Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay mẹ kế (Diệu Hương)

Nguyễn Lee,
Chia sẻ

Trong tập 31 của “Bánh đúc có xương”, cái kết màu hồng về câu chuyện mẹ kế, con chồng dần được hé lộ...

Trong tập 31 của Bánh đúc có xương đám cưới của Chi và Đông Dương đã diễn ra dưới sự làm chủ của bố Bảo Khánh (anh trai Đông Hưng). Bà nội Bảo Khánh đành “nhắm mắt làm ngơ” chấp nhận con dâu mới bước chân vào nhà. Đông Hưng vui vẻ thông báo với mọi người: “Tôi đã khác xưa, tôi đã có vợ!”.

Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay mẹ kế (Diệu Hương) 1
Đôi vợ chồng mới cưới

Về phần Ánh Tuyết, nàng vô cùng đau khổ khi biết được tin vui từ người mình yêu. Ánh Tuyết tìm mọi cách xua tan hình bóng của Đông Hưng trong tâm trí: “Tôi đang đốt thơ của anh đấy, con bé ngày xưa si mê anh đã chết rồi”.

Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay mẹ kế (Diệu Hương) 2
Ánh Tuyết bất ngờ trước tin Đông Hưng lấy vợ

Cái kết màu hồng về câu chuyện mẹ kế, con chồng dần được hé lộ. Bảo Khánh không yên lòng khi thấy Hoài Anh buồn bã vì chuyện của bố, của mẹ nên lén gửi giúp Hoài Anh đơn đăng kí cuộc thi nhảy ở trường.  Khánh mong muốn Hoài Anh thêm lạc quan, gạt bỏ điều không vui trong quá khứ. 

Lúc đầu, Hoài Anh còn ngoan cố tìm cách lẩn tránh tình cảm của Bảo Khánh. Nhưng trong sự cô đơn tuyệt vọng, Hoài Anh nhận ra Bảo Khánh -  “cái gai” mình căm ghét bấy lâu lại chính là người luôn bên cạnh Hoài Anh những lúc khó khăn nhất. Bảo Khánh ôm Hoài Anh vào lòng. Những giận hờn, nhỏ nhen trào theo dòng nước mắt.

Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay mẹ kế (Diệu Hương) 3
Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay cô Bảo Khánh.

Cũng trong tập 31 của bộ phim Bánh đúc có xương, bà Thiện - mẹ Chi muốn kiếm thêm chút lợi nên giới thiệu cho bà nội Bảo Khánh bình rượu thuốc bồi bổ sinh lực (thực chất là thuốc dởm). 
 
Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay mẹ kế (Diệu Hương) 4
Bà Thiện ham tiền nên không ngại giới thiệu thuốc dởm cho bên thông gia

Thương Bảo Khánh vừa sảy đứa con đầu lòng, bà nội háo hức gửi cho Chí Kiên bình rượu quý với mong muốn sớm có cháu bế bồng. Nào ngờ đâu, Chi Kiến vừa uống rượu thuốc đã đau bụng dữ dội, vội vào bệnh viện để cấp cứu. 

 Hoài Anh khóc nức nở trong vòng tay mẹ kế (Diệu Hương) 5
 Chí Kiên nhập viện vì bình rượu thuốc quý
                    
Vì đưa tới biện viện kịp thời nên tình trạng của Chí Kiên không quá nguy kịch. Chi tìm mẹ để hỏi về bình rượu thuốc. Bà nội Bảo Khánh vô cùng tức giận, bà “hẹn” cho kẻ bán thuốc dởm một bài học đắt giá.
Chia sẻ