Justin Bieber - Hoàng tử được sinh ra không phải từ lâu đài

Hải An,
Chia sẻ

Sự thành công và nổi tiếng mà Justin Bieber có được như ngày hôm nay không đơn giản chỉ là may mắn.

Lớn lên từ tình yêu của mẹ


Justin Bieber và mẹ, bà Pettit Mallette trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình

Năm 1994, tại thành phố nhỏ bé Stratford chỉ với 20,000 người của Canada, cô gái Patricia Lynn Pettit Mallette vừa tròn18 tuổi và đã hạ sinh một cậu bé trai. Đứa bé có đôi mắt lung linh, cái miệng chúm kháu khỉnh, chiếc mũi cong như búp bê và đôi môi đỏ mọng. Thế nhưng trớ trêu, cậu bé có cái tên Justin Drew Bieber chỉ là kết quả của một mối tình ngây dại giữa Mallette và Jeremy Jack Bieber. Đồng lương ít ỏi của nhân viên văn phòng lại càng khó khăn hơn khi phải nuôi 2 miệng ăn. Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm của hai mẹ con ngày càng gắn bó.
 
Sống trong tình yêu thương của mẹ, Justin nảy nở những năng khiếu về âm nhạc. Cậu tự học piano, ghita, trống và kèn trôm-pét. Bà Mallette luôn ghi lại những hình ảnhcủa Justin và tải lên Youtube để chia sẻ những khoảnh khắc, kỉ niệm, để được tự hào, để chứng minh cho tất cả thế giới ngoài kia rằng ở thế giới riêng của hai mẹ con vẫn luôn tràn ngập tình yêu…
 
Vận may tìm đến với chàng trai nhỏ

Năm 1956, bác sỹ nha khoa người Hungary gốc Do Thái Ervin Braun đã quyết định thực hiện ước mơ Mỹ của mình khi ông quyết tâm đến thành phố New York lập nghiệp. Nhưng đó chỉ là bước đầu khi ông phát hiện đam mê thực sự của mình là bóng chày. Sau khi gặp và cưới Susan Schlussel, ông quyết định rời cả gia đình cùng cậu con trai Scooter Braun tới Greenwich, Connecticut, nơi mà ông đã chuyển nghề sang tổ chức thi đấu bóng chày.


Từ trái qua: Usher, Justin Bieber và Scooter Braun 

Scooter lớn lên cùng với sở thích kiến tạo các cuộc chơi của cha và anh cũng mang cho mình một đam mê là tổ chức các party. Từ năm 13 tuổi, Scooter đã tham gia cuộc thi về sản xuất phim tài liệu và đã được Steven Spielberg viết thư chúc mừng. Trong lúc học cao đẳng, Scooter vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động tổ chức party và cơ may của anh đã đến khi được hãng đĩa So So DefRecords của rapper Jermain Dupri đích danh ký hợp đồng. Một trang sử mới đã mở ra. Scooter bỏ học và được huấn luyện thành một doanh nhân thực thụ trong ngành sản xuất âm nhạc. Sản phẩm đầu tiên của Scooter chính là rapper Asher Roth, một chàng trai da màu nổi lên từ thành phố Philadenfia.

Năm 25 tuổi, với 6 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức party, Scooter ngồi nghĩ lại về sự nghiệp và anh quyết tâm đi theo định hướng âm nhạc. Đã có trong tay những mối quan hệ mật thiết với các “đại gia” Hip-hop nhưng chỉ thiếu là một tài năng. Và cũng như thường lệ, anh ngồi tìm kiếm trên Youtube những video nóng hổi nhất. Clip về một cậu bé 12 tuổi hát trong cuộc thi âm nhạc tại vùng hẻo lánh Stratford đã gây ấn tượng cho Braun. Chất giọng luyến láy cùng kỹ thuật đặc trưng của một ca sỹ da màu lại hiển hiện trong giọng hát của cậu bé Justin. Ý tưởng tạo nên một “tay chơi da trắng” đã lóe lên trong đầu Scooter. Anh tìm kiếm các video khác của Justin và phát hiện ra những tài năng khác như chơi nhạc cụ của cậu. Không chờ đợi lâu hơn, Scooter mang những clip đó cho phó giám đốc của Schoolboy, công ty chuyên đạo tạo tài năng nơi anh cộng tác, nhưng câu trả lời chỉ là “Không ấn tượng, và đưa cái đống clip này ra khỏi đây”.

Không dừng lại, công việc tiếp theo mà Scooter làm là tìm kiếm các thông tin về nơi cậu bé Justin đang học, tìm hiểu về trang youtube và phát hiện ra bà Mallette. Anh đã gọi điện tới nhà Justin và cuộc điện thoại hai tiếng đồng hồ thuyết phục mẹ Justin với kết quả là chuyến bay của hai mẹ con tới Atalanta.

Trong lúc đó, Scooter đã sắp xếp một cuộc hẹn với Usher và Justin Timberlake để giới thiệu cậu bé vàng của mình.

Điều kỳ diệu đã đến

Usher đã có một buổi gặp gỡ ấn tượng với cậu bé Justin. Câu đầu tiên mà anh thốt lên sau khi nghe Justin hát là “Tại sao cậu bé này lại có chất giọng tuyệt vời đến như thế?”


Justin Bieber đang xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ và đàn ông hơn.

Bà Mallette có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một câu chuyện như vậy bởi khi đăng những đoạn clip của Justin lên Youtube, Mallette đã vô hình giới thiệu tài năng và hình ảnh của con bà cho cả thế giới. Có lẽ tình yêu của người mẹ đã dẫn đường chỉ lối để Mallette làm một công việc cực kỳ đơn giản là sử dụng công nghệ vào trong cuộc sống của mình. Thế mới hiểu, công nghệ truyền thông đã giúp con người lại gần hơn, được giao lưu, cảm nhận lẫn nhau.
 
Scooter Braun, một chàng trai 25 tuổi với ước mơ và khả năng thực tế tuyệt vời đã có một quyết định cực kỳ đúng đắn và rất nghiêm túc cho chính cuộc đời mình và của cả Justin. Scooter đã thể hiện cho cả thế giới cái nhìn bao quát,  sự định hướng chuẩn xác cùng những kỹ năng chuyên nghiệp của mình để biến một cậu bé vùng hẻo lánh của Canada thành chàng hoàng tử của thế giới.

Usher, ông “Hoàng của R&B” đã tìm thấy một lớp kế cận và đã truyền tải những năng lượng mà anh có được từ sự nghiệp, từ hoàn cảnh gia đình của mình. Có lẽ Usher hiểu rõ bà Mallette như hiểu mẹ mình bởi câu chuyện về gia đình Justin đã gợi lại cho anh chính cuộc đời mình.


Hình ảnh mới nhất của Justin Bieber - giờ cậu đã chững chạc hơn nhiều

Nếu ba năm trước khi nhắc đến Justin, người ta vẫn thường hỏi lại Justin Timberlake hay Justin Bieber thì nay cái cụm chữ Justin là được dành để chỉ thương hiệu “Hoàng tử nhạc Pop”. Những danh hiệu đang chứng tỏ thời kỳ đỉnh cao của Justine Bieber và ê-kíp đứng đằng sau anh. Đáng ra phải có một giải thưởng dành cho công nghệ lăng xê và nó xứng đáng dành cho Usher và Scooter Braun. Ngoài ra bà Pettie Mallette cũng xứng đáng nhận được một giải thưởng vì đã cho con một cơ hội tỏa sáng.

Chia sẻ