Johnny Trí Nguyễn gặp lại "người cũ"

Mèo Điên,
Chia sẻ

Trong dịp này, anh cũng được xem bộ phim kinh dị bí ẩn "Super 8" trước cả thế giới 11 ngày.

Chiều cuối tháng 5 vừa qua, Johnny Trí Nguyễn đã có dịp gặp lại "người cũ" là đạo diễn J.J. Abrams trong buổi gặp gỡ với đoàn làm phim Super 8. Tại đây, anh cùng các đại diện của giới truyền thông đến từ các nước châu Á đã được giao lưu, trao đổi với vị đạo diễn nổi tiếng này cùng các diễn viên tham gia bộ phim và thưởng thức Super 8 sớm trước 11 ngày so với ngày khởi chiếu toàn cầu 10/6/2011.

Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn J.J Abrams

Johnny chia sẻ: “Thật vui và vinh dự khi tôi được gặp lại J.J Abrams trong sự kiện ra mắt Super 8 tại Singapore Junket. Có thể nói, J.J. Abrams là một đạo diễn tràn đầy óc sáng tạo, và ông luôn thích giữ bí mật của phim cho tới phút chót, khiến cả thế giới phải hồi hộp và tò mò tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra, cái gì sẽ xuất hiện, và kết cục của phim sẽ là thế nào? Tôi rất ngưỡng mộ cách mà J.J cuốn hút khán giả của mình như thế!”. Mặc dù đã được xem Super 8 nhưng bản thân Johnny cũng giữ kín không tiết lộ một chút gì về điều bí ẩn mà mình đã được khám phá sau 113 phút hồi hộp căng thẳng.


Super 8 là câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1979. Khi đó có một nhóm bạn trẻ ở một thị trấn nhỏ Ohio chuẩn bị làm một bộ phim về những xác chết di động. Khi đang thực hiện bộ phim Super 8, chúng đã chứng kiến một tai nạn tàu hỏa vô cùng thảm khốc. Sau khi cố gắng thoát khỏi tai nạn đó, lũ trẻ nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là một tai nạn tình cờ. Chẳng bao lâu sau đó, những sự kiện không thể giải thích và sự biến mất bất thường bắt đầu xảy ra trong thị trấn. Cảnh sát địa phương Jackson Lamb (Kyle Chandler thủ vai) bắt đầu cố gắng tìm hiểu sự thật ẩn chứa sau đó, một sự thật còn khủng khiếp hơn những gì mọi người có thể hình dung.


Johnny Trí Nguyễn và diễn viên Kyle Chandler

Johnny Trí Nguyễn và Elle Fanning

Johnny Trí Nguyễn và dàn diễn viên nhí trong Super 8

Chia sẻ