The Voice Kids 2014:

Cô bé khiếm thị The Voice Kids không muốn là Phương Mỹ Chi thứ 2

C.T,
Chia sẻ

Ở tập 1 vòng Giấu mặt The Voice Kids 2014, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt Huỳnh Ngọc Anh đã gây xúc động mạnh mẽ trong phần thi của mình.

Em có thực sự hài lòng với phần trình diễn của mình trong đêm Giấu mặt The Voice Kids 2014 vừa qua?

Em thể hiện ca khúc Ơn nghĩa sinh thành như gửi lời biết ơn sâu sắc dành cho bà và cậu của em. Tuy có chút lo lắng và hồi hộp nhưng em đã làm hết sức mình và em cũng hài lòng với phần thi của mình.

Em đã bao giờ đứng trước đông khán giả như vậy? Em có cảm giác gì khi được các HLV "săn đón" đến như vậy?

Em chưa bao giờ đứng trước một sân khấu lớn và đông đảo khán giả như thế. Trước khi lên sân khấu em đã nhận được sự động viên và ủng hộ tinh thần rất nhiều từ gia đình, bạn bè và các anh chị trong ban tổ chức chương trình. Điều đó là nguồn động lực rất lớn cho em để em thể hiện tốt phần thi của mình.

Khi được các HLV nhấn nút chọn em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, em đã nhảy cẫng lên trên sân khấu. Em thấy mình quá may mắn khi nhận được sự yêu thương của cả 4 vị HLV.

Cô bé khiếm thị The Voice Kids không muốn là Phương Mỹ Chi thứ 2 1
Ngọc Anh được cả 4 HLV chọn

Không định làm ca sĩ chuyên nghiệp tại sao thi The Voice Kids vì showbiz là một môi trường phức tạp, nó có thể đánh mất đi sự mộc mạc mà em đang có?

Em đến với Giọng hát Việt nhí là vì em quá đam mê ca hát. Em có thể hát mọi lúc mọi nơi mà không thấy chán. Ở tuổi của em em chỉ biết hát bằng chính sự đam mê của mình và hát vô tư không suy nghĩ toan tính những vấn đề nào khác hơn.

Em nghĩ gì nếu người ta nói em muốn trở thành Phương Mỹ Chi thứ 2?

Chị Phương Mỹ Chi là một trong những thí sinh đạt sự thành công quá lớn từ chương trình Giọng hát Việt nhí. Bản thân em cũng rất thích giọng hát của chị ấy nhưng em không muốn mình là “phiên bản” của Phương Mỹ Chi. Bởi em hát bằng chất giọng và phong cách riêng của em chứ không bị ảnh hưởng bởi chị ấy. Em không dám mơ ước mình nổi tiếng, em chỉ biết hát bằng ước mơ nhỏ bé của mình mà thôi.

Cô bé khiếm thị The Voice Kids không muốn là Phương Mỹ Chi thứ 2 2

Sau tập 1 vòng Giấu mặt được phát sóng, cuộc sống của em có thay đổi gì? Đi thi như vậy có làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của em?

Cuộc sống của em sau này cũng có một vài thay đổi. Khi em ra đường đã có nhiều khán giả nhận ra và gọi tên em. Em hạnh phúc vô cùng.

Trong thời gian thi thì em cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học, nhà trường và ban tổ chức hết sức tạo điều kiện cho em và các bạn thí sinh khác, để vừa đảm bảo việc học vừa đảm bảo việc thi cho thật tốt.

Cô bé khiếm thị The Voice Kids không muốn là Phương Mỹ Chi thứ 2 3

Ở những thử thách tiếp theo em sẽ làm gì để chinh phục khán giả? Thể loại nhạc nào em thấy tự tin nhất?

Em thích thể loại nhạc quê hương trữ tình. Ở vòng tiếp theo em sẽ tiếp tục phát huy sở trường của mình ở dòng nhạc này.

Em có thích gương mặt nghệ sĩ nào đặc biệt, hay xem đó là tấm gương để mình noi theo không?

Em nghe rất nhiều cô chú nghệ sĩ hát. Em thích cô Cẩm Ly vì cô có chất giọng ngọt ngào truyền cảm và có cùng dòng nhạc mà em đam mê. Chính vì thế nên em chọn về đội cô Cẩm Ly. Em nghĩ mình sẽ có cơ hội học hỏi và phát huy lợi thế về giọng hát của mình.

Điều mong muốn lớn nhất khi em đến với The Voice Kids?

Em mong được hát cho mọi người nghe, cho gia đình em, bạn bè em và những người thân yêu của em.

Cảm ơn em, chúc em có thật nhiều thành công ở những vòng thi tiếp theo.


Ngọc Anh biểu diễn "Ơn nghĩa sinh thành" tại The Voice Kids 2014

Chia sẻ