Giọng hát Việt nhí: Top 3 “lột xác” ra sao trong hơn 4 tháng “chinh chiến”

Saga,
Chia sẻ

Hơn 4 tháng qua, các thí sinh “Giọng hát Việt nhí 2014” đã có nhiều sự đổi mới, tiến bộ đáng kể khi được học tập cùng 4 HLV tài năng, tâm huyết.

5 tập Vòng Giấu mặt, 3 tập Vòng Đối đầu và 6 liveshow đầy màu sắc đã trải qua. Nhưng đó chỉ là những gì khán giả có thể chứng kiến trên màn hình. Đằng sau hậu trường, các thí sinh nhí đã phải bỏ thật nhiều công sức, sự tập trung với các HLV để chuẩn bị những tiết mục hoàn thiện nhất, biểu diễn trước mọi người.

Với khoảng thời gian hơn 4 tháng vừa qua, các thí sinh, đặc biệt là Top 3 chung cuộc đã có những sự trưởng thành đáng kể so với buổi ban đầu. Cùng lắng nghe những chia sẻ của 3 thí sinh nhí về sự tiến bộ của bản thân trước giờ Chung kết.

Giọng hát Việt nhí: Top 3 “lột xác” ra sao trong hơn 4 tháng “chinh chiến” 1
Thiện Nhân cho biết, sự thay đổi lớn nhất của mình là phong cách biểu diễn trên sân khấu. Trước đây, em chỉ biết đứng 1 chỗ mà hát, tuy nhiên cô Cẩm Ly đã giúp em biết thể hiện thêm vũ đạo, múa vài động tác của người Khmer trên sân khấu liveshow 5. Từ đó, cô bé đã tiến bộ hơn rất nhiều, mềm mại hơn trong ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” trong đêm Bán kết vừa qua.

“Chị Tư” cho biết, lúc đầu Thiện Nhân chẳng múa được, tay chân rất cứng nhưng sau khi đích thân cô đứng ra... múa thử cho học trò thấy thì em mới mạnh dạn hơn. Tương tự, tiết mục kết hợp với Mai Chí Công lúc tập luyện cũng làm khó Thiện Nhân khi em không giao lưu với bạn diễn, cầm tay cũng ngại ngùng. Thế nhưng, lên sân khấu, Thiện Nhân đã làm rất tốt, rất nhập vai.

Giọng hát Việt nhí: Top 3 “lột xác” ra sao trong hơn 4 tháng “chinh chiến” 2
Thiên Nhâm cũng như các thí sinh khác trong chương trình, tiến bộ lên từng ngày, qua từng vòng thi. Điều đó không chỉ HLV Lam Trường mà cả HLV Cẩm Ly cũng như cặp đôi HLV Giang – Hồ thừa nhận.

Em chia sẻ: “Đến với “Giọng hát Việt nhí” và được học tập với chú Lam Trường, em đã hát được tốt hơn, chắc chắn và đúng cách hơn. Phần thể hiện các tác phẩm cũng thả hồn và tình cảm nhiều hơn. Đặc biệt, em cũng được thử nghiệm những phong cách mới, hiện đại như trong các ca khúc “Giọt sương và chiếc lá” hay “Giấc mơ của tôi””.

Với thử thách 3 bài hát trong đêm Chung kết, giọng dân ca độc nhất trong Top 3 này hứa hẹn sẽ còn gây nhiều bất ngờ hơn nữa cho khán giả truyền hình.

Giọng hát Việt nhí: Top 3 “lột xác” ra sao trong hơn 4 tháng “chinh chiến” 3
Đối với Hoàng Anh, cậu bé chia sẻ mình đã hát tốt hơn, chắc chắn hơn khi được chú Hồ Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang luyện tập. Phong cách trình diễn và điệu bộ, cử chỉ thì “Doraemon” tự học trên mạng Internet cho phù hợp với những yêu cầu, thử thách của 2 cô chú đưa ra. Hoàng Anh cũng thích thú chia sẻ, nhờ 2 HLV mà mình đã được thử nghiệm nhiều dòng nhạc, hình ảnh khác nhau mà trước đây chưa từng nghĩ đến.

Bố của “Doraemon” Hoàng Anh tâm sự: “Nhờ cô Lưu Hương Giang, chú Hồ Hoài Anh, cô Lưu Thiên Hương và cả ê-kíp chương trình, Hoàng Anh đã được trải nghiệm nhiều hơn ở các thể loại nhạc. Tuần liveshow 5, khi biết con sẽ hát nhạc Trịnh và cả Opera, tôi vô cùng lo lắng. Nhưng sau đó theo dõi cháu luyện tập với thầy cô, tôi càng thêm tin tưởng hơn vào khả năng của Hoàng Anh – điều mà có lẽ chỉ những người thầy, người cô mới nhận ra được”.

Sau Elvis Presley, bác làm vườn vui tính, thành viên The Beatles hay “Psy nhí” trong đêm Bán kết vừa qua, liệu “Doraemon tóc xoăn” sẽ tiếp tục biến hóa ra sao trong đêm Chung kết?

Lifebuoy hân hạnh đồng hành cùng Giọng Hát Việt Nhí 2014. Để cập nhật nhanh nhất các thông tin về chương trình, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/LifebuoyVietnam.

Giọng hát Việt nhí: Top 3 “lột xác” ra sao trong hơn 4 tháng “chinh chiến” 4
 
Chia sẻ