Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân

Shindo,
Chia sẻ

Chung Gia Hân đã có một ngày quay phim thót tim khi bị treo lơ lửng từ tầng 7 của một tòa nhà cao tầng chỉ bằng một sợi dây cáp mỏng manh.

Cô nàng xuất hiện trước ống kính như một… nữ siêu nhân. Nhiều người có mặt tại hiện trường còn trêu đùa cô là: “Giống như có siêu năng lực”, “Chung Gia Hân đang bay đấy chứ”. Ban đầu, đoàn phim Cự luân có đề nghị Chung Gia Hân nhờ người đóng thế, nhưng cô nàng kiên quyết từ chối và nhận treo mình từ độ cao trên dưới 25 mét.

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 1

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 2

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 3

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 4

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 5
Chung Gia Hân và cảnh treo mình lơ lửng trên tầng 7

Chính vì sự nhiệt tình của Chung Gia Hân nên các nhân viên của đoàn phim Cự luân phải liên tục kiểm tra độ an toàn của dây đai. Cảnh quay có nội dung là Chung Gia Hân treo mình lơ lửng, sau đó Trần Triển Bằng sẽ bò qua cửa sổ để cứu cô và cuối cùng là cả hai rơi từ tầng 3 xuống một chiếc xe vận tải hàng đặt bên dưới.

Khi Chung Gia Hân diễn, cô bắt đầu la hét, đám đông khán giả tập trung bên dưới hò hét cổ vũ cô. Khung cảnh ồn ào khiến đoàn phim vừa căng thẳng vừa phấn khích. Nói về cảnh quay nguy hiểm của mình, Chung Gia Hân chia sẻ: “Ban đầu tôi rất lo sợ, không biết là mình có thực hiện thành công hay không. Thế rồi tôi tự trấn an mình là cứ xem như đang chơi trò giải trí miễn phí. Trước đây tôi cũng từng quay một cảnh nhảy từ vách đá xuống, xem như cũng có chút kinh nghiệm. À mà phải nói đến điều này, TVB đã mua bảo hiểm cho tôi rồi”.

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 6

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 7

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 8

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 9

Chung Gia Hân liều mạng làm… siêu nhân 10
Một số hình ảnh trên phim trường 
Cự Luân

Sau đó, cô nàng còn vui vẻ chia sẻ thêm về tạo hình nhân vật của mình: “Phim lấy bối cảnh những năm 1990 nên tôi phải nhờ mẹ mình làm cố vấn trang phục. Tôi thậm chí còn mượn cả tủ quần áo của mẹ mình để mặc đấy”.
Chia sẻ