Kiều nữ Hàn... văng tục trên màn ảnh rộng

Nhã Trang (TH),
Chia sẻ

Thời gian gần đây, điện ảnh Hàn Quốc có vẻ khá thoáng với các nữ diễn viên khi có câu thoại chửi thề trong phim, điều mà ở phim truyền hình sẽ bị “soi” rất kỹ.

Đơn cử như trong bộ phim Salaryman của đài SBS đang phát sóng, nhân vật cô tiểu thư đanh đá của “người đẹp siêu gầy” Jung Ryu Won thường có những câu chửi thề rất đanh đá nhưng đều được “che chắn” để tránh gây nhức mắt cho người xem. Trong khi đó trên màn ảnh rộng, các người đẹp lại thoải mái có thể chửi tục, văng tục và không cần phải “che đậy”. Điều đặc biệt là những bộ phim này lại khá ăn khách.

Soo Ae trong "Midnight FM"

Năm 2010, trong bộ phim kinh dị Midnight FM của “người đẹp khóc” Soo Ae, cô vào vai DJ nổi tiếng Go Seon Yeong bị đe dọa từ một kẻ lạ mặt, Seon Yeong đã buông 1 lời chửi thề. Mặc dù cảnh quay này khá ngắn nhưng nó đã trở thành đề tài bàn tán vì câu chửi kia được thốt ra từ miệng Soo Ae – một người thường đóng những nhân vật đầy nước mắt. 

Trong một cuộc phỏng vấn, Soo Ae cho biết khi nhắc tới chi tiết này: “Câu thoại đó khiến tình tiết phim mới mẻ hơn.”. Mignight FM có doanh thu hơn 1 triệu lượt khán giả sau 2 tháng ra mắt vào thời điểm đó.
 
Trường hợp này cũng giống như trong bộ phim hài hước, kinh dị ăn khách Chilling Romance mang về 3 triệu lượt khán giả sau 3 tháng công chiếu của kiều nữ Son Ye Jin. Cô vào vai một cô gái có khả năng nhìn thấy hồn ma, mặc dù bình thường khá e dè nhút nhát nhưng khi say rượu thì hết sức bạo dạn, không ngại chửi bậy khiến người xem vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy thú vị. Đây là những tình tiết không hề khiến khán giả khó chịu mà còn gây hiệu ứng ngược lại. 

Son Ye Jin trong "Chilling Romance" mỗi lần say rượu lại khá táo bạo

Mới đây nhất, trong bộ phim Introducing Architecture, “búp bê” Han Ga In với gương mặt đẹp khiến không ít người xem bất ngờ khi chứng kiến cảnh quay cô say rượu và chửi thề trong phim, nhưng nhờ tình tiết hợp lý đã nhận được sự đồng cảm của khán giả về những câu nói không được hay ho này. 

Với Han Ga In, Soo Ae và Son Ye Jin, những câu thoại văng tục của họ không gây phản cảm mà còn đem lại sự mới mẻ cho tác phẩm của mình nói chung và hình tượng bấy lâu nay của họ nói riêng.

Han Ga In trong "Introducing Architecture"

Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng biết điều tiết những câu nói “bậy bạ” như vậy trong phim. Howling với sự góp mặt của Lee Na Young trong vai một nữ thám tử rất hay văng tục bên cạnh những màn hành động kịch tính. Người xem cảm thấy nhân vật của Lee Na Young là “nữ thám tử thích chửi thề” nhiều hơn là “nhiệm vụ” chính điều tra vụ án. 

Lee Na Young không nhận được sự phản hồi tích cực từ những câu chửi bậy trong "Howling"

Bởi vậy theo những khán giả nhận định, các nữ diễn viên nên điều chỉnh những tình tiết nhạy cảm sao cho ấn tượng, phù hợp bởi vì họ đến rạp không phải để xem những gương mặt đẹp, những chiếc môi xinh xinh kia chửi thề một cách “vô nghĩa”.
Chia sẻ