Dàn "Sao mai điểm hẹn" năm nào bất ngờ hội ngộ

Jay, Ảnh: Tổng hợp,
Chia sẻ

SMĐH 2014 có lẽ là mùa SMĐH hội tụ nhiều nhất những ngôi sao sáng giá. Hà Minh Tiến cùng Nguyễn Thị Thuỷ đã là 2 thí sinh được xướng tên, bên cạnh một dàn "sao" trẻ đã hội tụ trong đêm quan trọng này.

SMĐH 2014 đã đi đến đêm cuối cùng, dù điều còn đọng lại trong mỗi thí sinh là gì, thì họ đã hết mình và tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong các phần trình diễn. Đúng với tinh thần một đêm Chung kết, các thí sinh đã dùng hết nội lực cũng như tính toán của cá nhân để mang đến những màn trình diễn xuất sắc nhất. Một Hà Minh Tiến thăng hoa với “Góc tối” của Nguyễn Hải Phong, cùng một Nguyễn Thị Thuỷ tinh khiết, trong trẻo với “Tôi mơ một giấc mơ”, 2 phần trình diễn xứng đáng nổi bật nhất trong đêm Chung kết. 

Dàn
Một Ngô Thanh Huyền đã "cháy" hết mình.

Dàn
Và Hà Minh Tiến cho thấy "ngựa ô" đã làm nên chuyện.

Dàn
Hà Minh Tiến vỡ oà trước giải thưởng bất ngờ dành cho anh.

Đúng như lời nhạc sĩ Huy Tuấn đã nói, Hà Minh Tiến là một chú “ngựa ô”, mà theo thông thường thì “ngựa ô” không thể đi được đến đêm cuối cùng và dừng bước ở những thời điểm quan trọng, nhưng trên hết, Hà Minh Tiến đã có được cho mình sự vững vàng kịp thời để hoá thành kim cương một cách đầy thuyết phục. 

Ở thời điểm đăng quang, có được giải thưởng của Hội Đồng Nghệ Thuật, Hà Minh Tiến đã có được sự thăng hoa, chất giọng đầy nội lực để cuốn hút khán giả, và quan trọng nhất là sự vững vàng về chuyên môn, điều quan trọng nhất của SMĐH, và cũng là bước đệm để chàng trai tay ngang này có những thứ cần thiết cho bước đường sắp tới.

Còn với Nguyễn Thị Thuỷ, sự yêu thích của khán giả dành cho cô đã được hiện rõ, Nguyễn Thị Thuỷ đã có 2 đêm liên tiếp giành được giải bình chọn nhờ có lượng fan đông đảo. Thuỷ nhận được giải thưởng bình chọn từ khán giả trong đêm cuối cùng này đã không còn bất ngờ. Cô đã chiếm được tới hơn 50% bình chọn cho mình, một điều hiếm thấy với các mùa SMĐH trước đây.

Dàn
Tùng Dương trở lại trong vai trò khách mời.

Dàn

Phạm Anh Khoa giờ đã trưởng thành.

Dàn

Sự thu hút của Nguyễn Ngọc Anh.

Quay lại với mùa SMĐH 2014, đó dường như là sự hội tụ của các viên kim cương trong các mùa trước, Tùng Dương đã bất ngờ trở lại với “Ôi quê tôi”“Trăng khuyết” của Lê Minh Sơn, “cố nhân” mà lâu rồi Dương chưa có dịp tái ngộ. Trên ngón đàn guitar tự sự, lãng đãng và không kém phần tinh tế của Lê Minh Sơn, Tùng Dương một lần nữa chứng minh được sự “hấp dẫn” của anh đối với khán giả hiện tại là chưa bao giờ giảm.

Dàn

Hà Anh Tuấn là ngôi sao xuất sắc từ SMĐH 2006.

Dàn

Đinh Mạnh Ninh cũng có cá tính âm nhạc riêng

Cả Nguyễn Ngọc Anh, Hà Anh Tuấn, tam ca SMĐH 2008, Đinh Mạnh Ninh, Phạm Anh Khoa đều cho thấy họ vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tiếp tục đầy mạnh mẽ con đường mà họ đang theo đuổi. Có thể nói, SMĐH là một sân chơi đầy thử thách, nhưng cũng đã chắp cánh cho những tâm hồn, những người yêu nhạc có thể sống, cống hiến hết mình, cũng như tìm ra thực sự những đam mê trong trái tim họ. 

SMĐH 2014 đã khép lại thành công, đủ mãn nhãn, mãn tai để người ta có thể chờ đợi một mùa SMĐH 2016 đầy tươi mới, và những thí sinh luôn sẵn mình để hoá thành kim cương với tiềm năng luôn căng tràn trong họ. Nhìn những ngôi sao đã trình diễn trong đêm gala vừa qua, cũng đủ để nhận thấy sự hấp dẫn của một cuộc thi đường dài. Điều mà nội lực từ những thí sinh sẽ là kết quả, chứ không phải sự toả sáng vội vã và nhất thời.

Chia sẻ