Hải Minh (Lương Mạnh Hải) khóc nức nở khi gặp mẹ ruột
Hải Minh đã không kiềm được xúc động khi gặp lại mẹ của mình trong tập 11 của "Vừa đi vừa khóc".
Trong Vừa đi vừa khóc tập 11, Hải Minh suy nghĩ đắn đo khá nhiều để có cách gặp mẹ. Sau cùng Hải Minh cũng đã quyết định gặp mẹ và nhờ Đông Dương (Minh Hằng) giúp đỡ. Khi gặp Đông Dương, Hải Minh đã ngỏ lời xin lỗi vì đã nói dối ba mình mất, cuối cùng Hải Minh cũng đã nhờ Đông Dương đến gặp dì Hoa trước để báo tình hình cuộc sống của ba con Hải Minh đang rất khó khăn với mục đích thăm dò xem phản ứng của dì Hoa ra sao.
Mới gặp Đông Dương, dì Hoa đã xúc động mạnh khi biết tin đã tìm được con. Chính những thông tin đời tư của Hải Minh đã thuyết phục dì Hoa tin rằng Đông Dương đã tìm thấy con mình. Song song đó, Đông Dương cũng đã báo cho dì Hoa rằng Hải Minh đang rất nghèo và thất nghiệp, nghe xong điều này dì Hoa cũng đưa ra rất nhiều nguyên nhân tại sao Hải Minh không đến gặp mình. Dì Hoa cũng đã mong muốn được đoàn tụ cùng gia đình và sẵn sàng nuôi con ăn học đến cùng.
Dì Hòa xúc động khi nghe tin Đông Dương đã tìm được con mình
Khi dì Hoa gặp Hải Minh cảm xúc đã dâng trào và cả hai gần như đã vỡ òa trong nước mắt khi đối diện nhau. Dì Hoa cũng hỏi về cuộc sống của ba con Hải Minh và khá bất ngờ với thông tin ba Hải Minh đã biết dì Hoa sống cơ cực gần 10 năm nhưng không nói cho con biết. Đây cũng là phân đoạn lấy nước mắt cũng như cảm động nhất ở tập 11.
Cả hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở
Hải Minh bất ngờ ôm cảm ơn Đông Dương
Cảnh nhận mẹ của Hải Minh đã lấy được nước mắt của khán giả xem truyền hình
Vấn đề tập thể dục của Đông Dương luôn được bà nội quan tâm, để bám theo sát Đông Dương có chạy bộ tăng cường sức khỏe không, bà nội đã cùng chạy bộ cùng Đông Dương nhưng bà lại chạy xe đạp.
Dì Hoa cũng đã dứt khoát chuyện tình cảm với ông Sáu, và dì Hoa cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ tình bạn với ông Sáu vì sợ chồng con phát hiện