Khánh Thi chia sẻ lý do khóc vì Chí Anh, phủ nhận rạn nứt với Phan Hiển

Leslie Salmon - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Liveshow 2 Bước nhảy hoàn vũ là cuộc "đụng độ" gay cấn giữa các thí sinh thuộc hai đội Khánh Thi - Chí Anh.

Đêm qua (5/2), liveshow 2 Bước nhảy hoàn vũ - VIP Dance đã lên sóng với các tiết mục hấp dẫn của hai đội Khánh Thi và Chí Anh. Kết thúc đêm thi, không thí sinh nào bị loại bởi Trang Pháp (thuộc đội Chí Anh) đã xin rời cuộc chơi vì lí do sức khỏe.

Trước đó, ở phần đầu chương trình, Khánh Thi đã gây bất ngờ khi vừa khóc vừa bộc bạch với tình cũ trên ghế nóng: "Giận anh giận lâu rồi. Nhưng suốt 7 năm nay, cái chữ giận đã không còn nữa. Cái chữ "cảm ơn" hiện lên nhiều hơn. Thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh sẽ không có Khánh Thi của ngày hôm nay".

Bước nhảy hoàn vũ liveshow 2
Khánh Thi xúc động trên ghế nóng trước câu hỏi: "Có giận anh không... " của Chí Anh.

Thái độ của Khánh Thi khi nói về chuyện cũ khiến khán giả xem đài ngơ ngác và hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phần đông ý kiến cho rằng Khánh Thi đang "đóng kịch", trong khi số khác hi vọng cô sẽ bớt "lan man" và tập trung nhận xét chuyên môn.

Khánh Thi
khánh thi bước nhảy hoàn vũ
Khánh Thi bị chê bai vì khóc nhiều.

Ngay sau khi đêm thi kết thúc, chúng tôi lập tức liên lạc với Khánh Thi để tìm hiểu sâu hơn về sự việc. Theo lời chia sẻ từ kiện tướng dancesport, bản thân cô lúc ấy cũng cảm thấy bất ngờ vì đang trong tình huống "không biết phải làm thế nào", và ngay sau đó cũng không còn nhớ rõ những gì mình đã nói trên sóng trực tiếp. Ngoài ra, Khánh Thi đã tiết lộ thêm về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Phan Hiển trước nghi án rạn nứt và đem nỗi lòng "trút" vào bài nhảy của thí sinh đội mình.

bước nhảy hoàn vũ liveshow 2 s.t đội khánh thi
Phan Hiển úp mở buồn phiền, Khánh Thi cho học trò nhảy chủ đề ngoại tình.

Sau đêm liveshow 2, phần đông khán giả cho rằng đội Bước nhảy hoàn vũ - VIP Dance năm nay sẽ là cuộc đua giữa đội Khánh Thi và đội Trần Ly Ly. Chị nghĩ sao về nhận định này?

Chị chưa được đấu với đội chị Trần Ly Ly nên chị không dám khẳng định! Chị chỉ vừa đối đầu đội Chí Anh với hai nhân vật thật sự tiềm năng là Diệu Nhi và Khả Ngân, còn đội chị Trần Ly Ly thì chị không biết.

Hôm nay lúc ngồi lên ghế rồi chị mới thấy run, vì qua bài đầu tiên của Ngọc Anh, số điểm không được như chị mong đợi. Đến bài thứ hai của Diệu Nhi, cô ấy lại tỏa sáng một cách bất ngờ. Trong tâm tư là huấn luyện viên, chị thấy rất lo và không biết những "gà chiến" tiếp theo của mình sẽ ra sao, bởi chị thương các bạn thật. Lúc sau, tình hình diễn ra như vậy thì mình phải công tâm. Mình công tâm để xem khán giả có công tâm và yêu thí sinh đội mình không. 

Lúc nghe điểm bình chọn, chị có thấy là Diệu Nhi điểm bình chọn thấp. MLee chỉ là nhỉnh hơn một chút thôi. Như vậy, do đêm nay là đêm không loại nên các bạn phải nói lời cám ơn vô cùng đến Trang Pháp. Chị cũng muốn cám ơn Trang Pháp vì vấn đề không may mắn của Trang Pháp lại trở thành cái may mắn cho cả hai đội hôm nay, thế nên cần phải cám ơn cô ấy mới đúng.

Khánh Thi bước nhảy hoàn vũ
MLee suýt bị loại, Khánh Thi thẳng thắn dạy dỗ học trò vì run đến mất phong độ.

Trên sóng trực tiếp, chị đã thẳng thắn dạy học trò (MLee). Chị không thấy như vậy là đang quá khắt khe hay sao?

Có chứ. Khi đã trong vai trò huấn luyện viên, mình phải thật sự khắt khe và sự khắt khe ấy sẽ làm mình công tâm hơn với tất cả thí sinh còn lại. Chị cũng muốn một lời nhắn nhủ đến tất cả biên đạo hay huấn luyện viên, họ nên có một cái nhìn khách quan. Học trò của chị, với những gì chị dạy và những gì đã thể hiện trong buổi tổng duyệt, thì có thể nói bạn đã làm cực kì tốt. Chị còn nghĩ bạn sẽ là người hay nhất đêm nay. Nhưng có lẽ tinh thần của bạn đã làm bạn tự hạ điểm xuống... Chị không sợ đêm nay là đêm loại. Chị chỉ nghĩ là nghệ sĩ nên nhìn thẳng vào vấn đề, không nên sống trong ảo tưởng.

MLee là thí sinh tiềm năng và có năng lượng nhảy. Chị hơi buồn, hơi tiếc vì MLee không tỏa ra được năng lượng đó. Nếu mình nhận thấy điều đó và cố gắng hơn thì sẽ tốt. Chị chỉ hi vọng nếu MLee thấu hiểu tâm tình của chị thì sẽ không giận chị.

Ở phần đầu chương trình, điều gì đã khiến chị nức nở khi gửi lời cám ơn Chí Anh?

Vì bất ngờ. Lúc ấy chị cảm thấy rất bất ngờ, vì chị đang vui và hào hứng nhận xét thí sinh của mình. Thế nhưng anh Chí Anh hỏi thế... Nếu mà một người hỏi một người khác thì không sao, nhưng tụi chị rơi vào tình huống mà không biết phải hành xử thế nào. Đành có sao nói vậy, đúng tính cách của mình thôi. Chị cũng chẳng biết chị nói gì lúc đấy nữa cơ (cười).

Chị có buồn không khi nhiều khán giả nói chị... "đóng kịch"?

Không (cười lớn). Bình thường thôi. Ai cũng có quyền nhận xét mà.

Thường trêu đùa với Chí Anh trên sóng trực tiếp, chị có sợ Phan Hiển ghen không?

Ghen hay không thì sẽ thể hiện ở bản lĩnh! Chị không biết (cười).

Thật ra, chị không nhớ lúc nãy mọi chuyện như thế nào vì nó diễn ra trên sóng truyền hình nhanh quá. Chị hơi bất ngờ vì không ai muốn đem chuyện riêng tư lên sân khấu cả. Nó đã là quá khứ rồi thì hãy để nó thật vui thôi, còn người bên cạnh chị mới là cuộc sống hiện tại của chị. 

khánh thi bước nhảy hoàn vũ
Khánh Thi khẳng định không muốn "phơi bày" đời tư.

Tham gia Bước nhảy Hoàn vũ đồng nghĩa với việc "đụng mặt trực tiếp" với Chí Anh suốt nhiều tuần. Chị không thấy ngại sao?

Không, chị đụng mặt anh Chí Anh 7 năm nay rồi nên chị không ngại gì cả. Điều chị hi vọng là khi hai người cùng chung một công việc, cùng làm giám khảo mà nhất là lần này lại hơi thay đổi là cả hai cùng làm huấn luyện viên, thì chắc chắn có những cảm xúc riêng với thí sinh của mình. Hôm nay chị đã rất lo lắng... Chị lo lắng vì không biết mọi thứ sẽ thế nào, sau đêm thi vừa rồi, chị có một chút hoang mang. Thế nên hết chương trình, chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra nếu có loại thì phần trăm sẽ thuộc về bên chị nhiều hơn, vì bên chị ít nhiều gì cũng có 3 thí sinh, và ít nhiều gì thì bản thân các bạn ấy tốt nhưng không tốt được như chị nghĩ. Có thể các bạn đã bị áp lực quá vì sau tuần thi trước, các bạn mang tâm lí sợ hãi lên sân khấu vì nghĩ: "Mình sẽ là người bị loại". Như vậy sẽ hơi thiệt cho các bạn, may mắn là đêm nay không loại nên nó sẽ là bài học kinh nghiệm đáng nhớ.

Tuần sau sẽ là cuộc đối đầu của 10 thí sinh cùng một lúc chứ không phải là cuộc đối đầu của hai đội, và sẽ có một thí sinh thấp điểm nhất bị loại. Đó sẽ là đêm thi gay cấn và lúc đó không có ai bảo vệ ai cả.

Hẳn Chí Anh đã không làm chị thất vọng vì đã vô cùng công tâm trong đêm thi này...

Chưa bao giờ chị thất vọng về Chí Anh cả. Nói thật đấy, Chí Anh sống vô tư lắm. Từ trước đến giờ, Chí Anh cực kì công tâm và vô tư. Nhưng nhiều khi sự nóng tính sẽ làm phiền anh ấy trên phương diện công việc, hi vọng anh sẽ bớt nóng tính. Còn tất cả mọi thứ còn lại, Chí Anh là người thông minh và chị cần phải học hỏi.

Khánh Thi Chí ANh
Khánh Thi: Chưa bao giờ thất vọng về Chí Anh.

Hôm trước, Phan Hiển bày tỏ sự lo sợ không giữ được hạnh phúc, hôm nay bài diễn của S.T do chị dàn dựng lại nói về vấn đề ngoại tình. Liệu có sự liên quan nào ở đây không?

Không liên quan gì đâu. Phan Hiển mới chia sẻ cảm xúc hôm qua, còn bài nhảy nọ đã tập cách đây một tuần rồi (cười). Việc Phan Hiển chia sẻ cảm xúc thì chị nghĩ cũng giống như chị thôi. Ai cũng có lúc này lúc khác, và mình tôn trọng cảm xúc thật của đối phương. Chị có đọc một vài bài báo và đã bảo Hiển gỡ status xuống. Chị đã nói rằng: "Đừng viết cảm xúc của anh như thế. Đó không phải là chuyện của chúng mình nhưng người ta sẽ nghĩ anh đang nói về chúng mình. Anh trẻ hơn em nên mong anh nghe em, hãy gỡ status đó xuống". Và thế là Phan Hiển đã gỡ xuống.

Khi chị và Phan Hiển cãi nhau, ai là người nhường nhịn trước?

Chắc là Phan Hiển sẽ nhịn chị vì chị nóng tính lắm. Nếu gặp chị trong giờ tập thì sẽ thấy chị khác hoàn toàn trên ghế nóng. 

Xin cám ơn chị đã dành thời gian trò chuyện.
Chia sẻ