Cùng điểm lại những ca khúc làm tháng 3 "dậy sóng"

Hải An ,

Tháng Ba vừa qua là tháng được nhiều nghệ sỹ lựa chọn để tung ra hàng "hot" của mình. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những ca khúc "dậy sóng" trong tháng 3 qua.

Nicki Minaj – Beez In The Trap ft. 2 Chain

Trong ca khúc mới nhất của Nicki Minaj, công chúng sẽ thấy một phần khác trong âm nhạc của cô. Minal đã thử nghiệm thứ âm nhạc ít tiết tấu hơn so với những ca khúc trước đây. Nicki đã mạnh dạn sử dụng dòng nhạc “Dubsteb” để đưa vào “Beez in the Trap”. Ca khúc này khi chúng ta nghe lần đầu sẽ hơi khó nghe, nhưng đó lại là một cảm giác thú vị về một Nicki khác, mạnh mẽ và ngổ ngáo hơn nữa. Phong cách Rap kết hợp với hát thường thấy của Nicki tập trung vào chỉ trích những kẻ buôn bán ma túy. “Beez in the Trap” mới được tung rangày 29 tháng 3 và nằm trong album Roman Reloaded của cô.

Katy Perry – Part Of Me

Như đã “rào trước” với các fan, Katy Perry đã viết một ca khúc với tâm trạng của chính cô về cuộcchia tay với người chồng. Khác với những kiểu video nhí nhảnh thường thấy, “Part Of Me” là câu chuyện kể về nhân vật nữ chán nản và quyết tâm thay đổi mình bằng cách đi lính. Câu chuyện đã phần nào gợi lên ngụ ý của Katy rằng cô đã thay đổi, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn trong bất kỳ mối quan hệ cũng như cuộcsống. Phần ca từ trong ca khúc cũng đầy ý nghĩa.
 
Madonna – Girl Gone Wild

Tranh cãi luôn là những gì người ta nhắc đến Madonna. Mỗi một hình ảnh hoặc MV mới ra mắt là cánh báo chí, nhà phê bình và cả những người trong nghề được thể nói về Madonna. Phải chăng đây là cách Madonna muốn người khác nhớ đến. Trong ca khúc “Girl GoneWild” này, ngoài phần nhạc được dựa trên những giai điệu nhanh và hiện đại, thì phần hình ảnh luôn được người ta chú ý. Bản thân các trang chia sẻ hình ảnh cũng ngại khi phải đăng MV của Madonna lên. Sau clip này, chắc chắn một điều, Madonna sẽ làm đại diện cho những người thuộc “thế giới thứ ba”.

Justin Bieber – Boyfriend

Chàng trai nhỏ bé của "Baby" ngày nào đang dần thay đổi từ hình dáng lẫn tính cách. Ca khúc Boyfriend không chỉ còn là một bản nhạc mà còn thể hiện tâm sinh lý trưởng thành của Justin Bieber. Đây như một lời khẳng định trong tình yêu và cuộc sống rằng Justin đã trưởng thành và đủ để quyết định đời mình. Điểm đặc biệt nữa là lần đầu tiên Justin hát nhạc R&B chậm và có cả phần rap. Các cô gái mới lớn luôn là tâm điểm sáng tác của anh chàng bảnh trai này.

Climax - Usher

Dance-hop, cụp từ kết hợp giữa nhạc Dance và Hip-Hop nay đã trở nên quen thuộc với người yêu nhạc. Cũng dể hiểu bởi các nghệ sỹ hip-hop thương mại đã khai thác được tối đa sức ảnh hưởng của hai dòng nhạc này. Một sự kết hợp khôn ngoan và rất hiện đại. Và lần này, Usher đãchứng minh được rằng dòng nhạc thương mại vẫn luôn cuốn hút. Anh đã mang vào chất giọng R&B và cách xử lý khá tinh tế vào một nền nhạc house sôi động. Kết quả là Climax đã tôn lên được tài năng và được cộng hưởng bằng trào lưu nhạc dance.

M.I.A. – Bad Girls

 

Sau ca khúc“Give Me All Your Luvin” của Madonna, ngoài ca sỹ hát chung là Nicki Minaj thì chúng ta thấy còn có một cô gái “nửa Âu nửa Á” có tên M.I.A. Cô là người Anh gốc SriLanka, và hiện đang nổi lên như một hiện tượng trong âm nhạc của Anh và Mỹ. Trước khi trở thành rapper, M.I.A đã từng làm phim và nghệ sỹ hình ảnh. Có lẽ vì vậymà trong các MV của M.I.A. luôn đậm chất nghệ thuật, tôn giáo và cả những thứ mà người ta gọi là “dị”. “Bad Girls” sẽ đưa người nghe từ cảm giác khó gần đến quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. 

Chia sẻ