"Chân dài" và con đường không chỉ toàn hoa hồng

,
Chia sẻ

Họ đều là những người đẹp và nổi tiếng. Nhưng trái với những quan niệm thường thấy trong xã hội, họ thông minh và hơn hết, họ yêu lao động.

Giờ xã hội gọi họ là những người đẹp thành đạt. Để có được danh xưng đó là cả một quá trình không chỉ toàn hoa hồng.

Sắc đẹp là trời phú. Và trí tuệ cũng phần nhiều là vậy. Nhưng không hiểu sao, ông Trời lại không mấy khi hào phóng ban cho người ta trọn vẹn cả hai thứ đấy. Được cái này, mất cái kia. Và vì thế mà cứ mỗi khi nhắc đến giới chân dài, thiên hạ hay chẹp miệng bảo trí thông minh dồn hết xuống đôi chân, nghe chua chát và cực đoan. Tất nhiên, không có lửa làm sao có khói. Nhưng cứ chụp mũ như thế, e là oan cho những người đẹp lắm.

Giáng My, người ta không chỉ nhận thấy sắc đẹp mà còn bị chị thu hút bởi kiến thức và năng lực của mình. Bắt đầu được biết đến từ khi đoạt ngôi cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng những năm 89-90 của thế kỷ trước. Giờ đây, dù không còn tham gia hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng tên tuổi của Giáng My rất khó phai mờ trong ký ức những người yêu mến chị. Hiện chị đang là giám đốc đối ngoại của một tập đoàn truyền thông lớn của Thái Lan, đồng thời điều hành quản lý công ty riêng của mình. Trong vòng 4 năm làm việc tại Việt Nam, chị đã sản xuất được hơn 1.000 chương trình truyền hình cho BTV1, VTV9, HTV7... Sức làm việc thật đáng nể.

Tên tuổi Giáng My không chỉ bó hẹp trong phạm vi đất nước, chị còn là một gương mặt MC quen thuộc của một số chương trình truyền hình của Katana; 10 năm là thành viên BGK của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và mới đây chị còn là thành viên của BTC Liên hoan phim hài quốc tế Băng Cốc (Thái Lan). Đây là liên hoan phim hài đầu tiên, do Hội Điện ảnh Thái Lan tổ chức, đã thu hút 50 phim của 26 nước trên thế giới tham gia. Trong vai trò BTC, Giáng My đã khiến không ít bạn bè trong giới điện ảnh các nước có mặt tại Liên hoan phải ngưỡng mộ vì sắc đẹp, vì tài giao tiếp và ngạc nhiên hơn vì đó là một phụ nữ Việt Nam (chứ không phải Thái Lan). 


Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My
 
Nhưng nếu chỉ biết thế thì thật chưa đầy đủ. 16 năm dùi mài kinh sử khoa Piano Nhạc viện Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, Giáng My được phân công về Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Ngoài việc biểu diễn, chị cũng đã tập tành kinh doanh bằng một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường Mạc Thị Bưởi. Cái tính quyết đoán và độc lập ấy không phải cô gái trẻ nào cũng có. Nhưng chị đã làm được. Chị đi học ngoại ngữ và giờ nói được bốn thứ tiếng: Anh, Nga, Thái, Hoa. Tiếng Anh là học hồi ngoài Hà Nội với thầy Quốc Hùng chỉ vì muốn hiểu nội dung của các...bài hát. Tiếng Hoa học khi làm phim với Hồng Kông. Tiếng Thái là do nhu cầu công việc. Nghe Giáng My kể mà thấy chuyện học nhẹ bẫng.
Giờ đây, ở cái tuổi chín chắn, đằm thắm nhất của người phụ nữ, Giáng My vẫn đang tiếp tục học thạc sĩ về media management (quản lý truyền thông) ở Thái Lan. Chị vẫn chưa hề hài lòng với kiến thức mình đang có. Với chị "Vẻ đẹp hình thể cũng quan trọng trong phút sơ khai. Sau đó là trí tuệ năng lực, sự tin cậy mới là điều quyết định. Sắc đẹp toàn diện phải bao gồm cả kinh nghiệm và thành quả trong cuộc sống. Rất nhiều lúc tôi quên mình cũng là một người đẹp".
 
Câu chuyện của Giáng My làm tôi nhớ đến những người đẹp khác. Họ cũng đã từng đội trên đầu chiếc vương miện trong những cuộc thi sắc đẹp. Và giờ, dù đã trải qua những sóng gió ít nhiều trong cuộc sống riêng tư, thì vẫn phải thừa nhận rằng, họ đi lên bằng trí tuệ và năng lực của mình, chứ không phải đánh đổi bằng một vài thứ khác.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thuỷ, hoa hậu Việt Nam năm 1994 là một ví dụ. Bỏ ngang Đại học Ngoại giao, chị đi du học nước ngoài, học về kinh doanh với khát khao làm giàu và kiến tạo cuộc sống hoàn toàn khác với cha mẹ. Ở chị, có cái quyết liệt, tự tin và dũng cảm của người thực sự biết khả năng của mình. Giờ chị làm chủ một chuỗi các spa chăm sóc sắc đẹp ở các khách sạn 5 sao suốt dọc từ Bắc chí Nam.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cũng vậy, sau khi rời xa sàn diễn, chị quay trở lại với công việc kinh doanh mà minh đã học.
 

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung
 
Vũ Cẩm Nhung từng tâm sự trình diễn thời trang hay đóng phim... là những công việc đã đến với chị một cách vô tình ngay từ thời gian còn cắp sách đến trường chứ không phải lựa chọn lâu dài cho tương lai. Không ảo tưởng, không phù hoa, chị xác định con đường mình đi một cách rõ ràng và vững chắc. Hiện tại chị là giám đốc một ngành hàng mỹ phẩm.

Hay như hai chị em Thuý Hằng - Thúy Hạnh, cũng xuất thân từ giới người mẫu, đến nay hai chị em sinh đôi này vẫn tiếp tục duy trì phong độ của mình nhưng ở vai trò khác - giám đốc Marketing và giám đốc chuyên môn của Công ty Elite Việt Nam. Cô em Thúy Hạnh đồng thời còn rất thành công trong vai trò MC của nhiều chương trình trên truyền hình.

Và còn rất nhiều những người đẹp thành đạt khác nữa. Họ giống như những bông hoa biết giữ gìn hương trời, để mùi hương ấy không sớm nở tối tàn. Họ biết thời gian không chừa một ai, sắc đẹp không là mãi mãi. Cái còn lại là trí tuệ và năng lực của mình.

Theo Đàn ông

Chia sẻ