Chuyện tình Giáng Son bắt nguồn từ âm nhạc

,
Chia sẻ

Giáng Son dành cho phóng viên cuộc trò chuyện thân mật, cởi mở, ngay sau tuần trăng mật, về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống sắp tới, tại căn phòng riêng mà bố mẹ vẫn giữ nguyên cho chị.

Sinh 1/2/1975, hiện ở tại nhà 202, lô A22, khu văn công Mai Dịch - nữ nhạc sĩ Giáng Son – một tên tuổi nữ nổi bật của âm nhạc Việt Nam đương đại - “nhiều số 2 nhưng chỉ một mình” đã chấm dứt solo để thành đôi với chú rể người Mỹ Nick Veltre một cách bất ngờ vào chiều 15/3 vừa qua.  
Cặp vợ chồng Giáng Son- Nick Veltre.
 
Du thuyền trắng, bàn ghế trắng, áo dài trắng, hoa trắng… đám cưới Giáng Son làm tôi liên tưởng tới bộ phim Pháp "Đám cưới trắng" (ca sĩ Vanessa Paradis thủ vai chính) về sự lãng mạn, tinh khiết. Cảm động khi người khóc không phải cô dâu mà là chú rể, lúc trao nhẫn.

- Trong đời thường, tôi hay dùng màu đỏ (từ mũ bảo hiểm, áo đến xe máy Honda 125cm3) nhưng trắng - màu tụ hội của các loại màu, là biểu tượng của thánh thiện, lộng lẫy và thích hợp nhất cho đám cưới. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của chúng tôi.

10 năm trước, trong bài "Mong manh", chị viết: “Chỉ vì em đã quá nhát gan, chỉ vì em đã quá đắm say, nên không một lời nào dám nói yêu anh”, nhưng thật ngạc nhiên về một cô dâu Giáng Son bạo dạn, mạnh mẽ hôn chú rể hơi bị nhiều lần (lúc trao nhẫn, khi nhảy valse trên sân khấu, khi đi chào khách, cả lúc ở bàn tiệc). Có thể coi đây là điểm nhấn đáng nhớ nhất.

- Người ta thường “ép” các nữ nghệ sĩ phải nữ tính trong sáng tác và thể hiện cá tính, với quan niệm nữ tính đồng nhất với sự khép nép, e dè. Tôi đã hôn Nick hào hứng, thoải mái và tự do vì đó là ngày của tôi, vì xung quanh tôi là những người bạn nghệ sĩ, và cũng muốn khẳng định tôi yêu chồng thực sự, chứ không phải như ai đó ác khẩu nói tôi lấy vội vì đã sang tuổi 35.
 
Chúng tôi hôn nhiều còn vì sự kích thích của bạn tôi làm MC cho đám cưới của tôi. MC hô các tay máy “Chuẩn bị chụp!”… và thúc giục chúng tôi: “Hôn 100% kiểu Pháp!”.
 
Chú rể, cô dâu trước bàn thờ gia tiên. Ảnh Nguyễn Đức Vinh.

Bình yên, mơ mộng, nhưng nhỏ gọn. Khách chủ yếu trong giới âm nhạc và sự kín tiếng của chị khiếu…. báo giới và công chúng nghĩ chị muốn bí mật?

- Nhưng tôi thì biết chỉ thích yên ổn, các cụ cẩn thận hay dặn “nói trước bước không qua”. Hạnh phúc hiếm, quý giá và mong manh. Giữ, duy trì nó là nỗ lực lâu dài. Đám cưới là sự kiện quan trọng của cá nhân, tôi không muốn nó ồn ào vì bình phẩm, dư luận.
 
Người nghệ sĩ có chút tên tuổi rất khó để cân bằng được sự tự do và đời sống riêng tư, được là mình, với việc tạo dựng hình ảnh mà công chúng muốn. Sống đúng là mình mà lại đáp ứng được đòi hỏi của công chúng thật gian nan.
 
Khán giả thì đâu chỉ quan tâm đến tác phẩm chuyên môn mà cả đời tư – mảng hay bị đồn và kích thích đám đông hơn là nghệ thuật. Tôi chỉ mời 100 khách là chỗ quen thân.

Cô dâu gần như tuyệt đối im lặng với báo chí trước khi cưới, nhưng tin tức vẫn lan truyền, về lang quân Mỹ mắt xanh về cuộc hôn nhân tốc độ cao.v.v.

- Ôi trời ơi! Rất “khiếp” và bực mình vì vài báo mạng không hề phỏng vấn tôi, mà bịa ra: “Giáng Son mặc váy cưới lộng lẫy bên chú rể cao lớn, mắt xanh”. Sự thực, chú rể tóc nâu, mắt nâu, 1m72, vest đen, cravate đỏ. Tôi không mặc váy, mà toàn bộ là áo dài trắng cách điệu, bằng tơ tằm cao cấp.
 
Tình sử của vợ chồng chị bắt đầu bằng âm nhạc?
 
- Đúng là số mệnh gắn với nhạc từ tên của tôi. Anh bạn chơi guitare mời tôi đến nghe ban nhạc chơi rock tối thứ 4, thứ 6 hàng tuần ở quán Ballad Saloon, khu Trung Tự, nơi Nick thuê nhà và là khách ruột của quán. Tháng 10/2008, chúng tôi gặp nhau ở đó. Rồi sau tết, Nick chọn nhẫn đính hôn, nhẫn cưới ở Ruby Plaza và cầu hôn. Chúng tôi cùng “hoà tấu cuộc sống” khi tôi nhận lời và nhanh chóng cưới.
 

Hãy nói vài nét về Nick của chị? Sự hòa nhập văn hoá tác động thế nào đến đòi hỏi về người bạn đời?

- Nick sinh 1963, là anh cả, cha mẹ và cô em gái đã lấy chồng, đều ở New York. Anh nói tốt tiếng Pháp, Đức. Theo truyền thống bố mẹ là kế toán, Nick học kinh tế và làm ở Pháp 11 năm; rồi qua Đức, Hawai, Australia, mỗi nơi 2 năm. Nick đến Hà Nội và quyết định gắn bó lâu dài với Việt Nam. Anh là giảng viên tài chính cho cán bộ của các tổ chức phi chính phủ tại Université de Lyon 2 đi làm bằng taxi hoặc xe ôm.
 
Sau đám cưới, thích đi xe máy, Nick mua xe số Future Neo để tự chạy. Dạy mãi mới nói được: “Anh yêu em” bằng tiếng Việt, nhưng Nick có thể nghe và đoán được vợ nói gì. Nick rất mê âm nhạc và…. bia. Chúng tôi có người giúp việc làm theo giờ và Nick không đòi hỏi tôi phải cơm nước đều đặn. Thoáng, hiện đại và tôn trọng cá tính của nhau, tiếng nói chung là tiếng Anh, xúc cảm, âm nhạc.

- Lấy chồng Mỹ, là có cơ hội xuất cảnh, mở mang đối tác và phát triển sự nghiệp. Chị có “chớp thời cơ” để tham vọng làm “công dân thế giới”, bầu sô, hay nhà sản xuất?

- Tôi không có tham vọng ấy, chỉ muốn sống và sáng tạo ở Việt Nam. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ dịp được gần gũi nhà chồng và nâng cao nhận thức trước một đất nước thu hút cả thế giới như Mỹ, nhất là âm nhạc hiện đại phát triển.

Tốt nghiệp đại học sáng tác năm 1999 bằng giao hưởng 15 phút "Đồng xa" về cánh đồng Mai Dịch cạnh nhà. Người yêu nhạc sẽ chờ đến lúc nào mới có tác phẩm khí nhạc tiếp theo của chị?

- Tôi có viết cho song tấu, tam tấu, tứ tấu, tác phẩm cho piano. Năm nay, tôi sẽ tốt nghiệp thạc sĩ bằng giao hưởng 3 chương. Có 1 đêm nhạc giao hưởng của mình tại Nhà hát Lớn là ước mơ lớn của tôi. Từ tháng 4/2001, tôi là giảng viên khoa kịch hát dân tộc trường ĐH SK & ĐA, dạy nhạc lý cơ bản, âm nhạc phương Tây cho các nhạc công, các sinh viên sáng tác, chỉ huy nhạc dân tộc. Viết giao hưởng cần đầu tư nhiều sức lực, thời gian, mọi thứ không phải luôn như ý.
 

- "Chút nắng vàng" bay với tiếng hát tình tứ của Tùng Dương, "Giấc mơ trưa" (ca sĩ Khánh Linh) - giải Nhạc sĩ Ấn tượng Bài hát Việt 2005, được nhiều người yêu thích, sử dụng trong quán xá, hội hè, các chương trình và cả nhạc chuông điện thoại. Giáng Son của ca khúc sẽ tiếp tục ra CD khi nào?

- Tôi đã có Em (2003) cho nhóm 5 Dòng kẻ và Giáng Son (2007) – CD cá nhân, tự bỏ tiền túi 100 triệu để làm, con số đã giảm vì được bạn bè ủng hộ). Sở hữu 90 ca khúc, một sách nhạc, nhưng chưa có tiền để đầu tư tiếp. Hy vọng sẽ có ca sĩ làm album toàn bài của tôi.

Dự định cuộc sống của chị?

- Tôi sẽ sinh con luôn. Muốn có 2 đứa, 1 trai, 1 gái. Tôi không muốn phải lựa chọn hay đánh đổi sự nghiệp và gia đình. Không tham vọng, ganh đua, tôi thích bình yên, dù đó là xa xỉ, vì những thử thách nhiều khi không phải từ chính cuộc sống, mà ở lòng người, nhất là sự đua chen, hiềm tị. Nhưng tôi đã có Nick, một người lãng mạn, dịu dàng, hóm hỉnh và muốn sống suốt đời bên tôi.

- Chúc chị luôn bình yên!
 
Theo TT&VH
Chia sẻ