Chị ong vàng Ly Kute trở lại màn ảnh
Chị Ong vàng của rất nhiều em nhỏ sau một thời gian vắng bóng đã quyết định quay trở lại màn ảnh bằng một vai diễn mới.
Gặp lại Ly vào buổi sáng sớm tại một quán cafe khá yên tĩnh trong thành phố. Sau một năm chuyển vào nam, Ly bây giờ đã khá già dặn và chững chạc hơn so với nhân vật Dịu của "Nhật ký vàng anh" hồi nào. Khác hẳn với các nhân vật phản diện mà Ly đã từng tham gia, ở ngoài đời Ly là cô bé rất dịu dàng và tinh tế.
- Cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh với chị thế nào ?
- Hiện tại, Ly đang sống cuộc sống hết sức bình yên và kỷ luật. Một lịch học điều độ và môi trường rất tốt để phát triển khả năng của bản thân .
- Có nhiều lời mời đóng phim, nhưng cho đến giờ chị vẫn chưa thật sự nhận một vai lớn, đó là vì sao? Bạn chưa tin tưởng vào những kịch bản?
- Tìm được kịch bản phù hợp và đúng “chất” của mình quả thật rất khó... Nếu cứ đóng tràn lan các phim, vai nào cũng tham gia mà không để lại dấu ấn thì thật sự rất khó để tồn tại.
- Nhưng tại sao chị lại nhận vai trong “Nhật ký Vàng Anh”?
- Đó là bộ phim đầu tiên Ly tham gia, vượt qua khá nhiều đối thủ nặng ký . Và kết quả vượt quá mong đợi. Bộ phim đóng máy khá lâu rồi nhưng bây giờ ra đường các em nhỏ vẫn gọi Ly là Dịu ...
- Sau đó phim đang phát triển tốt thì bỗng nhiên gặp sự cố, chị có thất vọng khi không còn kiếm được tiền từ “Nhật ký Vàng Anh” nữa?
- Ly nghĩ cái gì qua rồi thì nên để nó qua đi và hiện tại Ly vẫn đang cố gắng hết sức mình trên con đường nghệ thuật. Sau khi kết thúc bộ phim "Nhật ký Vàng Anh", Ly vẫn tham gia rất nhiều bộ phim của hãng phim truyền hình Việt Nam như "Ngôi nhà có nhiều cửa sổ", "Những người độc thân vui vẻ" và làm MC cho một show truyền hình. Vậy tức là Ly vẫn chưa chết đói (cuời).
- Chị sở hữu gương mặt xinh, biết diễn xuất, nhưng dáng lại nhỏ nhắn, những nhược điểm đó chị làm cách nào để biến nó thành ưu điểm?
- Thật may mắn là khi lên hình Ly không nhỏ như ở ngoài mà thậm chí rất tròn trịa. Có thế do góc quay và cách làm cho mọi người chú ý vào diễn xuất của mình…
- Chị quyết định đi học, đó có phải là hướng đi chị phòng khi một thời gian sau khi làm nghệ thuật chán chị còn có đường để rẽ?
- Tất cả mọi việc nếu có nền tảng thì sẽ chắc chắn hơn. Chính vì vậy, song song với việc hoạt động nghệ thuật thì Ly cũng đang cố gắng xây dựng cho mình một nền tảng thật vững chắc. Còn chuyện rẽ ngang hay rẽ dọc thì đâu thể biết trước được.
- Như vậy chị không tin nghệ thuật có thể thay đổi cuộc đời chị sao?
-Vấn đề là thay đổi theo chiều hướng nào thôi. Ly nghĩ mình cứ sống thoải mái, còn trẻ nên cứ đi theo uớc mơ và đam mê của mình. Còn chuyện thay đổi cuộc đời để nói sau đi..
- Hay một người đàn ông có thể làm thay đổi cuộc đời chị?
- Cuộc đời mình là của mình, người khác chỉ tác động ở một số mặt thôi..
- Chị thích tuýp người đàn ông thế nào?
- Những người đàn ông có chiều sâu, công thêm chút vui tính và phải đàng hoàng!
- Chứ không phải nhiều tiền và đủ đảm bảo cho chị mua sắm và hoạt động nghệ thuật thoải mái, không bị áp lực đồng tiền?
- Nếu tiền ko phải do mình kiếm ra thì nó mong manh và bạc lắm. Đôi khi phải có áp lực thì con người ta mới rắn rỏi hơn..
- Nghe nói chị đang rục rịch ra Hà Nội để quay một bộ phim cho tuổi teen, chị có thể bật mí về bộ phim này không?
- Ly đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho sự trở lại với màn ảnh nhỏ ở thủ đô yêu dấu nè, dự kiến vào tháng sau Ly sẽ tham gia diễn xuất trong một bộ phim teen như bạn nói. Nhưng chi tiết về bộ phim thì cho phép Ly được giữ bí mật để thêm phần hấp dẫn nhé hi hi.. Nhưng bật mí là bộ phim này có sự góp mặt của khá nhiều các bạn diễn viên teen nổi tiếng .