Angry Mom - Khi mẹ ra tay tập 13:

Kim Hee Sun tuyệt vọng vì phóng viên chỉ hỏi về... bí quyết làm đẹp!

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 13 của "Angry Mom - Khi mẹ ra tay", nhân vật Kang Ja của Kim Hee Sun đã rơi vào cơn tuyệt vọng tột cùng trước những tiêu cực của xã hội.

Tập 13 của Angry Mom - Khi mẹ ra tay tiếp tục chứng kiến chuỗi bế tắc của nhân vật Jo Kang Ja (Kim Hee Sun) cùng "phe cánh" của mình - những người vùng vẫy đấu tranh để bảo vệ con của họ nhưng tất cả đều bị đánh bại bởi quyền lực của những kẻ tha hóa biến chất.

Angry Mom

Sau khi bị vạch trần thân phận giả trong tập trước, ở tập 13 Angry Mom, Kang Ja đã bị tống vào viện tâm thần. Tuy nhiên, người mẹ này vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình. Cô tiếp tục mặc đồng phục học sinh đến trường, nhưng không phải để đi học mà là đi... biểu tình. Kang Ja đứng trước cổng trường, mặc cho mọi lời ì xèo bàn tán, mặc cho việc bị mắng chửi, trong khi những giáo viên ở trường nhìn cô với ánh mắt nửa ái ngại, nửa cảm phục vì sự dũng cảm của bà mẹ này.

Khi một phóng viên đến hỏi chuyện Kang Ja, cô đã rất vui mừng và lập tức đem đầu đuôi câu chuyện kể cho phóng viên nghe. Nhưng điều trớ trêu là người phóng viên này chỉ quan tâm đến... bí quyết làm đẹp của Kang Ja, rằng làm thế nào mà một phụ nữ ngoài 30 có thể giả làm học sinh mà không bị nghi ngờ như vậy. Khi Kang Ja cố lái câu chuyện sang vấn đề tiêu cực ở trường học, phóng viên còn thẳng thắn nói với cô rằng độc giả hiện tại không ai quan tâm đến điều đó.

Chưa hết, khi Kang Ja đứng ở cổng trường, nhiều phụ huynh đã đào bới quá khứ của cô và mắng chửi cô là kẻ giết người. Họ thi nhau ném trứng vào Kang Ja. Khi Bok Dong (Ji Soo) đến bảo vệ Kang Ja, các phụ huynh này còn ác khẩu hơn vì nhận ra Bok Dong chính là đứa trẻ bị bắt sau cái chết của Yi Kyung. Họ tiếp tục chửi rủa Bok Dong và Kang Ja "cùng là lũ giết người với nhau". Khi Kang Ja vô tình đẩy một phụ nữ, người đàn bà này lập tức "ăn vạ" rằng bà ta bị tấn công khiến Kang Ja oan uổng lại bị bắt vào tù một đêm.

Angry Mom

Angry Mom

Về phía Ahn Dong Chil, trong tập 13 của Angry Mom - Khi mẹ ra tay, cuối cùng hắn ta cũng xác nhận với Ah Ran (Kim Yoo Jung) rằng hắn không phải cha của cô bé. Hơn nữa, cũng chính Ahn Dong Chil là người cung cấp bằng chứng Do Jung Woo là kẻ giết Yi Kyung cho chủ tịch Hong, đổi lại điều kiện vị Chủ tịch này sẽ để cho Ah Ran và Kang Ja được ra nước ngoài trong yên bình. 

Angry Mom

Angry Mom

Angry Mom - Khi mẹ ra tay tập 13: Ahn Dong Chil "giải cứu" Ah Ran

Tập 13 Angry Mom kết thúc bằng tình huống Kang Ja đột nhập vào nhà của Chủ tịch Hong để mở két bí mật của ông ta (sau khi được Hong Sang Tae cung cấp mật khẩu). Lúc Kang Ja đang nắm trong tay những tài liệu mật thì Ae Yeon xuất hiện với một con dao chĩa thẳng vào cổ Kang Ja. "Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào thứ đó" - Ae Yeon nói về những tài liệu mà Kang Ja đang giữ.

Angry Mom

Đối mặt với người bạn phản bội, Kang Ja không hề nao núng, thậm chí cô còn tiến một bước về phía Ae Yeon. Bằng một động tác nhanh gọn, Kang Ja đã đánh bay con dao khỏi tay Ae Yeon và gằn giọng nói: "Thứ này sao? Cuộc sống của cô không phụ thuộc vào nó, cuộc sống của con chúng tôi mới phụ thuộc vào nó!".

Angry Mom

Tập 13 kết thúc ở đây gây tò mò cho khán giả. Tập 14 Angry Mom - Khi mẹ ra tay sẽ lên sóng MBC vào tối nay (30/4).

"Angry Mom - Khi mẹ ra tay" tập 14 Preview
Chia sẻ