"I Miss You": Harry đổ tội giết người cho Zoe

Mercury,
Chia sẻ

Trong tập 17 của "I Miss You", Harry - Hyung Jun (Yoo Seung Ho) đã giết Miran (Do Ji Won) - vợ của Han Tae Jun và đổ tội giết người cho Zoe (Yoon Eun Hye).

Hyung Jun đang tiến hành kế hoạch trả thù. Khi Miran vòi tiền và đề cập đến mẹ của Hyung Jun, anh đã đầu độc cô ta bằng rượu. Giết Miran, Hyung Jun thậm chí còn ngụ ý rằng anh thậm chí sẽ giết chết Jung Hye Mi (Kim Sun Kyung), người phụ nữ đã chăm sóc anh.

Lúc này, người đàn ông mang tên Harry đã bị Jung Woo bắt. Tuy nhiên tại đồn cảnh sát, Harry đã khai rằng Soo Yeon (Yoon Eun Hye) đã yêu cầu hắn giết Tae Jun, đồng thời giết luôn cả Sang Deuk, Miran và Jung Woo. Hyung Jun còn đưa ra thêm bằng chứng để hỗ trợ cho lời khai của Harry.

Phát hiện ra mình bị buộc tội, Soo Yeon hoàn toàn sốc. Cô còn tận mắt xem đoạn video trong đó Hyung Jun - người đã từng yêu mình tuyên bố: "Cô không phải là con gái của một kẻ giết người nữa, mà cô chính là một kẻ giết người. Cô đã giết Sang Deuk, Tae Jun và Miran. Đây là hình phạt mà cô phải nhận vì đã không yêu tôi".







Zoe bị Harry đổ tội giết người

Cũng trong tập này, tình cảm của Jung Woo và Soo Yeon đã tiến thêm một bậc nữa khi cô đã chủ động hôn anh trong một cảnh quay.

Khi phát hiện ra Harry đã nói dối mình, Soo Yeon cảm thấy vô cùng chán nản và yêu cầu Jung Woo đưa cô đến nhà mẹ ruột. Cả hai đã cùng nằm trên giường và tâm sự đến khuya. Khi Jung Woo nhắm mắt, ngỡ là anh đã ngủ, Soo Yeon trao cho anh một nụ hôn đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, nụ hôn đã bị Jung Woo phát hiện khiến cô nàng ngượng chín mặt.

Soo Yeon trao cho Jung Woo một nụ hôn trộm nhưng bị anh phát hiện

Tập tiếp theo của I Miss You sẽ lên sóng MBC vào ngày 9/1.
Chia sẻ