Hà Kiều Anh: Coi con chồng như con mình

,
Chia sẻ

Đối với Hà Kiều Anh, người phụ nữ được gọi là mẹ phải bao dung, nhân hậu và lúc nào cũng phải coi con chồng là con mình.

Người phụ nữ đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu năm 1992 nay đã trở thành người phụ nữ của gia đình với một sự nghiệp kinh doanh ổn định, bên một người chồng tài giỏi và cậu con trai ngoan ngoãn.
 
Hà Kiều Anh ở độ tuổi ngoài 30 vẻ đẹp mặn mà, sâu lắng. Nhiều người thắc mắc tại sao chị lại không thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009. Nếu quyết tâm rất có thể Hà Kiều Anh sẽ đạt giải cao nhất. Hoa hậu cho biết chị cũng rất muốn thi nhưng theo quy định nhà tài trợ không được tham gia. Khách sạn Imperial Vũng Tàu của gia đình Hà Kiều Anh là nơi đón tiếp những quý bà đẹp và thành đạt của Việt Nam và Thế giới trong tháng 9 và tháng 11/2009.
 
Hà Kiều Anh và cậu con trai cưng Huỳnh Vương Khang
 
Chỉ thích xây nhà và khách sạn
 
Hà Kiều Anh cho biết, ngay từ lúc mới đăng quang cô đã có sở thích xây nhà và trang trí nhà cửa, sau đó ướm được giá là bán ngay. Cứ như thế dần hình thành nên cơ ngơi của cô như hiện giờ. Bản thân Hà Kiều Anh cũng là người thích hợp với đất cát nên cứ thấy ai nói có miếng đất này đẹp, miếng kia rẻ cô lại chạy đến xem và lúc đó bắt đầu huy động trí tưởng tượng để hình dung mai này chỗ đó sẽ như thế nào... Chính sự mua bán bằng cảm giác đó đã đem lại cho Hà Kiều Anh nhiều thành công ngoài cả mong đợi.
 
Chồng cô cùng sở thích với vợ. Chính vì thế mà khách sạn Imperial Vũng Tàu được hình thành. Lần đầu tiên có một khách sạn với tiêu chuẩn 5 sao tại Vũng Tàu, mang đến sự rực rỡ cho thành phố biển xinh đẹp.
 
Nhiều lần điện thoại hẹn phỏng vấn, Hà Kiều Anh đều cho biết đang ở Vũng Tàu. Hóa ra lúc đó chị chị đang mải mê trang trí nội thất cho khách sạn. Nhân viên ở đây đều được Hà Kiều Anh dạy cách cắm hoa thật tỉ mỉ, thậm chí Hoa hậu còn đứng nhìn mọi người cắm đạt tiêu chuẩn của cô đưa ra cô mới yên tâm.
 

Hoa hậu Hà Kiều Anh và Diệu Hoa tại Hội An.

 
Hà Kiều Anh cũng nổi tiếng là người thích ăn ngon và khéo tay, làm được hều hết những món mà cô đã từng thưởng thức. Chính vì thế gian bếp, nhà hàng của khách sạn được Hà Kiều Anh quan tâm đặc biệt. Có một món trà dược thảo do chính Hoa hậu sáng chế được đặt tên là “Trà Imperial”. Anh quản lý khách sạn người nước ngoài mê món trà này, ngày nào cũng phải uống 3 ly vào sáng, trưa, tối.

Có thể coi khách sạn như một bảo tàng nghệ thuật với 3000 bức tranh đặc sắc của các họa sĩ Sài Gòn. Như vậy cũng đủ biết Hà Kiều Anh yêu hội họa đến mức nào.

Thời gian này, Hà Kiều Anh vẫn phải tranh thủ để quay cho xong phần ngoại cảnh của phim “Hạnh phúc có thật”. “Điều ân hận duy nhất khi đi đóng phim là không được chơi với con, vì hầu hết thời gian ở phim trường, về nhà con trai đã ngủ mất rồi”.
 
Hoa hậu tâm sự: “Tôi thấy bằng lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Nếu như trước đây tôi tham vọng nhiều, nóng tính và ngang bướng thì giờ tôi đã là mẹ, nhìn thấy con trai là tôi thấy lòng mình chùng lại, muốn làm tất cả cho con thôi, làm gì cũng phải cân nhắc có tốt cho con trai mình hay không. Làm mẹ giúp cho tôi chín chắn hơn rất nhiều, sống biết hy sinh”.
 
Không phân biệt con chung, con riêng
 
Nụ cười hạnh phúc của Hà Kiều Anh bên con trai cưng

Cả hai vợ chồng cùng bận rộn, nhưng Hà Kiều Anh cho biết năm nào cô cũng phải lên kế hoạch đi du lịch vào dịp hè. Vợ mua vé máy bay, chồng thì trả tiền khách sạn. Những dịp nghỉ hè là đại gia đình cô cùng đi luôn. Con trai của chồng cũng từ nước ngoài bay về đi cùng. Đối với Hà Kiều Anh, để gần gũi và giáo dục con chồng một cách thân thiết nhất không phải là chuyện đơn giản. Nhưng trên hết, người phụ nữ được gọi là mẹ phải bao dung, nhân hậu và lúc nào cũng phải coi con chồng là con mình. 
 
“Có khi cháu về sống vài tháng cùng vợ chồng tôi, cháu rất thích không khí ở Việt Nam. Tôi lại chính là người luôn nhắc nhở chồng nên dành thời gian riêng cho cậu bé, và sinh nhật, hoặc ngày lễ tôi cũng là người đi chọn quà, và tạo một buổi tiệc thật ấm cúng trong gia đình”. Còn những ngày tết truyền thống, Hà Kiều Anh thích ra Hà Nội để hưởng cái rét ngọt ngào và đi thăm viếng các đền chùa.
 
Những ngày được gọi là nghỉ ngơi, Hà Kiều Anh thích dành trọn thời gian cho gia đình, cô vào bếp nấu nướng những món ăn yêu thích cho chồng và có thể chơi suốt ngày không chán với cậu con trai Huỳnh Vương Khang.
 
Theo Người đẹp
Chia sẻ