HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu "dụ" thí sinh 16 tuổi

Micky Chu,
Chia sẻ

Thí sinh 16 tuổi Vũ Thảo My đã khiến cả 4 HLV Giọng hát Việt không thể ngồi yên trên ghế nóng và ba trong số đó đã phải... xông lên sân khấu để giành giật cô bé.

Đêm đầu tiên của vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013 được khá nhiều khán giả mong chờ, ít nhiều cũng là do sự thay đổi dàn huấn luyện viên (HLV) năm nay. Tuy chỉ mới đêm đầu tiên nhưng bộ 3 Quốc Trung - Mỹ Linh - Hồng Nhung không hề bỡ ngỡ với vai trò mới, đã cùng Đàm Vĩnh Hưng tạo thành "bộ tứ quyền lực" mang sắc màu mới cùng cách tung hứng, 'giành giật' thí sinh rất sôi nổi và... rất văn hóa (Xem toàn bộ clip Tập 1 Vòng Giấu Mặt Giọng hát Việt 2013 tại đây)

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Đặc biệt là Quốc Trung, khi anh nhận ghế HLV, rất nhiều người nghĩ anh sẽ thay vị trí của Trần Lập - một phong cách khác hẳn 3 người còn lại và luôn “lầm lì”. Nhưng ngược lại, Quốc Trung vẫn giữ được bản sắc của mình đồng thời cũng rất hoạt ngôn trong màn 'giành giật' thí sinh và đối đáp với các HLV còn lại, mang đến những tiếng cười thú vị cho khán giả. Có lẽ đây là lần đầu tiên khán giả trông thấy một Quốc Trung “dễ thương” chứ không cau có mặt mày, khó tính như trước đây anh từng thể hiện.

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Dàn HLV Giọng hát Việt năm nay rất thẳng thắn, không nể nang và không cần tỏ ra khôn khéo với nhau, họ thể hiện quyết tâm giành cho bằng được thí sinh có giọng hát thích hợp về đội của mình.

Ấn tượng nhất là với tiết mục của thí sinh 16 tuổi Vũ Thảo My, đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất đến từ Nam Định, cô bé trình bày ca khúc You and I với chất giọng và cách xử lý đầy bản năng nhưng không kém phần nội lực, thuyết phục được cả 4 HLV quay ghế chọn mình.

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Và cũng với tiết mục này 4 HLV tung hết chiêu để kéo giọng hát nhỏ tuổi này về đội của mình. Mỹ Linh dùng “chiêu” vùng miền vì chị cùng quê với cô bé và hết lời khen ngợi giọng hát của Thảo My. Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục xài chiêu “kim cương” như mùa giải trước, nhưng anh ví Thảo My như một viên kim cương, anh khen ngợi những điều “nhất” của 3 vị HLV còn lại và nói rằng mình hội tụ hết những điều ấy để thuyết phục thí sinh.

Cả 4 HLV đều rời khỏi ghế lên tận sân khấu để tranh giành, và cuối cùng do đã thần tượng Đàm Vĩnh Hưng từ lâu Thảo My quyết định về đội của "ông hoàng nhạc pop".

Những thí sinh ấn tượng trong đêm thi đầu tiên:

Minh Sang - Nơi tình yêu bắt đầu

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Chọn ca khúc làm nên tên tuổi Bùi Anh Tuấn tại Giọng hát Việt 2012 để làm bài dự thi, Minh Sang - chàng ca sĩ kiêm diễn viên trẻ đã có những cách xử lý rất riêng của mình thuyết phục được HLV Đàm Vĩnh Hưng quay lại chọn anh. Mr. Đàm đã nói rằng việc làm đúng đắn nhất hôm nay của anh là bấm máy quay lại chọn thí sinh này. Nghe giọng hát của Minh Sang anh nhớ đến 1 thí sinh năm ngoái nhưng khen thí sinh này hát có lực và... đẹp trai hơn.

Gia Bảo -  Saving all my love for you

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Gia Bảo đã can đảm chọn ca khúc khó và cách xử lý rất riêng khiến 2 vị HLV Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Trung bị thuyết phục và quay lại chọn anh. Họ đã tranh giành khá hài hước và phần thắng thuộc về Quốc Trung.

Nguyễn Văn Viết - Gánh hàng rau

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Ca khúc quen thuộc đã trở nên thú vị hơn nhờ cách xử lý rất riêng đầy nhẹ nhàng của Nguyễn Văn Viết. 3 vị giám khảo Hồng Nhung - Mỹ Linh - Quốc Trung đã rất tung hứng trong màn tranh giành thí sinh của mình.

Khi Mỹ Linh nhận xét Văn Viết hát nghe rõ lời, không chênh, không phô làm chị cảm nhận được giọng hát rất đàn ông mà không phải nam ca sĩ nào cũng có. Ngay lập tức Quốc Trung tự tin sẽ thắng trong việc giành Văn Viết vì đã biết đến thí sinh này từ trước, biết rõ ưu - khuyết điểm để có thể làm nổi bật thí sinh này. Điều này khiến Hồng Nhung phải thốt lên: “Sự tự tin của anh Quốc Trung thì cần xem lại nhưng sự tự tin của em thì vô cùng thuyết phục”. Nhưng cuối cùng sự tự tin của Quốc Trung đã giúp anh chiến thắng.

Thân Trọng Nghĩa

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Thân Trọng Nghĩa đã khiến cho cả 4 vị HLV phải quay ghế. Mỹ Linh rào trước đón sau và đón trước cả lời của Quốc Trung, song Trọng Nghĩa đã chọn về đội Quốc Trung vì lời "mời chào" đầy thuyết phục của HLV này. Mỹ Linh rất tiếc nuối và chị hứa hẹn đến vòng cướp thí sinh sẽ cướp lại thí sinh này.

Hà Linh (Thí sinh của Sao Mai Điểm Hẹn)

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Đây là một gương mặt rất quen thuộc với nhiều khán giả qua… scandal nhiều hơn là giọng hát. Hà Linh đã tạm dừng việc ca hát của mình trong 1 năm để bình tĩnh và quyết định tham gia Giọng hát Việt 2013 để tìm lại cảm xúc để tìm được làm mới mình chứ không phải để tỏa sáng lần nữa. Chọn ca khúc Em vẫn muốn yêu anh thuyết phục Mr. Đàm quay lại đầu tiên. Hà Linh về đội Đàm Vĩnh Hưng, vị HLV này cũng rất tin tưởng giọng ca Hà Linh sẽ là một "chiến binh" rất mạnh trong đội anh.

Âu Bảo Ngân

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Không có lợi thế về ngoại hình nhưng Âu Bảo Ngân sở hữu chất giọng rất "khủng". Chọn lựa một ca khúc bán cổ điển khó nhưng Bảo Ngân đã trình diễn rất tự tin, mang đến không khí thưởng thức âm nhạc vô cùng tươi trẻ. Mỹ Linh phải thốt lên: “Em sẽ là nhân tố chứng minh được một điều rằng thanh sẽ đánh bại cả sắc”. Hồng Nhung lại cho rằng thí sinh này không hề thiếu lợi thế về ngoại hình và những gì tự nhiên thuộc về cô không son phấn nào đồ hiệu nào có thể sánh bằng. Và Âu Bảo Ngân quyết định về đội Hồng Nhung khiến Mr.Đàm phải nhận xét: “Thì ra Hồng Nhung mới là "nữ hoàng chiêu trò"”.

Trương Thảo Nhi - Cặp ba lá

HLV Giọng hát Việt kéo lên sân khấu

Giọng hát dày dặn, đầy cảm xúc, xử lý ca khúc theo cách riêng của mình, nói trong hát, hát trong nói rất tinh tế đã khiến Hồng Nhung và Mỹ Linh phải bấm nút chọn Thảo Nhi. Chiến thắng thuộc về Hồng Nhung bởi sự tinh tế và khéo léo không thể phủ nhận của vị huấn luyện viên này.
Chia sẻ