"Tình sử Jang Ok Jung" tập 15:

"Jang Ok Jung" Kim Tae Hee bị đầu độc

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 15 của "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) bị hạ độc, tuy nhiên thực chất đó lại chính là một âm mưu của Jang Ok Jung nhằm lật đổ Hoàng hậu In Hyun.

Trong tập 15 của Tình sử Jang Ok Jung, Ok Jung (Kim Tae Hee) đã đưa đến một số đồ ăn cho Lee Soon và Hoàng hậu In Hyun, đồng thời nói rằng In Hyun hãy tận hưởng đêm đó cùng Hoàng thượng. Nhưng khi In Hyun đến cung của Soon, Ok Jung lại đang ở đó, tình nguyện nếm thử thức ăn trước. Tuy nhiên, ngay khi Ok Jung ăn miếng đầu tiên, cô đã bị nôn và ngất xỉu, khiến Lee Soon vô cùng hoảng hốt và nhìn về phía In Hyun với ánh mắt ngờ vực.






Kim Tae Hee tự đầu độc... chính mình trong tập 15 Tình sử Jang Ok Jung

Thực chất, đây chính là âm mưu của Jang Ok Jung nhằm lật đổ Hoàng hậu In Hyun. Trước đó, cô đã sai người hầu bỏ độc vào thức ăn để tự... đầu độc chính mình. 

Việc Ok Jung bị đầu độc đã khiến Lee Soon nghi ngờ và quyết định cho mở cuộc điều tra. Ở cuối tập phim, khi Ok Jung tỉnh lại, In Hyun đã vội vã đến cung điện và bị các binh lính bắt lại. Tình tiết này hé mở các diễn biến của tập sau sẽ giống như lịch sử: Hoàng hậu bị đi đày, Jang Hy tần chính thức ngồi lên ghế Vương hậu. Tuy nhiên, nhân vật cung nữ Choi - người sẽ mê hoặc Hoàng thượng cũng xuất hiện trong tập tới, hứa hẹn một cuộc chiến ái tình xen lẫn những âm mưu mới lại xuất hiện.






Cũng trong tập 15 của Tình sử Jang Ok Jung, Ok Jung đã vô cùng đau khổ khi bị tước quyền làm mẹ một cách trắng trợn. Đó là khi Thái hậu Kim cho gọi Ok Jung và Hoàng hậu In Hyun đến và tuyên bố: "Điều ta mong muốn chỉ có một, đó là củng cố Vương vị. Đây là nguyện ước cuối cùng của ta, và cũng là lý do ta cho gọi cả hai ngươi đến". Sau đó, bà nhìn vào Jang Ok Jung và nói: "Jang Hy tần, tất cả con cái của các phi tần đều thuộc về Trung điện. Chúng không chỉ phải gọi Trung điện là mẹ, mà còn phải được Trung điện trực tiếp nuôi dạy".

Ok Jung đã vô cùng bất ngờ khi nghe những lời này, đồng thời định phản ứng lại thì Thái hậu Kim đã ngay lập tức... kề dao vào cổ cô và bắt cô phải hứa sẽ tình nguyện dâng con mình cho In Hyun.





Jang Ok Jung bị tước quyền làm mẹ một cách trắng trợn trong tập 15 Tình sử Jang Ok Jung

Có lẽ, với tâm thế của một người mẹ, đứng trước nguy cơ bị tước đi máu mủ của mình đã khiến Ok Jung mất đi lý trí và quyết tâm hành động trước để ngăn chặn âm mưu của Thái hậu. Ok Jung nhận ra rằng chỉ khi được ngồi lên chiếc ghế Vương hậu thì nàng và con mình mới có thể an toàn.

Trước đó, Ok Jung đã đối diện với In Hyun không hề sợ hãi và tuyên bố rằng một ngày nào đó chính nàng sẽ ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu. "Ta nhận ra rằng nếu ta không thể tự bảo vệ chính mình, ta sẽ mất đi những thứ quý giá quanh mình. Nhưng từ giờ ta sẽ không đau khổ cũng như không để mất đi những thứ quý giá đó nữa".

Khi In Hyun hỏi Ok Jung những thứ quý giá đó là gì, Ok Jung trả lời: "Chiếc ghế Trung điện sẽ biến con ta trở thành vua". "Không phải ai cũng có thể trở thành Trung điện" - In Hyun nói và Ok Jung đáp lại bằng ánh mắt tự tin: "Không phải ai cũng có thể trở thành Trung điện, nhưng ta, Jang Ok Jung thì có thể!".

Tình sử Jang Ok Jung tập 16 preview

Tập 16 của Tình sử Jang Ok Jung sẽ được phát sóng vào tối nay (giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ