"Để mai tính 2": Nhảm thì có nhảm...

Jen,
Chia sẻ

Dù vấp phải nhiều tranh cãi về vấn đề đồng tính được thể hiện trong phim nhưng "Để mai tính 2" vẫn đang tạo nên "cơn sốt" tại rạp chiếu.

Con số 5.7 tỷ đồng chỉ trong ngày khởi chiếu đầu tiên của Để mai tính 2 không phải là quá đáng kinh ngạc. Ra rạp vào thời điểm cận kề mùa Noel, không phải cạnh tranh với những bom tấn lớn, cộng với "thương hiệu" của nam diễn viên Thái Hòa và cả thương hiệu của "chị Hội" - nhân vật đã được xây dựng rất thành công trong bộ phim Để mai tính năm 2010, Để mai tính 2 đã được định sẵn "số mệnh" của một "quả bom" công phá rạp chiếu.


Với doanh thu "khủng" như vậy, liệu khán giả có nhận được xứng đáng với số tiền bỏ ra mua vé đến rạp chiếu? Câu trả lời là đáng, với những ai ra rạp để tìm kiếm sự giải trí, tìm kiếm tiếng cười (bất chấp việc cười xong rồi... thôi). Và hẳn là những khán giả xem Để mai tính 2 cũng đã cân nhắc trước mục đích đưa mình đến với bộ phim này.

Công bằng mà nói, Để mai tính 2 nên có tên là Để Hội tính, giống như tên ban đầu đã được đặt cho bộ phim này, bởi đó là một cái tên sát nghĩa nhất. Hơn nữa Để mai tính 2 cũng có nội dung hầu như chẳng hề liên quan tới phần 1 trước đó. Các nhân vật của phần 1 như Dustin Nguyễn chỉ xuất hiện trong một hồi tưởng thoáng qua của "chị Hội", hay Kathy Uyên thì cũng góp vai khách mời xuất hiện chớp nhoáng trong phần kết phim.

Kathy Uyên xuất hiện chớp nhoáng trong phần kết phim

Nội dung của Để mai tính 2 là câu chuyện độc lập về Phạm Hương Hội, một doanh nhân thành đạt trở về Việt Nam để thực hiện dự án xây dựng trung tâm mua sắm khổng lồ. Thế nhưng dự án đang gặp khó khăn, Hội lại "phải lòng" anh chàng họa sĩ điển trai tên Nam (Quang Sự). Điều tréo ngoe là Nam vốn yêu Thư Lê (Diễm My 9x), cô gái xinh đẹp, dịu dàng làm nghề quản lý khách sạn.

Tình thế buộc Hội phải đứng giữa 2 lựa chọn: tình yêu hay sự nghiệp? Nếu chọn sự nghiệp, Hội phải từ bỏ tình cảm dành cho Nam. Nhưng khổ nỗi anh chàng họa sĩ lại đẹp hoàn hảo "từ trong ra ngoài", khiến cho Hội càng cố từ bỏ càng rơi sâu vào "lưới tình". Dưới sự tư vấn của anh chàng trợ lý kiêm quân sư quạt mo Hoàng Mỹ (Huy Khánh), những tình huống dở khóc dở cười từ đó mà phát sinh trong mối quan hệ hàng ngày của Hội và Nam.


Như đã nói từ đầu, Để mai tính 2 là bộ phim dành cho những khán giả đến rạp với mục đích giải trí, chỉ cười và cười mà thôi. Nên nội dung phim bởi thế cũng chạy theo tiếng cười của khán giả là chủ yếu. Các tình tiết thẳng băng, không thắt mở, dễ đoán. Kẻ xấu người tốt, hay thậm chí kết phim như thế nào đều có thể đoán trước.

Điều còn lại chỉ là tiếng cười, xuyên suốt từ khi Hội xuất hiện với mái tóc đỏ rực, tô son trát phấn, dáng đi ngúng nguẩy hay cái vuốt tóc điệu đà; cho đến khi Hội gặp Nam và những giấc mơ tình yêu trở đi trở lại; tiếng cười vang lên nhiều nhất khi người xem chứng kiến quá trình Hội ở cạnh Nam, cố gắng đóng giả làm một anh chàng "chuẩn men" để che giấu giới tính thật sự; tiếng cười còn rải rác trong những tình huống oái oăm bỗng đâu xuất hiện, như khi Hội được một cô nàng yêu và "dâng hiến" hết mình...

Thái Hòa không làm người xem thất vọng với lối diễn xuất duyên dáng dẫu đã có phần quen thuộc. Chính cái duyên của Thái Hòa đã giúp những tình huống đáng ra lố mà không lố, đáng nhảm mà lại vui, có thô nhưng không đến mức khó chấp nhận. Sự trở lại lần này của Phạm Hương Hội không những khiến khán giả cười lăn cười bò bởi những câu chuyện tréo ngoe hài hước, mà còn bởi những câu thoại dí dỏm "có một không hai".


Nhưng cũng chính vì Thái Hòa quá duyên, quá nhiều đất diễn nên sự xuất hiện của những nhân vật khác bị lấn át. Bên cạnh câu chuyện của Phạm Hương Hội, Để mai tính 2 còn xây dựng song song một câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Nam và Thư Lê. Tuy nhiên ngoài những cảnh quay đẹp như phim Hàn Quốc, câu chuyện tình này không gây được ấn tượng nhiều.



Điều thú vị ở Để mai tính 2, đó là một câu chuyện có nhảm, có thô, có tục nhưng lại rất biết điều tiết. Xen trong đó vẫn có những cảm xúc, những tình tiết lắng đọng. Khán giả có thể vừa cười nghiêng ngả với một tình tiết đóng mác "hài nhảm", lại ngay lập tức lắng lại với một chi tiết đan xen dù nhỏ bé nhưng xúc cảm... 


Có ai đó buông nhận xét rằng, Để mai tính 2 là tác phẩm xem để rồi quên, xem xong ra khỏi rạp là quên ngay, chẳng đọng lại gì. Có chăng nhận xét này đã quá vội vàng? Chẳng lẽ người xem lại không nhớ gì những tình tiết hài đến chảy nước mắt, những câu thoại "bá đạo" của "chị Hội"? Cũng phải nói thêm rằng, dù có nhiều chi tiết "nhảm" thật, nhưng không khó để nhận ra Để mai tính 2 là một dự án được làm chỉn chu và trau chuốt. Một dự án như vậy, lại đem đến khán giả tiếng cười, có tiếc gì một lời khen?
Chia sẻ