“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật

Hà Pagan,
Chia sẻ

Thời gian ở miền quê là thời gian quý báu mà đội ngũ chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” muốn tận dụng để cho các bé có cơ hội được tiếp xúc với thế giới côn trùng thật khi các bé chỉ được biết đến chúng qua sách vở.

Tập 33 Bố ơi mình đi đâu thế? mở đầu bằng việc mỗi gia đình sẽ phải tự chuẩn bị bữa sáng với nguyên liệu được cấp sẵn là gói mỳ duy nhất. Nhiệm vụ của các ông bố và các con là phải đi tìm những nguyên liệu trực tiếp trong làng để hoàn thiện bữa sáng cho mình. Các ông bố đã cùng các con đến nhà những người dân xin rau, khoai tây, kim chi và các loại nước sốt … để cùng nhau thực hiện bữa sáng cho mình. 

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 1
Bé Bin và anh trai Joon tranh thủ ăn khi bố bận rộn với món mì kim chi

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 2
MinGuk cùng bố và em trai chuẩn bị bữa sáng với nước sốt tự chế của riêng từng người

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 3
Bố Hoo dạy con trai biết nhàm chán bằng việc phụ bố gọt khoai tây bằng thìa

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 4
Bố con nhà bé Jiah lại câu cá mì tôm. Bố Jiah cũng thất bại trong món mì khi bị các con chê cay

Trong khi đó bố Junsu tuy hơi lậu đậu lúc đầu nhưng có vẻ đây là ông bố khéo tay nhất khi món ăn được con trai và nhiều bé yêu thích nhất.

Với các nguyên liệu được những người dân tốt bụng cho, các ông bố đã cùng các con tạo ra những món mỳ rất “hút khách”.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 5
Mì trộn canh kim chi của bố Joon

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 6
Mì trộn củ cải nhà Jungsu

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 7
Món mì trộn mận đắt khách nhà Jong Huyk

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 8
Súp mì và lá tía tô của bố Hoo và Jiah

Vì các bé chủ yếu được sống trong các thành phố lớn, việc biết các loài côn trùng chủ yếu qua sách vở nên đội ngũ chương trình nhân dịp về vùng quê xinh đẹp Jo Ryong đã có cuộc thi tìm kiếm côn trùng lý thú cho các bé. Các bé sẽ được chia làm hai đội với đầy đủ các dụng cụ săn bắt côn trùng kèm theo để tìm kiếm và quan sát những con vật xung quanh mình.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 9
Đội Hoo bao gồm Hoo - Junsu - Jiwook – MinYul

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 10
Đội MinGuk gồm Jiah - Bin - MinGuk và Joon

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 11
Trong khi các bé có vẻ bận rộn chuyến đi săn bắt của mình thì các bố lại tranh thủ thời gian giúp đỡ những người dân tốt bụng nhặt tỏi. Các ông bố còn vui tính “bày trò” oẳn tù tì để “chơi khăm” nhau ăn tỏi “tươi – ngon - ngọt” của dân làng.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 12
Oằn tù tì xem ai “được” ăn tỏi nào 

Kết thúc cuộc thi, trong tám bé thì MinGuk của đội Joon là bé đầu tiên bắt được con vật đầu tiên. Đội Hoo cũng gây ấn tượng khi “đại tướng Hoo” chỉ dẫn “thần chú” cho Jiwook bắt côn trùng giống các anh.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 13
MinGuk là bé đầu tiên bắt được côn trùng

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Tập 33: Thích thú với bài học về côn trùng thật 14
Hoo bày cho Jiwook lầm bẩm “thần chú” ba lần câu để cầu được như ý:“Mình sẽ bắt được bọ ngựa”

Chia tay tập 33 Bố ơi mình đi đâu thế?, cùng tạm biệt các em về nhà, bốn bé lại tiếp tục cùng bố tham gia hành trình khám phá đảo hoang, cùng trải nghiệm thực tế để sống sót như tiết kiệm nước, tự nhóm lửa, câu cá… trong hai ngày một đêm. Đây sẽ là một cơ hội hiếm có cho các bé khi được hòa mình vào thiên nhiên, tạm quên những tiện nghi của cuộc sống hiện đại và rút ra bài học về sinh tồn.
Chia sẻ