Giáng Sinh bỗng hóa... ác mộng trong phim "Krampus"

Zen,
Chia sẻ

Lời nhắn nhủ "Hãy để dành sự sợ hãi cho đêm Giáng sinh" của hãng Universal khiến khán giả "ớn lạnh".

Được xem là một trong những dịp đoàn tụ lớn nhất năm, Giáng sinh luôn mang đến cảm giác náo nức, len lỏi dần vào cuộc sống thường ngày của nhiều người. Sự ấm áp như được nhân đôi khi tất cả cùng chia sẻ những khoảnh khắc bên người thân, cười lớn vì một câu chuyện vui hay thưởng thức bộ phim hay. Thay vì hình ảnh ông già Noel hiền từ như truyền thống, năm nay, hãng Universal gửi tặng khán giả một hương vị mới, khác lạ với lời nhắn nhủ "Hãy để dành sự sợ hãi cho đêm Giáng sinh" mang tên Krampus.

Trailer phim Giáng sinh "Krampus"

Krampus

Câu chuyện phim bắt đầu khi đại gia đình của cậu bé Max tụ họp để tận hưởng kỳ nghỉ ấm áp nhất năm. Nhưng những mâu thuẫn, xích mích nội bộ đã làm mọi thứ trở nên hỗn độn, và từ đây, ác quỷ Krampus – nhân vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết – đột ngột xuất hiện, đe dọa tính mạng tất cả thành viên. Phim có sự tham gia của các diễn viên Adam Scott, Toni Collette, David Koechner…
 
Krampus

Krampus

Krampus

Là nhân vật trong truyền thuyết phương Tây, Krampus được so sánh như phiên bản u ám của ông già Noel bởi thay vì mang niềm vui và những món quà, hắn chuyên tìm trẻ em hư để trừng trị. Tờ National Geographic định nghĩa Krampus như một “ác quỷ ngoại đạo”, có nguồn gốc từ thần thoại Đức và Hy Lạp. Tên gọi của hắn xuất xứ từ tiếng Đức (Krampen), có nghĩa là “chiếc móng”. Theo mô tả từ các câu chuyện cổ, Krampus còn là sự hiện thân của ma quỷ với thân hình nửa người nửa dê, được trang trí bằng chuỗi chuông và bó gậy bạch dương để đánh đòn những đứa trẻ hư.

Krampus

Krampus

Krampus

Krampus sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18.12.2015 với tựa Krampus: Ác mộng đêm Giáng sinh.
Chia sẻ