Các sao nữ độc thân tâm sự

Hải Xuân - Hương Giang - Nguyễn Vũ,
Chia sẻ

Có nhiều lý do khiến một gia đình phải chia lìa, đứa con chung sẽ chỉ được sống với một trong hai người sinh ra nó.

Chọn chủ đề "một mình nuôi con", chúng tôi hướng tới bộ phimCuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Roberto Benigni, với mục đích chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như những khó nhọc trong cuộc sống của các ông bố, bà mẹ đang phải đơn độc nuôi con.
 
Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà nhiều nghệ sĩ từ chối kể chuyện cuộc sống riêng tư của mình. Một số nữ nghệ sĩ cởi mở hơn, chủ yếu bày tỏ quan điểm về vấn đề độc thân nuôi con và tâm lý của người trong cuộc. Đó cũng là điều dễ hiểu, khi những phụ nữ độc thân nuôi con chưa hẳn là được xã hội bình thản đón nhận, mặc dù cũng không còn nhiều chê trách như xưa.

Ca sĩ Siu Black: "Tôi ủng hộ những bà mẹ quyết định sinh con một mình"

Tôi thấy thời đại bây giờ thì thà sinh con một mình vẫn còn tốt hơn là vô sinh. Ngày xưa thì người ta cứ nghĩ sinh con mà không có cha là vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục truyền thống, chứ tôi thấy bây giờ chuyện đó cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng như thế nữa. Trong xã hội hiện đại ngày nay, chuyện nuôi con một mình hay có chồng cũng không còn quan trọng. Tôi ủng hộ những bà mẹ quyết định sinh con, nuôi con một mình.

Vấn đề là nếu mình đã chủ động lựa chọn trở thành một "single mom" thì phải biết tương lai của con mình sau này sẽ thế nào. Chứ như một số cô bé mới mười mấy tuổi đầu đã sa chân, lỡ dại mà có bầu thì tất nhiên là không nên.

Tôi đi nước ngoài và cũng để ý vấn đề "single mom". Tôi thấy bên Mỹ những gia đình có mẹ mà không có cha thường được chính phủ đài thọ nuôi con đến năm 18 tuổi. Xã hội hiện đại, văn minh vậy, người ta không quá quan trọng vấn đề này mà vẫn sống tốt thì tại sao mình lại phản đối? Em tôi cũng sinh con một mình vì nó thích có con nhưng không muốn có chồng. Nó bảo nó thấy có chồng không được thoải mái, phải ràng buộc, chịu đựng nhau rồi vẫn phải đi làm quần quật để nuôi chồng nữa. Nghĩ đến những chuyện đấy đã thấy buồn. Tôi thấy nhiều người không có chồng vẫn sống tốt. Nói ngay như bản thân tôi, hiện tại tôi đang một mình nuôi dạy 2 con có vấn đề gì đâu, tôi chẳng thấy có gì khó khăn cả, rất thoải mái. Con trai lớn mới vào Đại học Cơ điện Nha Trang, con trai thứ hai đang học lớp 12, cuộc sống của tôi rất tốt. Vì vậy nên tôi thấy chuyện phụ nữ quyết định sinh con một mình chẳng có vấn đề gì cả. Tôi ủng hộ.

Ca sĩ Mai Thanh(Nhóm The Bells): "Gánh trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm bố, rất cực nhọc, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng..."

Ca sĩ Mai Thanh và con gái. Ảnh: Mỹ Thuật

Chẳng ai muốn làm "single mom", có những hoàn cảnh bắt buộc đành lòng phải chấp nhận thôi. Trường hợp của tôi là thế. Tôi không may mắn gặp được một người đàn ông xứng đáng để trao hết niềm tin. Xã hội biến động, cuộc sống đổi thay, để tìm được một người đàn ông đúng nghĩa thật là khó.

Đã chọn làm "single mom", tôi luôn đặt mình vào trong mỗi hoàn cảnh để có cái nhìn sâu sắc hơn và tìm đúng hướng giải quyết. Quan trọng là tâm lý của mình. Sau đó là con. Một đứa trẻ sống có bố mẹ dù sao cũng tốt hơn. Tôi gánh trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm bố, rất cực nhọc, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, để không làm gì ảnh hưởng cuộc sống sau này của cả hai mẹ con.

Ảnh: Mỹ Thuật

Bé Kem, con gái tôi, rất hiểu và thương mẹ. Đôi khi cháu cũng hỏi tôi những câu thật vu vơ, đến khi nào tôi giải thích hợp tình hợp lý thì mới thôi. Những lúc không có tôi bên cạnh thì cháu có bà ngoại chăm sóc. Tôi đã dạy cho cháu tính tự lập, hoạt náo. Cháu thông minh, học mau tiến đến nỗi cô giáo... lo lắng và nói với tôi: "Bé Kem thông minh, nhưng có vẻ hơi... quá so với tuổi. Chị hãy chăm sóc cháu nhiều hơn!".

Nhiều đêm, khi bé Kem đi ngủ, tôi vẫn thèm có bóng dáng của người đàn ông bên cạnh thay tôi kể chuyện cho con nghe, chơi trò chơi... Nghĩ cũng buồn, nhưng biết làm gì hơn? Cuộc sống hiện tại của tôi bình yên, mọi việc trôi qua một cách nhẹ nhàng. Tình yêu đối với tôi không phải là sự quan tâm lớn nhất. Tôi chỉ mong muốn có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Giờ tôi chỉ tập trung chăm sóc con thật tốt, chú trọng vào công việc mới ở công ty.

NTK Ngô Thái Uyên: "Tôi không hạnh phúc khi không có tình yêu của riêng mình"

Ngô Thái Uyên hạnh phúc khi có hai đứa trẻ đáng yêu và sáng láng. Ảnh: Mỹ Thuật

"Single mom" là chuyện không lạ ở các nước Tây Âu, giờ thì cũng không còn lạ ở Việt Nam. Thế nhưng đã bốn năm rồi, kể từ khi tôi sinh con đầu lòng và đến giờ bé thứ hai của tôi đã hơn một tuổi, vậy mà báo giới và người quen vẫn đề nghị chia sẻ câu chuyện của tôi khi sống độc thân nuôi con. Công việc khiến tôi trở thành người của công chúng, nên chuyện tôi có hai con mà vẫn độc thân cũng trở thành của công chúng.

Cách đây hơn ba năm, tôi đồng ý chia sẻ chuyện riêng tư của mình trên báo, lập tức sau đấy tôi gặp vô số chuyện không biết phải gọi tên như thế nào cho đúng. Có những cú điện thoại quấy rối, của những người phụ nữ tự xưng là người yêu chính thức, thậm chí là hôn thê của bố các con tôi. Có những lá thư của những người phụ nữ độc thân nuôi con có hoàn cảnh gần như tôi. Có cả những lời đề nghị làm quen và chia sẻ cuộc sống của những người đàn ông xa xôi nào đó biết tôi qua vài bài báo... Tôi lắng nghe tất cả trong ngần ấy năm, để rồi tự hỏi: "Đích đến hạnh phúc của con người là gì?".

Tôi hạnh phúc khi có hai đứa trẻ đáng yêu và sáng láng. Tôi hài lòng cho các con, vì chúng có một người bố rất yêu thương và có cố gắng dành thời gian cho hai con, dù tôi hiểu anh sống được như vậy cũng không dễ dàng... Tôi tôn trọng và trân trọng những gì anh cố gắng dành cho các con. Tôi cũng tin các con tôi hiểu chúng có một người cha tốt, đáng để yêu thương, qua việc chúng quấn quýt và quyến luyến anh mỗi khi chúng có cơ hội gặp anh.

Nhưng tôi không hạnh phúc khi không có tình yêu của riêng mình.

Vậy thực chất tôi đã hoàn toàn hài lòng cho cuộc sống riêng của mình? Đời sống tình cảm của một phụ nữ với cá tính như tôi chắc sẽ khó có chuyện bằng lòng, hoặc chấp nhận một câu chuyện đời sống nhàm chán. Tôi có quá nhiều kế hoạch tương lai cho các con và cho công việc. Nhưng tôi chưa gặp được: "Mr. Right" của mình. Việc ấy đôi khi nghĩ thoáng qua cũng thấy hơi buồn tẻ... và sẽ trở thành "thê thảm" nếu như đến 50 tuổi mà người phù hợp ấy chưa xuất hiện.

Tôi có một câu chuyện về gia đình không có người chồng. Tôi đi làm giấy tờ ở Công an phường. Anh công an hỏi chồng tôi đâu. Tôi đáp: "Không có", thì anh công an lại hỏi: "Sao thế được? Không chồng sao có con?". Tôi cười đáp: "Vẫn có được chứ anh!", anh công an thốt lên: "Vô lý!". Chị công an ngồi gần đấy buộc miệng: "Dĩ nhiên được. Có gì mà vô lý! Can đảm thì nên có con thôi, thêm ông chồng nữa chi cho mệt!". Thế là sau đấy có một pha tranh cãi "Tầm quan trọng của đàn ông và người chồng trong gia đình". Tôi ngồi cười trừ không tham gia "diễn đàn" ấy.

Tôi không phải là người can đảm. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn khi không đủ niềm tin trong tình yêu. Tôi là người nhát gan không dám liều lĩnh gắn cuộc đời mình với một tình cảm mơ hồ. Tôi sợ bị tổn thương, nếu người đàn ông có danh xưng là "chồng" sẽ hết yêu mình. Tôi đã từng nhiều lần mất những người đàn ông mình yêu thương và cũng đã từng yêu những người đàn ông không còn thấy yêu vợ... Những câu chuyện đã qua có thoáng chốc hạnh phúc nhưng cũng đầy bi kịch. Tôi không hối tiếc đã yêu nhưng tôi sẽ không quay trở lại những câu chuyện quá khứ vì tôi sợ sự nhàm chán của những cảm xúc đã biết.

Tôi có niềm hạnh phúc an lành. Hai bé con là tình yêu, mỗi ngày trôi qua tình yêu ấy lại lớn hơn một chút trong tôi. Nuôi dưỡng tình yêu của các con, tôi biết mình sẽ nhận được nhiều hơn cả yêu thương.

Chắc không dễ để hiểu nếu bạn chưa gặp quá nhiều trắc trở như tôi. Cuộc sống sẽ luôn làm ta suy nghĩ và suy ngẫm bạn ạ!

Nhà thơ Phan Huyền Thư: "Tôi thấy đến 90% phụ nữ Việt Nam hiện nay đang nuôi con một mình. Kể cả có chồng, chứ đâu chỉ những người lầm lỡ hay không may mắn tròn đầy trong duyên phận"

 Ảnh: Mỹ Thuật

- Chị nghĩ thế nào về người phụ nữ nuôi con một mình? Phải chăng, họ có đầy đủ vật chất lẫn tinh thần nên không nhất thiết phải có người đàn ông đồng hành trong cuộc sống?

- Thế nào là người phụ nữ nuôi con một mình? Tôi thấy đến 90% phụ nữ Việt Nam hiện nay đang nuôi con một mình. Kể cả có chồng, chứ đâu chỉ những người lầm lỡ hay không may mắn tròn đầy trong duyên phận? Nhiều gia đình chỉ giữ lại hình thức cho con có đủ bố mẹ chứ thực chất thì đằng sau mỗi cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc, tôi đều thấy phụ nữ phải nuôi con một mình mà chẳng nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ điều gì từ chồng mình. Quan điểm của tôi là không nên giả vờ yêu nhau, không nên giả vờ hạnh phúc. Trong gia đình, trách nhiệm đồng nghĩa với tình cảm. Chính vì vậy, người phụ nữ chỉ nên có người đàn ông của mình khi anh ta thực sự có ý nghĩa và thực sự quan trọng đối với họ.

- Chồng chị chắc là người chăm sóc 2 con khi chị vắng nhà, theo chị, trong xã hội hiện đại, người đàn ông nội trợ là nên hay không?

- Chồng tôi không phải tuýp người biết làm việc nhà. Việc nặng nhất hiện nay anh ấy phải làm có lẽ là phải tự là quần áo cho mình... Chúng tôi hợp nhau trong quan điểm bình đẳng giới. Có nghĩa là: đàn ông đang phải cố gắng để bằng với phụ nữ chứ không để phụ nữ đi đấu tranh cho được bằng đàn ông. Vợ nấu cơm thì chồng sắp bát đũa... Vợ rửa bát thì chồng đứng gần trò chuyện cho vui...

 Ảnh: Mỹ Thuật

- Những đứa con trong gia đình nghệ sĩ thường mang những nỗi buồn riêng mà nhiều khi họ giấu kín. Riêng chị có cách gì để những đứa con của mình không phải lặp lại nỗi buồn tuổi thơ của chị?

- Đây đúng là câu hỏi tôi mong đợi. Tôi sợ nhất con tôi phải chịu những gì tôi đã trải qua. Tôi biết là khó tránh khỏi việc không chu toàn với gia đình thì làm nghề đạo diễn phim tài liệu. Và nếu chỉ cần ở nhà đắp chăn - thắp nến làm thơ thì ai muốn cũng thành nghệ sĩ được. Tôi chỉ biết tự hứa với mình sẽ không để con phải thiếu hụt tình cảm và chỗ dựa tinh thần của mình trong đời sống của chúng. Tôi đã cố gắng để có sự "hiểu biết" về thế giới của trẻ con, chính vì thế đã được hai cu cậu chấp nhận cho nhập hội "Bionicle" của chúng.

- Tham công tiếc việc, bận rộn với đủ loại đơn đặt hàng kịch bản, chị cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình thế nào?

- Các con tôi rất thích công việc của mẹ chúng. Hai cu cậu rất hay đồng lõa với mẹ trong các vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của người phụ nữ... chúng làm tôi thấy ngượng và đôi khi ngậm ngùi... vì có hai người đàn ông rộng lượng luôn ở bên cạnh mình. Tôi đã học được cách làm bạn với con ngay từ khi mang chúng trong bụng nên cuộc sống gia đình là nơi dễ chịu nhất so với những gì bon chen, ganh ghét, thị phi bên ngoài cánh cửa này.
 
Theo Hải Xuân - Hương Giang - Nguyễn Vũ
Mỹ thuật
Chia sẻ