Gong Hyo Jin trổ tài ứng biến đẳng cấp trong "Mặt Trời của chàng Joo"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Rất nhiều hành động, cử chỉ hay lời thoại của nhân vật Gong Sil trong "The Master's Sun - Mặt Trời của chàng Joo" là do Gong Hyo Jin tự biên tự diễn.

Bộ phim The Master's Sun - Mặt Trời của chàng Joo đang trở thành một chủ đề hot nhất trên các diễn đàn điện ảnh cả ở Hàn Quốc và Việt Nam. Mức rating cao ngất ngưởng của phim được lý giải một phần nhờ vào diễn xuất hấp dẫn và vô cùng ăn ý của cặp đôi So Ji Sub - Gong Hyo Jin. 

Nếu như So Ji Sub được yêu thích bởi diễn xuất duyên dáng, thể hiện được vẻ lạnh lùng mà cũng không kém phần lãng mạn, hài hước cùng nhiều câu thoại thú vị thì Gong Hyo Jin lại được yêu thích nhờ lột tả chính xác được kiểu nhân vật kỳ quặc (một trong những sở trường của nữ diễn viên này), và đặc biệt phải kể đến khả năng ứng biến thuộc hàng "đẳng cấp" của cô trong phim.

Gong Hyo Jin trổ tài ứng biến đẳng cấp trong

Gong Hyo Jin trước giờ vẫn nổi tiếng là một diễn viên rất giỏi ứng biến với kịch bản phim. Bản thân cô cũng từng tâm sự: "Tôi thuộc mẫu người có thể hiểu ra nhiều điều theo thời gian, giống như cách phụ nữ cư xử khác nhau khi họ mặc váy, đi guốc hay mặc quần. Tương tự, tôi chỉ là bỗng dưng tự biết mình phải làm gì khi có mặt tại trường quay. 

Tôi sẽ chuẩn bị cho phân cảnh của mình, trang điểm, trao đổi lời thoại với bạn diễn. Vì thế mà diễn xuất của tôi liên tục thay đổi mỗi lần tôi xuất hiện. Tôi có thể nói cùng một lời thoại theo cách này rồi lại diễn theo cách khác trong một lần khác. Cũng có những khi tôi làm cho người khác bối rối chỉ vì tò mò muốn xem phản ứng của các diễn viên khác như thế nào".

Trong The Master's SunMặt Trời của chàng Joo, khả năng ứng biến, tự biên tự diễn lời thoại hay hành động của Gong Hyo Jin cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Có thể kể đến như trong tập 2, khi Kang Woo (Seo In Guk) đề nghị nhân vật Gong Sil của Gong Hyo Jin cùng tan làm, Gong Sil đã rất ngượng ngùng. Cô che gương mặt đang đỏ bừng của mình bằng đôi tay vẫn còn đeo găng dọn vệ sinh. 

"Mặt Trời của chàng Joo": Ứng biến của Gong Hyo Jin trong trích đoạn tập 2

Thế nhưng trong hoàn cảnh đó, cô nàng vẫn không quên... ngửi tóc mình xem liệu chúng có bốc mùi không. Đây chính là một màn ứng biến của Gong Hyo Jin đạt hiệu quả rất tốt, vì nó không chỉ thể hiện sự ngây thơ của cô nàng, mà còn giúp liên tưởng đến cảnh quay trước đó khi Joong Won (So Ji Sub đóng) nhắc nhở Gong Sil rằng: "Muốn quyến rũ ai thì phải đi gội đầu trước đã!", tạo sự liền mạch và logic, hài hước hơn cho nội dung phim.

Hoặc như trong tập 4 Mặt Trời của chàng Joo, cảnh 2 nhân vật chính đến một sự kiện từ thiện, theo như kịch bản, So Ji Sub và Gong Hyo Jin chỉ tiến vào dự sự kiện còn mọi đoạn hội thoại đều là do họ tự biên tự diễn. Ở phân cảnh này, ứng biến của Gong Hyo Jin chính là hành động cô nàng đột ngột ấn vào một bên vai của Joong Won khiến cho người xung quanh chú ý. Thực tế lúc đó Gong Sil nhìn thấy một hồn ma ấn vai của Joong Won và cô muốn báo động cho anh.

"Mặt Trời của chàng Joo": Ứng biến của Gong Hyo Jin trong trích đoạn tập 4

Ở tập 5, Gong Hyo Jin tiếp tục ứng biến trong cảnh cô nàng chuyển lời của hồn ma người cháu trai đã chết đến cho chủ tịch Vương. Gong Hyo Jin thể hiện biểu cảm tinh nghịch là nháy mắt vui vẻ với Joong Won khiến cho cảnh phim hấp dẫn và hài hước hơn rất nhiều.

Gong Hyo Jin trổ tài ứng biến đẳng cấp trong

"Mặt Trời của chàng Joo": Ứng biến của Gong Hyo Jin trong trích đoạn tập 5

Và gần đây nhất là trong tập 10, ở phân cảnh cuối cùng khiến các fan điên đảo, là khi Joong Won đến gặp Gong Sil ở bàn ăn - nơi cô đang tụ tập với bạn bè cũ. Trong cảnh này, phần ứng biến vốn không có trong kịch bản của 2 diễn viên chính là cảnh Joong Won nhẹ nhàng vuốt tóc Gong Sil và trìu mến gọi cô là "baby". Được biết, những hành động này được chính Gong Hyo Jin gợi ý cho So Ji Sub trước khi quay và anh đã hưởng ứng một cách nhiệt tình.

"Mặt Trời của chàng Joo": Ứng biến của Gong Hyo Jin - So Ji Sub trong trích đoạn tập 10
Chia sẻ