Gặp gỡ camera vàng Nguyễn Thanh Phúc
Lần đầu tiên, truyền hình Việt Nam có một giải thưởng cá nhân cho người quay phim. Nguyễn Thanh Phúc là người đầu tiên giành được vinh dự đó.
Anh từng quay các phóng sự, ký sự, tài liệu tại hãng phim tài liệu Nguyễn Đình Chiểu và một số phim tài liệu về Đoàn TNCSHCM. "Vó ngựa trời Nam" là phim truyện truyền hình đầu tay của Nguyễn Thanh Phúc và anh vinh dự đoạt giải thưởng Giải Vàng Quay phim Xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 30 được tổ chức tối 25/12/2010 tại Cần Thơ
aFamily đã có cuộc trao đổi với anh ngay sau khi anh vừa trở về từ Liên hoan.
- Anh vào nghề từ bao giờ và có làm nhiều phim chưa, thưa anh?

- Cảm giác của anh khi được giải thưởng đầu tiên dành cho người quay phim truyền hình như thế nào?
- Tôi vui vì công sức của những người quay phim được ghi nhận. Vui vì những cực khổ suốt 17 tháng trời rong ruổi cùng đoàn phim đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh đó, tôi hy vọng rằng cả các nhà sản xuất cũng trao tặng một giải thưởng cho người quay phim là đừng ép họ quay nhiều quá trong một ngày để cho họ có thời gian sáng tạo nghệ thuật để có những khuôn hình đẹp.
- Hiếm khi báo giới và khán giả nhớ đến tên nhà quay phim. Phim điện ảnh còn đỡ hơn một chút, phim truyền hình thì gần như là…số 0. Hỏi thật, anh có chạnh lòng?

- Anh nhớ những cảnh quay nào nhất? Theo anh vì sao Vó ngựa trời nam lại mang về vinh dự cá nhân cho anh vậy?

- Hiện tại, anh có dự án phim nào mới chưa?
- Tôi vẫn đang đợi một bộ phim hợp ý mình và nhà sản xuất chịu cho mình chút thời gian để trau chuốt khung hình. Tôi không thích làm “thợ bấm nút” nên đành chờ vậy.
- Xin cảm ơn anh và chúc anh sớm có một dự án phim ưng ý.