Đinh Hương The Voice: "Yêu Bùi Anh Tuấn, mê Hương Tràm..."

Theo Nhịp cầu đầu tư,
Chia sẻ

Tối qua Đinh Hương đã thể hiện xuất sắc phần dự thi của mình tại chương trình The Voice với ca khúc Tình 2000. Khác với vẻ ma mị và “điên dại” trên sân khấu, ngoài đời Đinh Hương là cô gái dễ thương và chân thật.

Luôn ẵm giải nhất các cuộc thi văn nghệ trường học

Khi còn đi học, Đinh Hương là cây sơn ca của lớp và toàn trường. Thuở cấp 1, cô bé Đinh Hương đã được lên truyền hình tỉnh Quảng Trị biểu diễn ca khúc 'Con cò'với niềm háo hức xen lẫn tự hào khi nhận được lời khen của ba mẹ và nhiều người. Từ đó, cô bắt đầu thấy đam mê âm nhạc cháy trong mình và quyết định đi đến cùng đam mê ấy. Cô cho biết: “Quan trọng nhất là sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bố mẹ, bố mẹ tạo điều kiện bằng cách cho tôi tham gia hoạt động văn nghệ tại NVH thiếu nhi tỉnh và một số cuộc thi lớn nhỏ để tôi thêm tự tin khi đứng trên sân khấu”.

Đinh Hương The Voice:

Đinh Hương khi còn bé đã tham gia ca hát

Những cuộc thi văn nghệ ở trường lớp không bao giờ vắng bóng Đinh Hương và nghiễm nhiên cô luôn ẵm giải nhất về cho tập thể. Cột mốc lớn nhất của cô là vào năm nhất Đại học, Đinh Hương giành giải nhất Tiếng hát sinh viên đại học Ngân hàng. “Tôi rất ham học hỏi nên thấy đâu có âm nhạc là lao đầu đi thi không sợ hãi gì hết. Cuộc thi lớn nhất tôi từng tham gia là Vietnam Idol, tôi đến với cuộc thi này và Sao mai điểm hẹn 2 lần cùng rất nhiều cuộc thi khác”, Đinh Hương cho biết. Dù không được giải cao nhưng Đinh Hương thấy mình được nhiều hơn mất, hiểu hơn mình muốn gì và yêu cái gì. Đặc biệt: “Tôi hiểu được rằng, đi theo con đường nghệ thuật dù trong bất cứ ngành nào thì mình phải mang được cá tính riêng vào đó. Tất cả cuộc thi mang đến cho tôi trải nghiệm quý giá, đó là thành công”.

Không thể yêu một lúc hai người

Được đánh giá là thí sinh tiềm năng nhất ngay từ vòng loại, điều đó có phải áp lực với chị?

Tôi luôn có châm ngôn theo đuổi đến cùng sự hoàn mỹ. Không phải trong âm nhạc mà đời sống thường nhật cũng thế. Mỗi ngày là một niềm vui vì tôi luôn đi tìm hiểu những điều mới mẻ, nhưng đồng thời đó cũng là áp lực để vượt qua bản thân và thứ âm nhạc mình đang có. Vì thế, tôi có chút áp lực cho mình, nhưng tôi nghĩ áp lực cuộc sống làm tôi thấy thú vị và ý chí phấn đấu nhiều hơn.

Đinh Hương The Voice:

Đinh Hương "điên dại" với Tình 2000 trong đêm thi tối qua

Nhiều người nói, hiện tại chị không có đối thủ tại The Voice đấy?

Tôi không nghĩ thế, mỗi thí sinh The Voice là tài năng thật sự. Tôi yêu thích Bùi Anh Tuấn, đánh giá cao và mê mẩn tài năng 17 tuổi của Hương Tràm, sự tinh tế của Đồng Lan và nhiều thí sinh khác. Mỗi người cho tôi điều để học tập. Trong cuộc thi và ngoài đời thì đối thủ lớn nhất của tôi là chính mình, tôi đang muốn vượt qua bản thân để đi tìm những thứ tốt đẹp nhất trong âm nhạc.

Vì sao chị đánh giá cao giọng hát Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm?

Bùi Anh Tuấn có quãng giọng rộng, nhẹ nhàng và hiếm hoi của nam giới, rất ít ca sỹ nam Việt Nam có chất giọng đặc biệt này. Khi nghe anh ấy hátNơi tình yêu bắt đầutoàn thân tôi tê dại.

Hương Tràm có giọng hát bản năng, sinh ra giọng đã rất đẹp, mượt và dày. Tìm được giọng ca 17 tuổi tại Việt Nam như Hương Tràm rất khó.

Tôi không nói để nâng tầm cao của The Voice mà tôi đang đánh giá chân thực theo cảm nhận và hiểu biết của mình. Ở họ, có nhiều điều tôi cần phải học hỏi, đặc biệt là lòng say mê.

Đinh Hương The Voice:

Đam mê đưa đến cho cô thành công

Chị có lung lay trước vẻ lãng tử của Bùi Anh Tuấn không?

Tôi thật sự lung lay trước giọng hát ấy.

Còn tình cảm thì sao?

(Cười) Không, với tôi âm nhạc đã chiếm quá nhiều thời gian rồi nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Tình yêu rất cần thiết và giúp cảm xúc âm nhạc thăng hoa, nhưng với tôi, âm nhạc giết chết những tình yêu khác. Tôi yêu nó tận sâu đáy tim mình!

Chị sắp xếp thời gian ra sao để đến với cuộc thi này?

Trước kia tôi tham lam nghĩ rằng mình sẽ chọn cả hai, ngày làm nhân viên ngân hàng như bao người và tối đi hát kiếm thêm tiền. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng không thể một lúc yêu hai người vì sức khỏe và trí tuệ có hạn. Ta cần tập trung cho một thứ duy nhất và tôi đã quyết định chọn đam mê âm nhạc để đầu tư, khép những hoài bão của tôi đối với ngành ngân hàng. Có chút tiếc nuối nhưng tôi nghĩ đó là lựa chọn hợp lý nhất.

Đinh Hương The Voice:

Chất ma mị và "hoang dã" của Đinh Hương

Chứ không phải làm ngân hàng cả tháng không bằng một show đi hát?

Tôi may mắn được nhiều bầu show ưu ái với nhiều lời mới hấp dẫn. Còn cát xê thì tôi biết mình ở đâu. Tôi đơn thuần là thí sinh trong một cuộc thi và may mắn khi nhận được sự ưu ái khán giả. Tôi vẫn diễn cho các bạn sinh viên không lấy tiền vì thấyđam mê cháy bỏng và hết mình của các bạn trong âm nhạc làm tôi cháy theo. Tiền cần chứ, nhưng không quyết định tất cả.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ