Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

Vân Anh,
Chia sẻ

Là một thí sinh nổi bật ngay từ vòng casting, bé Lê Trần Nhật Tiến tiếp tục khẳng định tài năng của mình với phong độ tốt và nhiều đột phá trong suốt những vòng thi tiếp theo của Đồ Rê Mí 2012.

Từ cậu bé khóc nhè vì lỡ hát… quên lời

Trái với hình ảnh tự tin, mạnh mẽ và sôi động trong tiết mục casting - “H’Zen Lên Rẫy” cùng màn nhảy hip hop “khuyến mãi” ban giám khảo, đến nỗi nghệ sỹ Trấn Thành phải “vái lạy” khả năng “tự tin đến mức cái gì cũng dám làm”, Nhật Tiến lại là một cậu bé mít ướt, khóc thút thít vì đang hát thì quên lời trong phần thi hát theo yêu cầu. 

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

Nhật Tiến và mẹ lặn lội từ Hà Tĩnh lên Hà Nội tham dự vòng loại miền Bắc. Không người thân thích, bản thân mẹ bé cũng không thể giúp đỡ con trai mình về phần thanh nhạc, Nhật Tiến tìm nghe bài hát “Ngựa ông” qua điện thoại của mẹ. Chỉ có vài giờ đồng hồ tập luyện, bước vào phòng thi và đối diện với ban giám khảo, Nhật Tiến không thể mang đến một phần thi hoàn hảo. Tuy nhiên, ban giám khảo vẫn quyết định trao cơ hội bước vào top 10 cho Nhật Tiến nhờ tố chất nghệ sỹ đặc biệt cũng như giọng hát có nội lực của bé. 
 
Đến chàng Peter Pan hào hiệp sở hữu những nốt nhạc đặc cách

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

Bước vào những đêm thi của top 10, bên cạnh những thí sinh “hiện tượng”, gây bất ngờ ngay trong những show diễn mở màn như Bảo Trân, Gia Linh, Như Ngọc, Bích Hằng, Băng Giang… Nhật Tiến không để lại nhiều dấu ấn. Chỉ đến khi hóa thân thành chàng Peter Pan trừ gian diệt bạo trong không gian thần tiên của bài hát “Ước mơ hồng” kết hợp cùng “nàng tiên rau” Bích Hằng (show Tự trình diễn), Nhật Tiến mới thực sự bứt phá. 

"Ước mơ hồng"

Dù chỉ biết nhân vật Peter Pan qua lời kể của biên đạo múa Trần Ly Ly, nhưng với những sở thích về hiệp sỹ, anh hùng, siêu nhân… rất “con trai” của mình, Nhật Tiến làm quen với nhân vật này rất nhanh chóng. Chàng hiệp sỹ cầm thanh kiếm phép, ca lên những “Ước mơ hồng”, những “khát vọng về tình yêu mênh mông”. Giọng hát ngày một hoàn thiện, cao độ chuẩn xác dù đây là một bài hát khó và nhiều luyến láy – Nhật Tiến nhận được 2 nốt nhạc vàng trong show Tự trình diễn, giúp cho cậu bé được đặc cách thẳng vào top 6.  
 
“Gặp mẹ trong mơ” lấy nước mắt khán giả

Trong suốt những đêm thi mang phong độ ổn định, Nhật Tiến để lại một dấu thăng khi thể hiện ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” (show Hát ru). Giai điệu bài hát “Mother in the Dream” (Nhạc Mông Cổ) đã làm rung động biết bao trái tim, lấy đi biết bao nước mắt của khán giả trên toàn thế giới; nay đến với khán giả của Đồ Rê Mí qua giọng ca Lê Trần Nhật Tiến. 

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

"Gặp mẹ trong mơ" 

Tiết mục được dàn dựng dựa trên câu chuyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”: cậu bé Nhật Tiến ham chơi, không nghe lời mẹ, đến khi hối hận quay trở về nhà thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Đặt lòng mình vào hình ảnh cậu bé trong câu chuyện, và những lời nhạc cảm động “sao không thấy mẹ?” -  “sao con thấy mẹ buồn?” - “gửi về mẹ nhiều cánh hoa…”; Nhật Tiến khóc nức nở khi mới hoàn thành được 2/3 bài hát. 

Sự thăng hoa cảm xúc rất nghệ sỹ này đã chạm tới trái tim của ban giám khảo và nhiều khán giả, đem về cho “nghệ sỹ giàu nhất Việt Nam” một nốt nhạc 3 sao. Theo giám khảo Thái Thùy Linh, cảm xúc là yếu tố cần thiết nhất và cũng khó có được nhất của một người ca sỹ hát “hay”, khác với một ca sỹ hát “giỏi”. Và yếu tố này, Nhật Tiến lại sở hữu hẳn “một kho vô tận”. 

Trong những đêm thi tiếp theo của top 6, Nhật Tiến tiếp tục nhận được những nốt nhạc 2 sao, 3 sao, đưa cậu bé 9 tuổi nhỏ nhắn này lên vị trí dẫn đầu top 4 Đồ Rê Mí 2012. 
 
Trổ tài trong đêm chung kết

Trong đêm chung kết vừa qua, Nhật Tiến thể hiện hai ca khúc: “Bay cao tiếng hát ước mơ” (do bé tự chọn) và “Trống cơm” (do ban tổ chức chỉ định).

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến
Trang điểm trước khi lên sân khấu

Trước áp lực của đêm chung kết và việc hát trong một khán phòng hàng nghìn khán giả, Nhật Tiến bị ban giám khảo chỉ ra một số lỗi sai thanh nhạc trong tiết mục đầu tiên và sự hơi xuống sức trong tiết mục thứ hai. Trong hình ảnh một cậu bé đội viên ca ngợi quê hương, đất nước và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Nhật Tiến đã thể hiện một “Bay cao tiếng hát ước mơ” ấn tượng. 

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

Nhật Tiến hát "Bay cao tiếng hát ước mơ"

Sang màn trình diễn thứ hai, với bài hát dân gian quen thuộc “Trống cơm” được phối theo phong cách Hiphop, cùng đội phụ họa đông đảo, Nhật Tiến lại một lần nữa khiến ban giám khảo và khán giả thích thú. Những động tác nhảy hiphop “tự biên tự diễn”, cùng đoạn Rap sôi động, Nhật Tiến được giám khảo Châu Anh khen ngợi ở khả năng “thổi một luồng gió mới” vào những ca khúc cũ, quen thuộc. 

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến
Màn hiphop ngẫu hứng

Sau khi xem xét mọi yếu tố: giọng hát, cảm thụ âm nhạc, diễn xuất… Nhật Tiến đã chiến thắng sít sao trước “Bánh rán” Bảo Trân. Hơn thế nữa, Nhật Tiến còn nhận được tình cảm từ đông đảo khán giả với giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé Hà Tĩnh này. Bên trong hình dáng bé nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thực của Nhật Tiến là một tài năng lớn của Đồ Rê Mí. 

Hy vọng giải thưởng một chuyến đi giao lưu âm nhạc tại Australia sẽ góp phần chắp cánh cho tài năng nhí Lê Trần Nhật Tiến thêm bay cao, bay xa. 

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến

Hành trình thành quán quân Đồ Rê Mí của Nhật Tiến
Chia sẻ