"Lạc lối ở Hồng Kông" và ẩn số mang tên Triệu Vy

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Triệu Vy không phải nhân vật chính của "Lạc lối ở Hồng Kông", cô chỉ là một ẩn số khó đoán được giấu cho tới đoạn kết phim...

Có bao nhiêu lần trong cuộc đời mình, bạn đã từng lạc lối? Và có bao nhiêu lần trong số những lần "lạc" ấy, bạn nhận ra giá trị của những bước chân lầm lỡ chính là để yêu thêm hiện tại mình đang có. Lạc lối để rồi quay đầu lại, đó dường như là một bước ngoặt mà ai cũng trải qua một lần trong đời.

Với nhân vật Từ Lai trong Lạc lối ở Hồng Kông, anh ta cũng từng "lạc" như vậy, "lạc" một cách cố ý để tìm lại thanh xuân tươi đẹp, "lạc" để chắc chắn rằng quá khứ ở phía sau không còn gì tiếc nuối, hiện tại mới là thứ đáng trân trọng và yêu thương.

Lạc lối ở Hong Kong

Trailer phim

Từ Lai (Từ Tranh đóng) đã trải qua một thanh xuân đầy sôi nổi với mối tình đầu tươi đẹp cùng cô nữ sinh Dương Y (Đỗ Quyên). Thế nhưng thực tế thường không giống như mơ ước. Dương Y đi du học, Từ Lai kết hôn với Thái Ba (Triệu Vy), con gái của một công ty chuyên sản xuất... nội y.

Ước mơ trở thành họa sĩ bị chôn vùi, Từ Lai sống cuộc đời ở rể trong nhà vợ. Quên hết những gam màu, những bức tranh và ước mơ sống động, cuộc đời của anh chàng ngày ngày gắn với công việc thiết kế... áo ngực phụ nữ và suy nghĩ làm sao để trở thành người chồng tốt, người con rể hiền.

Vợ chồng Từ Lai - Thái Ba chung sống bao năm nhưng lại chẳng thể có con, không phải do sức khỏe mà có lẽ do bản thân Từ Lai cảm thấy không cam tâm với cuộc sống. Với anh, quá khứ vẫn giống như một món nợ chưa trả nổi đè nặng trong tâm trí.

Lạc lối ở Hong Kong

Cho đến một ngày, Từ Lai nhận được tin tức của mối tình thuở xưa - Dương Y, nay đã là một nghệ sĩ có tiếng hiện đang mở triển lãm ở Hồng Kông. Bất chấp tất cả, Từ Lai quyết tâm "khăn gói lên đường" gặp tình cũ. Chẳng ngờ, "âm mưu" của Từ Lai bị người em vợ là Thái Lạp Lạp (Bao Bối Nhĩ) phát hiện. Lạp Lạp trở thành một trong những chướng ngại vật rắc rối ngăn cản Từ Lai trên hành trình tìm về với tình đầu...

Lạc lối ở Hồng Kông có bố cục được chia thành 3 phần rõ rệt: thanh xuân tươi đẹp - hiện thực phũ phàng và hành trình tìm lại thanh xuân - quay đầu. Bộ phim cứ vậy mà diễn tiến theo một trình tự mạch lạc, phân chia các phần hợp lý, và điều tuyệt vời nhất là luôn mang tới cho khán giả tiếng cười thú vị.

Tiếng cười bật lên từ quá khứ, khi chàng trai và cô gái yêu nhau bấy lâu mà vẫn chưa từng có một nụ hôn môi. Bởi cứ mỗi lần họ hôn nhau, y như rằng lại xảy ra một "sự cố" hy hữu nào đó. Tiếng cười bật lên trong cuộc hành trình của Từ Lai. Dương Y không ở xa, chỉ một chuyến taxi là đến, thế nhưng để gặp nàng, Từ Lai phải trải qua biết bao thử thách "kinh hoàng", sống dở chết dở. Đó không chỉ là cậu em vợ rắc rối mà còn là xã hội đen rượt đuổi, cảnh sát truy nã, thậm chí đang đi lại phải quay về vì gia đình vợ "chơi chiêu"...

Lạc lối ở Hong Kong

Thế nhưng chẳng ai biết rằng, chính nhờ cuộc hành trình có một không hai này mà Từ Lai đã nhận ra nhiều điều. Anh đi trả món nợ quá khứ để giải phóng cho hiện tại. Quá khứ thật đẹp, kỷ niệm thật nên thơ, cũng giống như Từ Lai, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc của quá khứ được trân trọng cất giữ trong tâm trí mình. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng, phải chăng ký ức luôn đẹp vì chúng được lưu giữ như bảo bối ở đó? Nếu chúng ta lấy nó ra chơi đùa, biết đâu chúng lại xước xát và chẳng còn lung linh nữa?...

Từ Lai rồi có gặp được Dương Y không? Câu trả lời là có. Sau bao nhiêu khó khăn, anh cũng gặp lại nàng thơ một thời của mình. Vậy thì lúc này khán giả lại băn khoăn không biết người vợ hiện tại của Từ Lai ra sao? Tại sao tác giả bài viết này chỉ nhắc tới Từ Lai và tình cũ của anh ta mà bỏ quên người vợ một đời ân nghĩa với chồng mình? Câu trả lời cô ấy chính là một bí mật.

Lạc lối ở Hong Kong

Nhân vật Thái Ba - vợ của Từ Lai do Triệu Vy thủ vai, và hẳn đây cũng là một nhân tố lôi kéo nhiều khán giả (vốn là fan của "Én nhỏ") đến rạp chiếu. Nhưng fan của Triệu Vy cũng đừng vội mừng thầm, bởi thần tượng của họ không phải nhân vật chính trong bộ phim hài hước này. Triệu Vy xuất hiện chủ yếu trong đoạn đầu và đoạn kết phim. 

Khác với "nàng thơ" Dương Y, Thái Ba từng là cô sinh viên cắt tóc mái ngố, đeo kính cận quê mùa. Thái Ba từng say mê nghe Từ Lai diễn thuyết trên bục giảng và trong mắt cô, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Nếu Dương Y là nguồn cảm hứng cho Từ Lai thì Thái Ba đơn giản chỉ là người phụ nữ âm thầm theo sau lưng anh, nhưng lại là người phụ nữ sau cùng ở lại để cho anh một điểm tựa.

Lạc lối ở Hong Kong

Giống như những hồ nước phẳng lặng, êm ả thì lại thường rất sâu, nhân vật Thái Ba trong phim là một ẩn số cho khán giả cho đến phút chót. Muốn biết cô ấy "sâu" như thế nào, người xem phải tự nguyện dấn thân vào "Lạc lối ở Hồng Kông".

Mặc dù vẫn có nhiều tình tiết bất hợp lý, những phân đoạn hơi gần với hài nhảm, nhưng Lạc lối ở Hồng Kông là một bộ phim giải trí rất đáng xem cho những khán giả đang tìm kiếm một tác phẩm nhẹ nhàng dịp cuối tuần. Phim đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 30/10/2015.
Chia sẻ