HLV Thanh Bùi: "Tôi đau như có ai đâm vào tim mình..."

Micky Chu,
Chia sẻ

Đó là những chia sẻ rất chân thật của Thanh Bùi khi được hỏi về cảm giác khi phải chia tay những "đứa con" của mình.

Cảm xúc của anh khi ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí?

Tôi thực sự rất hạnh phúc, hãnh diện và tự hào khi chứng kiến những tài năng trẻ của Việt Nam toát lên sự đam mê "dám làm dám ước mơ" trên sân khấu lớn của Giọng hát Việt nhí. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi thấy các bé lại bản lĩnh trên sân khấu như thế. Tôi yêu quý chất tự nhiên trong giọng hát và cách trình diễn của các bé.

Nói vậy chắc anh cũng có những cách riêng để giữ "chất tự nhiên" của các bé trong đội mình?

Tôi cho 15 các bé vào học tại Soul Academy của mình trong thời gian tham gia Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, để học tại Soul Academy lâu dài thì cần có căn bản thanh nhạc mà các bé chưa từng được đào tạo bài bản nên tôi phải cố gắng hướng dẫn những thứ cần thiết.

Còn về lâu dài, tôi cần có thật nhiều thời gian để rèn giũa, dạy cho các bé có khả năng viết nhạc học thêm về nhạc cụ và phát triển hơn những bản năng tự nhiên của mình.

Với Thanh Bùi, các bé trong đội của mình là...?

Là những đứa con. Các bé coi tôi là người bạn thân lớn. Mỗi cô bé, cậu bé đều có cá tính riêng và đều rất đặc biệt với tôi.

HLV Thanh Bùi:

Với số lượng "con" đông như thế, việc anh hướng dẫn và dạy dỗ các bé có gặp khó khăn gì không?

Tôi và các bé đã đặt quy tắc từ lúc mới bắt đầu: "Học là học, chơi là chơi". Tôi cần các bé tin tưởng, và bản thân mình cũng thương yêu và hiểu các bé, như vậy các bé sẽ trân trọng, thấu hiểu những điều tôi làm và có sự tôn trọng với tôi.

Tôi thường dắt "đàn con" của mình đi chơi, xem phim, xem chương trình ca nhạc... sau giờ học. Một là để thư giãn, hai là để tôi và các con có thể gần gũi, hiểu nhau hơn. Trong âm nhạc bé này mang cá tính này, nhưng ở ngoài đời đôi khi lại rất khác đấy.

Nói về việc hướng dẫn, tôi nghĩ khó khăn duy nhất của tôi là các bé đều chưa học âm nhạc bài bản, việc hệ thống lại kiến thức mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng tôi cũng rất mừng vì các bé trong đội đều ham học hỏi và rất chăm chỉ.

Thương các bé nhiều như vậy hẳn không dễ dàng cho anh khi phải chia tay những "đứa con" của mình? Và anh có những cách nào để giúp tâm lý các bé thoải mái hơn khi bị loại không?

Tôi giúp các bé hiểu rằng đây chỉ là một sân chơi, là bước khởi đầu. Các bé không cần đặt nặng quá về việc đoạt giải hay không, điều quan trọng sau cuộc thi mình đã có những tiến bộ, những kinh nghiệm gì. Giải thưởng không là gì với những điều mà các bé đã có được sau khi tham dự một cuộc thi quy mô như Giọng hát Việt nhí.

Cảm giác khi phải chia tay với tôi giống như là ai đó cầm dao đâm vào tim mình và cứ liên tục đâm như vậy, nó đau lắm, nhưng khi thấy bé tiến bộ sau cuộc thi, vượt qua tất cả những điều lúc tập bé không làm được thì với tôi không có gì hạnh phúc hơn.

Điều tôi học được từ các bé chính là: "Cố gắng vượt qua tất cả những điều khó khăn, thử thách bằng chính đam mê của mình."

HLV Thanh Bùi:

Anh nghĩ gì về việc cho các bé đi diễn ngay khi đang tham gia Giọng hát Việt nhí?

Theo tôi là không nên, các bé chỉ mới từ 10- 14 tuổi, là lứa tuổi vẫn rất ngây thơ và cần học hỏi nhiều. Hãy để các em được tự nhiên với bản năng của mình hơn là để các em đi diễn từ sớm. Tôi rất sợ việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các bé.

Thông thường tôi thấy nhiều nghệ sĩ cả trong và ngoài nước, nếu nổi tiếng và đi diễn từ khi còn quá bé sẽ khó mà có một con đường lâu dài. Sẽ chẳng ai giữ được sự ngây thơ, cảm xúc tròn vẹn trong âm nhạc khi cứ phải đi diễn như thế.

Đội Thanh Bùi đã có những chuẩn bị gì cho vòng liveshow sắp tới?

Đội chúng tôi đã rất sẵn sàng từ tâm lý, bài vở, cách trình diễn và kỹ thuật để "chiến đấu". Hiện nay tôi và các bé chỉ cần "enjoy" từng khoảnh khắc và dành thời gian thư giãn chờ đến ngày biểu diễn thôi.

HLV Thanh Bùi:

Từ khi tham gia The Voice Kids anh trở nên bận rộn hơn, anh cân bằng cuộc sống của mình như thế nào?

Tôi đang bị bệnh hơn 1 tháng vẫn chưa khỏi được vì quá bận, nhưng tôi luôn cố gắng xuất hiện trước mặt các bé thật tươi tỉnh và bình thường nhất để các bé không lo lắng. Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người vì được làm công việc yêu thích nên về mặt tinh thần tôi rất thoải mái.

Đôi lúc tôi cũng muốn mình có thêm chút thời gian để làm những việc như: đi chơi cùng bạn bè, coffee, xem phim, và ngủ thật đầy đủ. Tuy nhiên có lẽ thời gian tới tôi mới có thể thực hiện được, bây giờ thì chưa. (Cười)

Anh có thể chia sẻ những dự án sắp tới của mình được chứ?

Tôi muốn đào tạo những lớp trẻ có thể hát, sáng tác, chơi nhạc cụ và trình diễn rất tự nhiên cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Còn dự án âm nhạc của riêng tôi thì tôi sắp ra mắt những bài single, gần nhất là đi Thái để thực hiện quay MV cùng Thu Minh trong ca khúc mới Where did we go wrong.

Gần đây tôi vừa ký hợp đồng với quản lý của Tata Young, người này sẽ giúp tôi quản lý và phát triển hình ảnh ở thị trường nước ngoài.

Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ trên. Chúc anh cùng đội của mình sẽ gặt hái nhiều thành công sắp tới.
Chia sẻ