“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò "phá" các con

Hà Pagan,
Chia sẻ

Trong tập 37 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", ngoài những thử thách của chương trình, các bé còn bị chính các ông bố thân thiết của mình “bày trò” trêu chọc.

Tiếp tục cuộc hành trình thứ 16 của Bố ơi mình đi đâu thế? – Dad, where are you going? tập 37 tại nông trường xã Ka Nam huyện Jeo Yoo Kyung Ki Do, ngay buổi sáng thứ hai của cuộc hành trình, sau khi thức dậy các bé đã có ngay nhiệm vụ được dặn dò từ tối hôm trước là cho bò ăn và đánh thức bố dậy.
 
Tuy công việc không quá khó khăn và đã được làm quen với các chú bò của mình từ trước nhưng việc dậy sớm sau một ngày vui chơi mệt mỏi quả là khó khăn đối với các bé. Đặc biệt là với Hoo, không những anh Min Guk đã thao tác “trợ tim” mà còn phải nhờ tới bố Min Soo mới đánh thức bé dậy.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Trong khi các ông bố và bé khác còn đang say giấc, ngay khi thức dậy Joon đã vội vã tới chuồng bò để cho Daewoo ăn sáng
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Jun Soo cũng dạy rất sớm và ngay lập tức tới gặp bò Papa của mình. Nhưng bé lại nhầm lẫn giữa bò mình và bò của Joon dù được cô quản trang gợi ý

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Nhờ bố và anh Min Guk, Hoo mới kịp dậy cho Melody ăn sau khi bị dọa nếu Melody không được ăn, con bò của bé sẽ bị thịt làm món thịt bò 
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Anh cả Min Guk có công lớn trong việc gọi hai em Ji Ah và Hoo dạy. Tuy vậy, Min Guk vẫn còn khó khăn trong việc kiểm soát em bò Daeha

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Dù còn ngái ngủ nhưng Ji Ah cũng nhanh chóng cho “em gái” Ji Eun ăn sáng
 
Nhiệm vụ cho bò ăn kết thúc, các bé đối mặt với nhiệm vụ đánh thức các bố dạy. Tuy các bố khác vẫn còn đang ngủ khò trên giường thì riêng bố Dong Il đã tỉnh nhưng vẫn còn cố tình giả vờ ngủ trêu cậu con trai khiến bé phải loay hoay mãi mới nghĩ ra cách “ép” bố dạy. Với các bố còn lại ương bướng thì các bé hợp tâm hét hò ầm ĩ “Trời sáng lắm rồi” để “lùa” các bố ra khỏi giường.
  
“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Joon hiếu thảo dụ bố dậy bằng việc mang ly sữa ấm nóng vừa lấy mời bố khiến bố Dong Il cảm
động tỉnh cả ngủ
 
Sau đó, để mặc các bé vui đùa một mình, năm ông bố hóm hỉnh họp nhau lại, bày trò “phá” các bé. Vì trong phòng các bé có ti vi chiếu toàn cảnh phòng con bò của mình nên các bố nảy ra ý tưởng “máy phiên dịch động vật”.

Các bố sẽ đóng giả là các con bò, trò chuyện với các bé, mục đích là xem các bé phản ứng ra sao, qua đó có thể hiểu và gần gũi hơn với các con mình.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Các bố tụ lại nghĩ "mưu kế"

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Dong Il và Sung Joo đảm nhiệm trọng trách giả tiếng bò

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Jun Soo thích thú khi được nói chuyện với Papa đến nỗi dù bị “bò” Dong Il đuổi khéo rồi bé vẫn nán lại nói chuyện tiếp
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Hoo cảm thấy sợ và kỳ lạ khi nghe giọng con bò. Bé “đơ toàn tập” khi được “bò” yêu cầu hôn môi. Bé cho rằng sẽ thật kỳ quặc khi bò và người hôn nhau. Hoo là người cần bố giúp nhiều nhất trong “trò lừa đảo” này

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Cũng là bị lừa giống hai bạn nhưng Ji Ah lại không dễ bị điều khiển bởi hai con bò giả mạo. Bé khá “đanh đá” khi nói chuyện với “bò” nhưng lại yêu quý bò tới mức sẵn sàng hôn và vuốt ve chúng

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
“Bò” Dong Il trở về làm cha của Joon và thế chỗ là bố Jong Hyuk, một nhân vật cũng có kinh nghiệm trong việc lồng tiếng phim

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Nhưng dù kinh nghiệm đầy mình thì Joonie vẫn dễ dàng lật tẩy được trò lừa của hai bố khiến hai bố ngượng tới mức còn lẩn trốn bé. Bố Dong Il dù tiếc vì trò lừa thất bại nhưng chắc cũng phải tự hào sự tinh ý thông minh của cậu con trai

Chuyến đi bổ ích tại vùng thôn quê dân dã chính thức khép lại, tuy chỉ được tiếp xúc và gần gũi với các công việc tại nông trại trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ khiến các bé lưu luyến và tự nhủ sẽ quay lại vào sang năm để thăm lại các bạn bò của mình.

Cũng qua chuyến đi và trò đùa trên, các bố cũng tự mình ngẫm ra kinh nghiệm trong cách giáo dục con cái khi chứng kiến sự ngây thơ của các bé khi tin rằng mình và bò có thể nói chuyện được với nhau.
 
Kết thúc thử thách thứ 16 là mở đầu cho thử thách thứ 17 của Bố ơi mình đi đâu thế?, điều đặc biệt được hé lộ trong thử thách mới này sự tham gia của bạn các bé. Các bé được phép chọn cho mình một người bạn thân để cùng đồng hành trong chuyến đi sắp tới.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Min Guk mời bạn thân Ki Joon tham gia vì bé rất năng động. Mẹ Joon vui tới mức còn nói: “Dù không có thời gian cũng phải sắp xếp thời gian cho Joon tham gia chương trình chứ”.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Jun Soo nhiều bạn nhưng bé lại không có số của các bạn. May mắn là bố Jong Hyuk có lưu số của bố một bé nên đã gọi để mời bé kia tham gia. Jun Soo cũng khiến bố phát hoảng khi “công khai” số điện thoại của bố trên truyền hình

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Bố mẹ và Ji Ah đang chờ đợi tin tức của bạn. JiA h đã bị “hoàng tử trong mộng” từ chối và chỉ còn cô bé hay vẽ tranh cùng, Mi Seo đang lưỡng lự

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Bạn Joon từng bày tỏ mong muốn tham gia chương trình nên hai bé giao ước khi có thể, Joon sẽ mời bạn tham gia. Vì thế, bé vô cùng vui sướng với thử thách này

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 37: Các bố bày trò
Hoo cũng nhiều bạn lắm nhưng sau khi cùng bố chọn, em quyết định mời bạn gái thân Ji Won

Tập 37 Bố ơi mình đi đâu thế? kết thúc hé lộ phần mở đầu cho thử thách tiếp theo của các bé cùng những người bạn, hứa hẹn cho khán giả những tràng cười không dứt cũng những giây phút thư giãn. Cùng chờ đón những diễn biến mới nhất của thử thách tới trong tập 38 và dự đoán phản ứng của các bé với những người bạn mới trong tập phim này.
Chia sẻ