Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Thy Trang,
Chia sẻ

Trong những tập đầu của "Bố ơi mình đi đâu thế?", hai bố con Hùng Thuận đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả bởi sự dễ thương và những câu chuyện đầy xúc động.

Trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 2, Hùng Thuận đã tiết lộ trong chương trình về việc ly hôn và những tâm sự sâu kín của mình. Có lẽ chính vì lý do đó mà những hình ảnh hai bố con bên nhau lại gây xúc động mạnh đến khán giả yêu thích chương trình. Những cái ôm, những nụ hôn, những nét tính cách dễ thương của hai bố con Hùng Thuận trong 2 tập đầu của Bố ơi mình đi đâu thế? đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhiều người. 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
 Hùng Thuận khá bồi hồi khi tham gia chương trình. Anh chia sẻ cũng đã rất lâu hai cha con mới có dịp đi chơi riêng như vậy. Những cái ôm thân tình giữa hai bố con Hùng Thuận lại có giá trị hơn bao giờ hết

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
Bảo là một cậu bé hồn nhiên, vô tư và hơi “tồ”, xem chương trình khán giả không khỏi bật cười với những câu nói trẻ con rất đáng yêu của cậu bé. 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
 Bảo khiến bố Hùng Thuận phải kêu lên “Oh My God” khi cậu diễn tả một cách hài hước về bố mình.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
Cậu bé cũng ngái ngủ thật đáng yêu và hài hước như thế này

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
Anh chàng khá tự tin khi gọi điện cho mẹ và nói “Con đang ở đây nè” “Mẹ tới đây đi” và sau đó là câu “giải thích cặn kẽ” để mẹ “dễ” hiểu hơn.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
Khi bố Thuận đọc mật thư cho Bảo nghe thì Bảo lại trả lời “trớt quớt” theo lý luận tự suy khiến bố Thuận cũng phải bật cười.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 10
Bảo cũng thể hiện có “máu” nghệ sỹ giống bố khi biểu diễn văn nghệ ngay trên xe.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 11
Con trâu trong tưởng tượng của Bảo… 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 12
Bảo cũng cực kì tự lập và muốn tự làm mọi chuyện giúp bố. Cậu bé từ chối sự giúp đỡ của bố để đi lấy cơm trưa. Bảo còn dẫn nhóm khởi hành đi xin thực phẩm. Tuy nhiên, cậu bé lại khá “tồ” khi tỉnh rụi trả lời “có biết xin thế nào đâu” trước câu hỏi của các bạn.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 14
Bảo thể hiện bản tính anh cả khi chăm bé Mi (Con gái ca sĩ Anh Tuấn MTV). 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 15
Cậu bé cũng có những lý luận “không giống ai” rất đáng yêu để tránh né những điều mình không thích.
.
Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 16
Hùng Thuận lại thể hiện mình là một ông bố khá hài hước hay chọc phá bạn cùng chơi… Anh trêu Đỗ Minh vì “thích khổ”... nhưng lại nghiêm khắc với con trai. 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 18
Khi Bảo nói dối, bố Thuận đã kể câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” nhằm giáo dục con. 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 19
Bố Thuận hôn chúc con ngủ ngoan sau bài học nghiêm khắc về việc nói dối. Nụ hôn chân tình ông bố dành cho con trai mình gây xúc động mạnh đến khán giả. 

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 20
Bài học về cách xin thực phẩm của bố Thuận dành cho Bảo khiến khán giả cảm thấy thích thú. Kết quả vô cùng mỹ mãn khi bố con họ trở thành người đầu tiên thành công trong công việc này.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của Bố ơi 23
Hùng Thuận cũng thể hiện mình là ông bố xông xáo nhất khi chẳng ngại ngần lao xuống ao đầu tiên. Anh đã bắt được khá nhiều cá cũng nhờ sự cổ vũ “nhiệt tình” từ cậu con trai nhỏ.

Hùng Thuận - bé Bảo: Cặp bố con dễ thương của
Hùng Thuận cũng là ông bố khéo nấu ăn. Trong tập 2 của Bố ơi mình đi đâu thế? anh đã nấu một bữa cơm khá tươm tất cho cậu con trai cưng.
Chia sẻ