Bố ơi mình đi đâu thế?

Con trai Xuân Bắc cầm 100 nghìn đi mua... vàng

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Trong tập 38 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", con trai Xuân Bắc hiên ngang bước vào tiệm vàng với... 100 nghìn để mua nhẫn cho "bạn gái giấu mặt".

Tập 38 của Bố ơi mình đi đâu thế? vừa lên sóng với nhiều tình huống hấp dẫn. Trong tập này, các cặp bố con được yêu cầu thực hiện thử thách riêng, và Tốt Ti đã trêu chọc Chíp khiến cô bé vừa đi giữa chợ vừa uất ức khóc.

Sáng sớm tinh mơ, các cặp bố con dậy sớm và cùng nhau đi đánh bắt cá. Nếu như Suti, Tốt Ti không gặp mấy khó khăn thì Chíp lại liên tục hoảng sợ vì nhìn thấy cá quẫy nước. Có lúc hoảng sợ, cô bé còn nhìn nhầm cá thành... rắn và không dám chạm vào chúng. Tuy thế, hơn 1 tiếng lênh đênh trên sông, bố con Mạnh Trường, Minh Khang và Đỗ Minh đã thu hoạch được kha khá thành phẩm. Họ quay về nhà và đánh thức Xuân Bắc - Bi vẫn còn đang ngủ nướng và không muốn rời giường.

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?
Xuân Bắc và Bi không muốn dậy sớm dù bị các cặp bố con khác đánh thức.

Sau bữa sáng, các cặp bố con nhận được mật thư từ chương trình, yêu cầu các bé ra chợ bán cá để kiếm tiền mua quà tặng người thân trong khi các bố ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Trước khi khởi hành, Xuân Bắc không quên dặn các bé phải lễ phép, dạ thưa với các cô, các bác ở chợ.

Chỉ trong vài phút đầu tiên kể từ khi đặt chân đến khu chợ, tranh cãi đã nổ ra giữa Chíp, Suti và Bi vì không thể thống nhất giá tiền. Giá của cá "leo thang" từ 5 nghìn lên 50 nghìn rồi lại giảm xuống còn... 2 nghìn. Chưa kể, các bé còn loay hoay không biết phải rao bán thế nào, và Bi liên tục nói với giọng yếu ớt: "Ai mua cá đây!". Đứng dưới nắng được một lúc, Chíp, Tốt Ti và Bi đều cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục công việc. Bi đưa ra giải pháp là ngồi một góc đợi khách đến mua, song Suti vẫn ra dáng chị cả, bình tĩnh và động viên tinh thần các em.

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 38: Các bé bán cá theo phong cách... "không đụng hàng".

Nhờ sự trợ giúp của người dân địa phương tốt bụng, công việc bán cá bắt đầu suôn sẻ hơn. Lúc này, Tốt Ti đã buông lời trêu chọc Chíp: "Cậu thử bắt một con cá xem? Thử cầm lên xem nào? Xem cậu có làm được không nào?". Khi Chíp bức xúc: "Ti suốt ngày trêu bạn thế nhờ?", Tốt Ti lại càng thích thú và đẩy trò đùa đi xa hơn. Cậu bé quay sang "xúi giục" Suti bảo Chíp một mình mang cá đi mời khách, còn công việc bán tại quầy sẽ do các bé còn lại đảm nhận. 

Bố ơi mình đi đâu thế?
Bi cũng đồng tình với Tốt Ti là Chíp ra dáng "bà chủ" nhưng không làm được gì.

Khi Chíp từ chối không làm, Tốt Ti đã viện lí do chỉ một mình cô bé không cầm cá được nên không thể phụ giúp được gì tại quầy. Sau cùng, Chíp đành đồng ý kéo lê chiếc giỏ cùng một vài chú cá nhỏ, thất thểu đi lang thang tìm người mua. Đi được một đoạn, cô bé bật khóc giữa chợ và được người dân tốt bụng an ủi, đưa đi tìm bạn bè. Trong khi đó, Suti, Tốt Ti và Bi đứng tại quầy bán xong số cá thì mới bắt đầu hoang mang đi tìm Chíp. Cả 4 gặp lại nhau, Suti an ủi Chíp đừng khóc trong khi Bi và Tốt Ti cũng lo lắng không kém.

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?
Chíp òa khóc giữa chợ vì uất ức và xấu hổ.

Đến trưa chiều, các bé chia nhau số tiền thành quả là 400 nghìn và đi mua quà tặng người thân. Suti và Chíp rảo bước trong các quầy bán giày dép, quần áo còn Tốt Ti và Bi lại "nghía" các hàng đồ chơi. Tiếp đến, hai cậu trai của Bố ơi còn... oai hùng bước vào tiệm vàng dù trong túi chỉ có không tới 100 nghìn khiến ai cũng cười thích thú. Bi dõng dạc hỏi: "Có nhẫn nào 100 nghìn không cô?". Khi nhân viên đáp lại là không có, Bi chủ động mặc cả: "Con không đủ. Cô giảm cho con được không?".

Bố ơi mình đi đâu thế?
"Đại gia" Bi muốn mua nhẫn vàng tặng bạn gái với giá... 100 nghìn.

Sau đó, Bi tiếp tục kéo Tốt Ti qua hàng đồ chơi con gái và mua một bộ đồ chơi gồm cao gót, búp bê Elsa trong phim hoạt hình Frozen. Thấy vậy, Tốt Ti hỏi: "Cái này cho ai?", "Bạn tớ!", Bi đáp. Tốt Ti lập tức bắt bí: "Girlfriend của cậu á? Đúng không?". Bi trả lời: "Girlfriend là gì? Bạn gái à? Ờ!" rồi cười khoái chí. 

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 38: Bi mua quà tặng "bạn gái giấu mặt".

Cuối ngày, các bé quay về nhà bằng thuyền và khoe chiến lợi phẩm, đồng thời kể lại những chuyện đã xảy ra cho bố. Chíp nhanh nhảu "mách" bố Mạnh Trường chuyện Tốt Ti trêu chọc mình: "Tốt Ti chỉ bảo: "Cậu đi mà đi mời khách đi. Cậu có biết cầm cá không mà cậu đòi?". Con biết tính cậu ấy mà. Thôi, con không nói nữa đâu. Con buồn Ti lắm này!". Tuy vậy, về phần Tốt Ti, cậu bé thực chất vẫn âm thầm quan tâm Chíp dù luôn tỏ ra tinh nghịch và trêu chọc cô bạn. 

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 38: Tốt Ti vẫn âm thầm quan tâm Chíp.

Kết thúc tập 38, các cặp bố con quây quần bên nhà Xuân Bắc dùng bữa. Dù đã trải qua một ngày đầy tranh cãi nhưng các bé vẫn vui vẻ và hòa thuận với nhau như trước. 

Tập tiếp theo của Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ được lên sóng vào thứ bảy ngày 5/3.
Chia sẻ