Gặp gỡ diễn viên hơn 10 năm đóng "Harry Potter"

Điều Khuyên - Theo Dig,
Chia sẻ

Vai diễn đã có sức ảnh hưởng to lớn đến sự trưởng thành của chàng diễn viên này.

Matthew Lewis là một trong số những diễn viên trong Harry Potter, người có thể nói đã xuất hiện xuyên suốt 8 phần phim của thương hiệu này. Với hơn một thập kỷ đóng vai Neville Longbottom, Báo Digital Spy đã có cuộc trò chuyện với Lewis về việc ra mắt của Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2 để xem anh cảm thấy ra sao khi rời khỏi trường Hogwarts, ngày cuối cùng của anh ở phim trường và cách nhân vật Neville làm hài lòng các fan.

Anh cảm thấy như thế nào khi quảng bá cho phim Harry Potter lần cuối cùng?

Tôi phải thú thật với anh cảm giác khá lạ, khi đã làm việc gì đó trong 10 năm rồi và sẽ không còn được làm nữa. Tôi thực sự hào hứng khi việc quay phim kết thúc và đón chờ kết quả bởi vì đó là việc chúng tôi đã làm trong một khoảng thời gian rất dài. Bảo bối Tử Thần là một trong những cuốn sách tôi thích đọc nhất – Tôi có rất nhiều đất diễn cho nhân vật của mình!


Đây có thể là lần cuối chúng ta được nhìn thấy đầy đủ dàn diễn viên?

Có khả năng như vậy! Điều hay ho khi quay một bộ phim là bạn sẽ luôn có một ngày quay cuối cùng nhưng bạn luôn biết rằng bạn sẽ lại cùng nhau đoàn tụ cho buổi công chiếu. Lần công chiếu này là lần hoành tráng nhất tất cả, thế nên rất thú vị. Tôi cũng đang mong chờ bữa tiệc sau đó nữa.

Anh đã xem bản cuối của Deathly Hallows: Part 2 chưa?

Tôi chỉ mới xem một ít, nhưng là thuộc giai đoạn tiền sản xuất, thế nên phim không có nhiều kĩ xảo lắm. Tôi cũng lồng tiếng lại cho phim nên được thấy vài cảnh quay. Tôi biết cảnh nào có tôi đóng sẽ có trong phim, thế nên tôi khá hào hứng với những cảnh ấy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa xem hết cả phim, đó vẫn sẽ là một ngạc nhiên cho tôi vào đêm công chiếu.


Tất cả các cảnh của anh đều có mặt trong phim chứ?

Thật ra tôi cũng không chắc. Tôi đã xem rất nhiều phân cảnh có tôi và tôi cảm thấy hài lòng về chúng. Nhưng cũng có vài cảnh tôi không phải tham gia làm phần hậu kì, vậy nên tôi đang chờ xem các cảnh ấy có trong phim khi ra mắt hay không.

Anh mô tả như thế nào về Neville của chúng ta trong tập cuối này?

Năm nay Neville sẽ là người ẩn mặt. Anh là người lãnh đạo bất đắc dĩ của đội quân kháng chiến, người sẽ bước ra khỏi cái bóng của Harry và tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Thật ra anh đã không muốn làm, anh thích hùa theo và tuân lệnh hơn. Nhưng khi anh nhận ra không còn ai khác để làm việc này, anh phải đứng lên thôi, và đó là điều tuyệt vời chỉ có ở Neville. Đó là lí do vì sao anh ở nhà Gryffindor – cho dù tình huống có làm anh sợ đến đâu, anh ấy vẫn luôn làm điều đúng đắn.


Neville trở thành thủ lĩnh mà mọi người đều tin tưởng và anh dẫn dắt các học sinh vượt qua cuộc chiến vào khúc cuối. Vì thế, tôi phải diễn rất nhiều. Tôi phải tạo ra những khoảnh khắc hài hước trong sáng tiêu biểu của Neville, nhưng sau đó lại lao vào các màn hành động và pha nguy hiểm – những điều tôi chưa bao giờ làm trước đây – sau đó lại diễn thêm vài cảnh tâm trạng nữa. Dù sao thì đó cũng là chiến tranh. Những đứa trẻ nhỏ ở hàng tiền tuyến đang chết dần. Đạo diễn David Yates không hề lảng tránh sự thật đó. Ông giữ tất cả các hình ảnh ấy và cho khán giả xem, mỗi lúc một học sinh chết đi, Neville lại cảm nhận được nỗi đau. Điều này thật tuyệt cho một diễn viên như tôi.

Anh có tự tin rằng phim sẽ đúng như những gì fan mong đợi không?

Tôi hy vọng thế. Vì chính tôi cũng là fan, tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào với mọi người. Chúng tôi có một lượng fan hùng hậu trung thành suốt bao năm qua thế nên chúng tôi phải cố gắng hết sức để đền đáp lại tình yêu của họ. Tôi hy vọng khán giả sẽ hài lòng khi xem phim.


Khi đọc cuốn sách cuối, anh có hào hứng vì những cảnh anh biết một ngày nào đó mình sẽ đóng không?

Có một chút. Khi tôi đọc sách, thật lạ khi thấy những việc tôi sẽ làm trong vài năm tới được viết lại hết ra đấy. Tôi đọc và nghĩ là ‘Điều này thú vị đây’. Tôi còn nhớ khi đọc cảnh giữa Voldemort và Neville, tôi đã nghĩ thế này 'Mình sẽ được làm việc chung với Ralph Fiennes'. Tuy vậy tôi không cho phép mình nghĩ quá nhiều về nó. Tôi sẽ chỉ bị cuốn theo vai diễn và hoàn toàn nhập tâm vào nó thế thôi. Vấn đề với chú Ralph và tất cả những diễn viên khác như chú Alan Rickman, là tất cả bọn họ đều là những diễn viên giỏi và luôn được tôi kính trọng, bởi những gì họ làm đều quá xuất sắc. Khi tôi ở trong phim trường, bọn họ đều rất ân cần và chào đón tôi và cũng vẫn rất giỏi về chuyên môn, điều đó giúp tôi diễn nhân vật Neville được dễ dàng hơn.

Anh xuất hiện chớp nhoáng ở phần 1 tập 7, nhưng anh lại vẫn nói mình nằm trong số ít những người đã xuất hiện ở cả 8 phần phim?

Đúng là Neville không được giới thiệu ở nửa đầu cuốn sách, thế nên tôi không mong mình được xuất hiện trong phần 1. Đạo diễn David thực sự muốn cho khán giả thấy những học sinh ở trường ra sao và nhắc nhở mọi người rằng Hogwarts đang dưới sự kiểm soát của bọn Tử Thần Thực Tử. Thế nên họ kêu tôi lại và diễn một cảnh, điều này làm tôi rất vui lòng! Đó là một công việc nhẹ nhàng. Tôi có quyền nói tôi đã xuất hiện trong cả tám tập phim, thế nên tôi rất hài lòng về điều đó.

Anh ở đâu trong ngày quay phim cuối và điều đó khiến anh suy nghĩ gì?

Tôi đã có mặt trong ngày cuối cùng của cái mọi người gọi là cảnh quay chính. Đó là cảnh sân sau ngôi trường ở khúc cuối phim. Đó là một cảnh kì cục nhưng lại thích hợp để kết phim bởi vì cái sân đã trở nên cực kì tan hoang. Thật lạ khi đột nhiên nhìn xung quanh sau khi mọi người dọn dẹp phim trường và nói 'Vậy là xong’. Chỉ có vài người trong số chúng tôi ở lại - tôi, Tom Felton, Emma Watson và đạo diễn David Yates.

Chúng tôi nhìn quanh và đó là giây phút siêu thực khi khắp nơi đều bị phá hủy và không gian vô cùng im lặng – không có ai khác ngoại trừ chúng tôi. Cảm giác cực kì lạ khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không còn được trở lại nơi này nữa. Cứ như đây chính là bộ phim vậy.

Chúng ta đã chứng kiến Neville lớn dần qua từng ấy năm, với anh thì sao?

Đó là một điều tuyệt vời. Nói thật tôi đã khá giống Neville khi tôi mới bắt đầu tham gia phim. Tôi không bị ăn hiếp hay là gì ở trường, nhưng tôi khá e dè và không hay nói nhiều lắm trong lớp. Tôi từng là đứa trẻ lùn lùn mập mạp và khi Neville lớn lên, tôi cũng thế. Tôi lớn lên cùng với vai diễn của mình  - gặp gỡ báo chí, nói chuyện thường xuyên với những người lớn và rồi chính bản thân tôi cũng trưởng thành hơn. Không phải như tôi thực sự nổi bật trong bất cứ chuyện gì nhưng tôi chắc chắn đã lớn lên với Neville và trở nên tự tin hơn nhiều về bản thân mình.


Tom Felton gần đây thừa nhận rằng dàn diễn viên từng sợ việc giao lại vai diễn cho người khác khi sê-ri đang đi được giữa chừng – đó có phải là điều cá nhân anh ý thức được không?

Chắc chắn là có. Lúc đầu tôi chỉ kí hợp đồng để đóng một tập phim và được lựa chọn để đóng phim thứ hai. Chúng tôi từng không biết phim sẽ kéo dài đến đâu. Sau khi hoàn tất hai phần đầu, tôi kí cùng hợp đồng đó cho tập 3 và lại được lựa chọn làm phần 4. Sau phần 4 thì không có gì xảy đến nữa. Chúng tôi đã không kí kết cho phần 5 và 6 vì chúng tôi không nghe ai nói gì cả. Có dự đoán không biết họ có định làm phần 5 hay không.

Lúc đó bản thân tôi đã thay đổi dữ dội – Tôi phải mang bộ đồ độn để làm mình mập hơn do khi đó tôi ốm hơn và còn cao hơn cả Dan Radcliffe và Rupert Grint, thế nên tôi nghĩ nếu họ muốn tuyển lại diễn viên, họ có thể sẽ thay thế tôi vì tôi không còn giống như Neville nữa. Nhưng mà đội ơn Chúa họ đã không làm thế. Họ vẫn tiếp tục với phần 5 và kêu gọi tất cả chúng tôi trở lại. Họ làm cho bộ đồ mập trông to hơn và tìm cách để tôi trông giống Neville nhất có thể. Tôi đoán mình nợ họ vì điều này!


Anh đã làm việc bên cạnh một trong những tài năng diễn xuất giỏi nhất nước Anh trong một 10 năm qua. Có ai đó đã để lại cho anh ấn tượng đặc biệt không?

Thật ra cũng có vài người, nhưng tất cả bọn họ đều rất tuyệt khi được làm việc và trò chuyện. Jason Isaacs là người rất dễ mến và anh luôn nói 'Hay thử làm cách mới đi và xem nó thế nào?' và thế là chúng tôi thử những thứ khác biệt hơn. Jason luôn rất giỏi về việc đó. Tôi chưa từng đi học trường diễn xuất hay được đào tạo bài bản, vì thế rất tuyệt khi có ai đó như Jason trên phim trường để đưa ra các ý tưởng mới. Thật tuyệt khi có những cuộc nói chuyện thế này với những con người tài giỏi – thật tuyệt hơn nữa khi bạn có thể học hỏi được từ họ."

Anh đã làm được gì sau khi kết thúc Deathly Hallows?

Tôi đang trình diễn cho một vở kịch sân khấu. Vở tôi đang diễn là Verdict của Agatha Christie. Tôi đã diễn 189 buổi và còn 3 buổi nữa thôi. Tham gia kịch nghệ cũng vui! Tôi chưa từng diễn kịch trước đây, nhưng tôi biết Dan đã làm và tôi muốn thử sức mình. Tôi muốn biết đó có phải là điều tôi đang thiếu sót trong kĩ năng diễn suất của mình hay không. Đó là lí do tôi tham gia kịch nghệ. Lúc đầu cũng khá khó nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được. Đây là điều tôi muốn làm cho bản thân mình, vì thế tôi rất hạnh phúc.


Liệu anh sẽ diễn lại nhân vật Neville Longbottom nếu được yêu cầu chứ?

Tôi không biết. Tôi nợ nhân vật Neville rất nhiều. Được đóng vai này là niềm vui, tôi không thể nghĩ ra một nhân vật nào khác tốt hơn để diễn nữa. Tôi đã phải bỏ rất nhiều công sức. Tôi hài lòng với cốt chuyện cho nhân vật và cách nó kết thúc. Mọi thứ đã được đúc kết lại rất tốt – tám phim, bảy sách: ai cũng có một mở đầu, một chuyến hành trình tuyệt vời và một kết thúc tốt đẹp. Nếu bà JK Rowling tiếp tục viết gì đó khác nữa, tôi chắc nó sẽ rất tuyệt, và nếu như họ quyết định làm phim về nó, tôi cá tôi sẽ rất háo hức nếu tham gia. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với cách truyện kết thúc và mong chờ để làm điều gì đó khác biệt hơn.
Chia sẻ