Bộ phim của tôi:

"Flipped": Mối tình đầu chẳng thể nguôi quên…

Hải Anh,
Chia sẻ

Ai có thể dám chắc rằng mình đã từng bước qua tuổi học trò mà chưa từng xuyến xao vì một bờ vai, ánh mắt, nụ cười…

Tôi tình cờ xem Flipped vào một ngày nắng như đổ lửa của mùa hè, trong một chút hoài cổ về tuổi học trò dường như đã nằm lại ở một miền nhớ xa tít tắp, và lẫn lộn đâu đó giữa những bận rộn, toan tính và những mối lo toan tủn mủn của đời thường. Nhưng có lẽ, đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim khiến cho tôi thấy lòng mình lắng lại đến thế, cái cảm giác ngẩn ngơ ngơ ngẩn như thể quay về tuổi 15 vụng dại, khi mà chỉ một ánh nhìn bâng quơ của cậu bạn điển trai cùng lớp cũng khiến ai đó mất ngủ cả tuần.



Đó chính xác là câu chuyện trong Flipped. Và bạn đừng vội phán xét nó khi chưa xem, cũng đừng vội chê nó trẻ con hay sến sẩm. Flipped có thể rất hoàn hảo khi dành cho những cô cậu học trò vừa mới ôm nhau khóc òa trong ngày bế giảng hôm nào, nhưng cũng hoàn hảo để dành cho bạn - một khán giả trưởng thành, người đã bước qua tuổi 15 từ thuở nào có lẽ còn không nhớ nổi... Bởi sau tất cả, ai cũng đã từng đi qua những năm tháng đó, mang trong mình những hoài niệm đó, và cũng từng rung động trước những tình cảm đó. Bộ phim chỉ làm một điều duy nhất mà vô cùng đáng quý, là chiếc vé thông hành đưa ta quay lại nơi ta đã từng lưu luyến mà vẫn phải rời đi.

"Flipped" trailer

Flipped kể câu chuyện của một đôi bạn thanh mai trúc mã là Bryce và Juli – vốn là hàng xóm của nhau từ nhỏ. Thế nhưng trong khi Juli luôn theo đuổi Bryce và nghĩ rằng cậu chính là định mệnh của cuộc đời mình thì Bryce lại xa lánh và xấu hổ với bạn bè vì cái đuôi khó chịu chính là cô bé hàng xóm lập dị của mình.




Đến khi họ cùng vào trung học, cô nàng Juli vẫn chưa chịu buông tha cho anh chàng hot boy Bryce. Thế nhưng sự thay đổi tâm sinh lý cũng biến họ trở thành những chàng trai, cô gái với tâm hồn nhạy cảm hơn, cho đến một ngày, Juli tự động rời bỏ Bryce vì trái tim cô đã bị lời nói của cậu làm tổn thương. 


Và chỉ khi Juli tỏ ra lạnh nhạt với mình, Bryce mới bất chợt nhận ra từ bao giờ cậu đã luôn hướng ánh nhìn về phía bờ vai ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy. Từ bao giờ cậu đã quan tâm tới việc cô ấy nghĩ gì, cô ấy cười với ai, cô ấy nói chuyện gì. Juli đã trở thành một phần trong cuộc sống của Bryce từ rất lâu mà cậu không hay biết.

Và khi thế giới của cậu vắng đi Juli, nó đã không còn như xưa nữa. Các cô gái, hãy xem Flipped, chắc chắn rằng bạn sẽ tủm tỉm cười khi chứng kiến vẻ lúng túng của Bryce khi sắp được ăn tối cùng cô gái mà cậu thích, và vẻ sụp đổ của cậu bé khi cô nàng giận dỗi, đến rồi đi mà chẳng nói một lời. Bạn cũng sẽ phải ngơ ngẩn khi chứng kiến vẻ ngẩn ngơ của cậu bé đó lúc mải mê ngắm cô bé trong giờ học, để rồi khi bị bạn bè bắt quả tang thì lấp liếm bằng lời nói dối dễ thương: "À, tại vì có con ong trên tóc bạn ấy…".



Flipped là câu chuyện của Bryce và Juli, chắc chắn thế, nhưng cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta, những người trưởng thành cũng đã từng bước qua thời trung học với những mối tình, có thể thoảng qua mà cũng có thể sâu sắc đến nỗi trở thành hành trang mang theo suốt cuộc đời. 

Giống như Juli đã từng nhủ thầm sẽ quên đi cậu bạn điển trai đó, nhưng lại chẳng thể cầm lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy, hoặc giống như Bryce nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bước chân ra khỏi thế giới của cô gái ấy, nhưng vẫn không thể ngăn mình nhìn về phía cô mỗi ngày, ai dám chắc rằng mình không có khoảnh khắc nào bối rối khi bắt gặp cái nhìn bâng quơ của cô bạn cùng lớp? Ai dám chắc rằng tim mình chưa từng loạn nhịp khi cậu hot hoy của trường bỗng dưng nhìn về phía ta và mỉm cười? Có thể nào lại đi qua tuổi học trò mà chưa từng xuyến xao vì một bờ vai, một cái chạm tay hay một ánh mắt lấp lánh… 


Không chỉ lôi cuốn bằng một câu chuyện giản dị, quen thuộc mà vẫn hấp dẫn, Flipped còn mang đến cho khán giả một không gian đầy hoài cổ khi lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 50 – 60 của thế kỷ trước. Đó là khi bạn hoàn toàn có thể xiêu lòng khi ngắm những cô bé trung học diện váy hoa, giày búp bê đậm chất vintage, và những chàng hot boy tóc vàng mắt xanh có nụ cười lấp lánh dưới nắng hè. Nếu bạn chưa tin, hãy xem Flipped và ngắm cậu bé diễn viên Callan McAuliffe, chắc chắn rằng bạn cũng sẽ sớm ngẩn ngơ ngơ ngẩn như cô bé Juli trong bộ phim.


Nếu để ví von, tôi thích ví Flipped giống như viên kẹo ngọt ngào mà ta thường ăn lúc nhỏ, đến một ngày bỗng dưng được thưởng thức lại, bao nhiêu nhớ nhung quay quắt bất chợt ùa về… Tôi đã tìm thấy viên kẹo tuổi thơ của mình sau khi xem Flipped, còn bạn, hãy thử xem…

Thông tin phim

Flipped (2010)

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Wendelin Van Draanen.

Đạo diễn: Rob Reiner (đạo diễn phim Stand By MeWhen Harry Met Sally)

Diễn viên: Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Rebecca De Mornay 
Chia sẻ