"Bố ơi mình đi đâu thế": Đạo diễn Trần Lực phải nhập viện

Hân Như,
Chia sẻ

Vì thời tiết lạnh của Đà Lạt nên Trần Lực đã bị cảm và phải nhập viện truyền nước trong quá trình ghi hình.

Tập 6 của Bố ơi mình đi đâu thế? khép lại bằng cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Minh Khang và Hoàng Bách khi thực hiện nhiệm vụ kiếm tiền để mua vé tàu hỏa cho con. Trong khi Minh Khang kêu gọi các vị khách qua đường quyên góp làm từ thiện, sau đó mượn tạm số tiền đó để hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ trả lại sau, thì Hoàng Bách lại không đồng ý với cách làm này. Dù Phan Anh đã đứng ra giảng hòa, song không khí của cuộc tranh luận vẫn rất căng thẳng. Cuối cùng, Minh Khang đã bỏ đi, để lại một Hoàng Bách tức tối và một Phan Anh đóng vai người hòa giải.


Trần Lực phải nhập viện vì sức khỏe không tốt


Minh Khang và Hoàng Bách hòa giải để thực hiện tiếp nhiệm vụ của chương trình


Tập 7 của Bố ơi mình đi đâu thế? tiếp tục giải quyết những khúc mắc của hai ông bố Minh Khang và Hoàng Bách. Trong quá trình ghi hình, vì sức khỏe không tốt nên Trần Lực đã phải nhập viện để nghỉ ngơi. Chiến lược của các ông bố cũng vì thế mà phải thay đổi. Minh Khang và Hoàng Bạch cũng giảng hòa để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chương trình.




Ba ông bố mượn tạm các sản phẩm trong cửa hàng để đem đi bán.


Sau khi kế hoạch ca hát và kêu gọi ủng hộ từ thiện không thành, Minh Khang, Hoàng Bách và Phan Anh đã ra khỏi ga Đà Lạt, tìm đến các cửa hàng gần đó để mượn tạm các mặt hàng có sẵn và đem đi bán. Ba ông bố sẽ giữ lấy phần lời để mua vé tàu cho con, còn phần vốn sẽ trả lại cho cửa hàng.



Các bé ra chợ Đà Lạt để mua quà về cho mẹ và người thân

Về phần các bé, sau khi bán được số dâu tây đã hái nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các du khách, Bo, Tê Giác, Suti và Bờm nhanh chóng đi đến chợ Đà Lạt và thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là mua quà cho mẹ và người thân.

Tập 7 Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ được phát sóng vào lúc 12h trưa ngày 13/12 trên VTV3.

Teaser Tập 7 của "Bố ơi mình đi đâu thế?"
Chia sẻ