối thủ bất ngờ của vị giám khảo đanh đá này

Đêm thi thứ 6 của Cặp Đôi Hoàn Hảo cũng vô tình xuất hiện thêm một màn hấp dẫn đến từ phần tranh cãi cực kỳ thú vị và vui nhộn đến từ các giám khảo. Lần đầu tiên, giám khảo Lê Hoàng bị dồn vào thế bí liên tục khi đối đáp với vị giám khảo thứ 4 là đạo diễn Việt Tú. Lần này, rõ ràng là Lê Hoàng đã gặp một đối thủ ngang tài ngang sức. Những phần đánh giá các cặp đôi của anh liên tục bị vị đạo diễn đến từ Hà Nội "chặt chém" không thương tiếc. Nhưng, với kết quả cuối cùng thể hiện qua số điểm chấm thì số điểm của Lê Hoàng luôn luôn là số điểm chính xác nhất và khách quan nhất, trong khi 3 vị giám khảo còn lại cứ... 9, 10 mà phán.

Thu Minh - Phương Vy

Minh Quân giả gái cùng Ái Phương

Phần trình diễn của 4 khách mời với 2 tiết mục trình diễn cũng mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả. Nhưng, nếu như Thu Minh - Phương Vy mang đến một màn song ca quá đỉnh thì Minh Quân - Ái Phương lại mang đến một vài điều "khó tả" với phần giả gái của Minh Quân.

Acoustic: khó nhằn với các thí sinh


Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương với Chuyện Tình (Sáng tác: Anh Quân)

Mở màn đêm diễn với ca khúc Chuyện Tình của nhạc sỹ Anh Quân nhưng cặp đôi này trình diễn không đạt được như ý muốn. Có vẻ như những đánh giá khắt khe của khán giả quanh việc anh bị rớt giải vô địch thể hình thế giới đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Rất tiếc nuối, Phạm Văn Mách cho biết anh rất buồn khi "12 năm đóng góp bị mọi người quay lưng". Phần thi này của cả Mai Hương và Phạm Văn Mách đều khá "nhạt nhòa", Văn Mai Hương không thể hiện được hết giọng của mình còn Phạm Văn Mách lại có một số đoạn hát không rõ lời và còn bị đánh giá là khá "điệu" khi trình diễn.


Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư với Cho Em Một Ngày (Sáng tác: Dương Thụ)

Với phần thi này, diễn viên Kim Thư không còn đường "né" cũng như "xài chiêu" khi phải trình bày trọn vẹn cả một đoạn dài của ca khúc. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng khá thoải mái thì nữ diễn viên lại khá căng thẳng với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt khi biểu diễn. Màn trình diễn này của cả hai tuy không xuất sắc nhưng lại vừa đủ để khán giả thấy rằng đây là một cặp rất "hoàn hảo" khi rất biết "che chắn" và "hỗ trợ" cho nhau trong những phần trình diễn của mình, dù là một phần thi khó nhằn như acoustic.


Phương Linh - Cù Trọng Xoay với Tình Đảo Xa - Biển Hát Chiều Nay (Hồng Đăng)

Kết hợp hoàn hảo và "lột xác", đêm nay cặp đôi này lại "tỏa sáng" với một phần thi khó. Giọng hát đẹp của Phương Linh kết hợp cùng nét diễn, hát mộc mạc của Đinh Tiến Dũng - Cù Trọng Xoay đã mang đến cho khán giả một tiết mục đẹp cho phần thi tối qua. Cặp đôi này cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thay đổi hình tượng, không còn sử dụng hình ảnh "đối lập" nhau như những đêm thi trước. Lần này, họ cùng nhau mang lời ca tiếng hát đến cho những người lính ở hải đảo xa xôi. Ca khúc Tình Đảo Xa cũng là một sáng tác của chính Đinh Tiến Dũng dành tặng cho những người lính đảo mà mãi đến bây giờ anh mới được dịp thể hiện.


Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh với Đường Xa Ướt Mưa (Đức Huy)

Thêm một kết hợp hoàn hảo khi Nguyễn Ngọc Anh hát với tone giọng của Quách Ngọc Ngoan, đây là một sự "hy sinh" rất đáng khen và là một ví dụ rất tốt cho sự "kết hợp hoàn hảo". Với phần thi này, Nguyễn Ngọc Anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả lẫn giám khảo khi "lùi" về phía sau để phần kết hợp với Quách Ngọc Ngoan được hoàn chỉnh nhất. Rõ ràng, cặp đôi "đẹp đôi" này không cần phải làm nhiều trò, chỉ cần biết "tung hứng" trong giọng hát, ca khúc là đủ sức để họ là một đối thủ đáng gờm trong chương trình.


Trấn Thành - Đoan Trang với Ngẫu Hứng Sông Hồng (Trần Tiến) - Ôi Quê Tôi (Lê Minh Sơn)

Một phần thi không lấy gì là... khó khăn với cặp đôi Trấn Thành - Đoan Trang. Trong khi các cặp đôi khác không dám "chiêu trò" nhiều gì trong các tiết mục của mình thì cặp này vẫn tiếp tục "quậy tới bến" khi thi nhau đánh trống trên sân khấu. Tuy nhiên, lần này, giám khảo đã phải "chê" một tý khi nhắc nhở "Trấn Thành nên nhường lại một tý thì sẽ hay hơn". Với phần thi này, giám khảo Lê Hoàng đã cho điểm 10 và lần đầu tiên "cặp đôi hoàn hảo" xuất hiện điểm số tuyệt đối là 40 đến từ 4 vị giám khảo.

Musical (Nhạc kịch): vẫn là một "món" không dễ "xơi"


Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương với Phantom Of The Opera

Giá như Phạm Văn Mách hát được như thế này trong những đêm thi trước... thì có lẽ phần thi của anh và Mai Hương sẽ còn nhiều điểm hay hơn nữa. Những đêm thi trước, chất giọng của Mách lại không được tỏa sáng như trong ca khúc này: rất đàn ông, rất vang và rất thuyết phục. Đây cũng là lần đầu tiên tại "Cặp Đôi Hoàn Hảo", khán giả có thể thấy lại được một Văn Mai Hương "máu lửa" với ca khúc của mình. Cặp đôi này đã có được sự kết hợp rất nhuần nhuyễn với nhau. Nhưng, có lẽ là đã quá muộn, họ đã chính thức rời cuộc chơi khi là cặp đôi có số điểm trung bình thấp nhất.


Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư với "Tôi Muốn Quên Đi - Chưa Để Nỗi Đau"

Không biết nên chia vui hay chia... lo với cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư khi có một đêm thi quá sức ấn tượng vào đêm thứ 5 trước đó. Chính vì thế, áp lực cho đêm thi lần này là không thể tránh khỏi. Phần thi nhạc kịch của cặp đôi nhận được quá nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài như Lê Khánh, Gia Bảo và các nghệ sỹ của sân khấu Idecaf. Phần hóa thân thành thầy giáo và học sinh của cặp đôi trong vở nhạc kịch Việt mang tên Tin Ở Hoa Hồng tuy có đầu tư rất nhiều nhưng tính ra lại... kém xa so với các cặp đôi bên ngoài khi sử dụng quá nhiều "quyền trợ giúp". Ấn tượng ở phần thi này là Kim Thư khi hát hết sức thoải mái với giọng giả thanh. Tính ra, trong tất cả các đêm thi, đêm nay là "bà mẹ hai con" - Kim Thư hát khá nhất.


Phương Linh - Cù Trọng Xoay với Can You Feel The Love

Sau phần thi ấn tượng với acoustic, cặp đôi này có vẻ như hơi lúng túng với phần nhạc kịch. Chọn cho mình ca khúc Can You Feel The Love trong vở nhạc kịch Vua Sư Tử nổi tiếng, Phương Linh - Cù Trọng Xoay dường như không ăn rơ với nhau lắm khi hóa thân thành hai con... sư tử. Ngoại từ Phương Linh cố sức biểu diễn trên sân khấu thì Cù Trọng Xoay gần như bị động hoàn toàn khi trở thành một con sư tử đực hiền như cục đất. Điểm cộng cho tiết mục là Phương Linh vẫn quá xinh đẹp dù có là trở thành sư tử đi chăng nữa.


Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh với All I Ask Of You

Đúng như sở trường, cặp đôi này chỉ cần hát là đủ, hoặc có làm chiêu trò thì cũng chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng là đủ để tiết mục trở nên hay và hấp dẫn. Cũng là một ca khúc trong nhạc kịch Phantom Of The Opera nhưng đã dược cặp đôi này thay đổi một chút cho mới mẻ về nội dung cũng như trang phục. Có lẽ, sau sự cố với "cây dù kém duyên", cặp đôi này đã biết rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Đêm nay là một đêm may mắn của cặp đôi này khi sự dự đoán của khán giả và báo chí bất thành. Người ra đi sau đêm nay đã không phải là họ.


Trấn Thành - Đoan Trang với Con Chim Non Trong Chiếc Lồng Son

Cũng sử dụng quyền trợ giúp nhưng cặp đôi Trấn Thành - Đoan Trang rất tiết chế và đem lại một tiết mục cực kỳ ấn tượng với ca khúc "Con Chim Con Trong Chiếc Lồng Son" trích từ vở nhạc kịch nổi tiếng Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà. Đoan Trang lại một lần nữa trở lại với tạo hình nàng Exmeranda xinh đẹp, còn Trấn Thành thì "xấu lạ" với vai diễn thằng gù. Đây là tiết mục nhạc kịch ổn nhất trong phần thi đêm qua và hoàn toàn xứng đáng nhận về số điểm 39 từ các giảm khảo. Đây cũng là cặp đôi nhận được nhiều số điểm cao nhất và giữ vững phong độ nhất từ lúc bắt đầu cuộc thi cho đến bây giờ.
Chia sẻ