Bánh đúc có xương tập 26:

Hoài Anh quát mẹ kế là “đồ đạo đức giả”

Nguyễn Lee,
Chia sẻ

Khi những xung đột giữa Hoài Anh và Bảo Khánh vừa tạm lắng xuống ở tập 25, thì trong tập 26 của bộ phim “Bánh đúc có xương” lại hé lộ những diễn biến mới phức tạp hơn.

Trong tập 26 Bánh đúc có xương, Chi (mẹ ruột Hoài Anh) đề nghị với Chí Kiên cho phép Chi được quyền nuôi Hoài Anh. Chí Kiên không đồng ý trước ý kiến của Chi. Thế nhưng mặt khác, Kiên cũng nghĩ tới cái hay của giải pháp này nên đã đề xuất với Bảo Khánh. Liệu làm vậy có thể dịu đi những sóng gió của gia đình? Tuy nhiên, Khánh không đồng ý, cô vẫn nghĩ có thể chăm sóc tốt được cho Hoài Anh.

Hoài Anh quát mẹ kế là “đồ đạo đức giả” 1
 Bảo Khánh luôn nghĩ có thể hòa giải với Hoài Anh

Chú Đông Hưng luôn theo sát để ý tới Chi, thấy Chi có biểu hiện bất thường, Đông Hưng chạy tới an ủi: “Vì chẳng muốn thấy cô đau”. Cả hai tìm tới rượu, “chén vào chén ra” tạm quên những muộn phiền. Nào ngờ đâu trong cơn say Chi và Hưng đã không làm chủ được bản thân nên đã vượt quá giới hạn.

Hoài Anh quát mẹ kế là “đồ đạo đức giả” 2
Đông Hưng chạy đến an ủi Chi

Bên cạnh câu chuyện “mẹ kế - con chồng”, những nhân vật xung quanh cũng gặp không ít rắc rối trong tập 26 Bánh đúc có xương. Bà của Bảo Khánh được phen hốt hoảng khi chính mình đẩy cháu nội mới sinh trong hoàn cảnh nguy kịch. Bà nhận ra cái sai của mình, chẳng thể giữ lề thói cổ hủ để áp đặt vào cuộc sống mới của con cháu. 

Còn cô gái lỡ thì Ánh Tuyết, nàng như ở trên mây với lời tỏ tình lãng mạn của Phi –  nhân viên làm cùng tiệm bánh ngọt. Nhưng trái tim Ánh Tuyết vẫn hướng về Đông Hưng - người mà cô nàng cảm thấy dành tình yêu cho mình tha thiết nhưng không dám đứng ra tranh đấu cho lý lẽ  của trái tim.
 
Hoài Anh quát mẹ kế là “đồ đạo đức giả” 3
Mâu thuẫn giữa Bảo Khánh và con chồng ngày càng lớn dần

Biết mẹ Chi đêm không về nhà, Hoài Anh bỏ học để tìm mẹ. Bảo Khánh khuyên can, nhẹ nhàng giúp Hoài Anh nhận ra những hiểu lầm, tập trung vào việc học. Chẳng những không nghe lời mẹ kế, Hoài Anh còn to tiếng trách Bảo Khánh: “ Đồ đạo đức giả”. Với Hoài Anh, cả bố và mẹ đều đã có hạnh phúc riêng, chẳng còn người quan tâm, lo lắng cho cô bé nữa.
Chia sẻ