My Lovely Girl tập 14:

Bi Rain ôm Krystal thú nhận "Tôi nhớ em!"

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 14 của "My Lovely Girl", Hyun Wook (Bi Rain) cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nỗi nhớ Se Na (Krystal) và phải thú nhận với cô.

Tối qua, 2 tập 14 và 15 của drama My Lovely Girl - Cô nàng đáng yêu đã lên sóng nối tiếp nhau trên đài SBS. Giống như đoạn preview trước đó, 2 tập này chủ yếu tập trung vào mối quan hệ của Se Na - Shi Woo, tuy nhiên những phân đoạn Se Na - Hyun Wook ở bên cạnh nhau vẫn đủ để an ủi các fan của cặp đôi này.

Trong 2 tập 14 - 15 của My Lovely Girl, Shi Woo đã không ngừng "tấn công" Se Na bằng những hành động lãng mạn. Anh cũng có màn công khai bày tỏ tình cảm mùi mẫn trên đài phát thanh với một cô gái mà anh yêu đơn phương. Cùng lúc đó, hình ảnh Se Na và Shi Woo trong bệnh viện được công bố khiến Se Na nhanh chóng bị nhận diện là "cô gái của Shi Woo".

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Tình thế này khiến cho cơ quan quản lý của Shi Woo "náo loạn". Hyun Wook cũng gọi Se Na tới văn phòng để nói chuyện và đề cập với cô giải pháp mà công ty đưa ra trong giai đoạn này, đó là họ sẽ thừa nhận Shi Woo và Se Na hiện tại đang hẹn hò, nhưng 1 tháng sau sẽ công bố chia tay. 

Trước lời đề nghị của Hyun Wook, Se Na thằng thừng hỏi: "Rốt cuộc chú là người như thế nào? Chú muốn tôi làm việc này vì công ty sao?". Tuy nhiên Hyun Wook trả lời rằng anh thật sự nghĩ Shi Woo là người tốt, Se Na và Shi Woo cũng là một cặp đẹp đôi. Thậm chí Hyun Wook còn khuyên Se Na hãy cân nhắc về lời tỏ tình của Shi Woo.

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Sau khi rời khỏi AnA, Se Na nhanh chóng bị cánh phóng viên bao vây và Hyun Wook chính là người bảo vệ cô trước những soi mói của giới truyền thông.

Cũng trong 2 tập này, Jae Young đã nói với Se Na rằng So Eun chết cũng do lỗi của Hyun Wook. Tuy nhiên may mắn là sau đó Sang Jin đã tới gặp Se Na và giải thích mọi chuyện. 

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Khi Se Na thắc mắc rằng có phải Hyun Wook lừa dối So Eun nên cũng không đến dự đám tang chị gái cô thì Sang Jin giải thích rằng Hyun Wook có đến nhưng bị mẹ Se Na đuổi đi. Mẹ Se Na quá đau khổ trước cái chết của con gái nên cần một ai đó để đổ lỗi. Về phía Hyun Wook, anh chỉ luôn nhẫn nhịn và im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của mọi người.

Tập 14 My Lovely Girl kết thúc bằng tin buồn là chú chó Dal Bong của Hyun Wook qua đời khiến anh vô cùng đau buồn. 

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Lúc này, Se Na là người ở bên và an ủi Hyun Wook. Cô động viên anh rằng Dal Bong bây giờ đã đến với So Eun và cả 2 bọn họ đều muốn nói với Hyun Wook rằng, anh đã đau buồn quá lâu, bây giờ đã đến lúc đi tìm lại hạnh phúc.

Khi đó, Hyun Wook đã ôm Se Na thật chặt và thú nhận "Tôi nhớ em rất nhiều... Bây giờ tôi không biết phải làm sao".

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Bi Rain ôm Krystal thú nhận

Liệu Se Na và Hyun Wook có tìm được "happy ending" cho mình? Câu trả lời sẽ đến với khán giả trong tập cuối của My Lovely Girl sẽ lên sóng vào tối nay trên đài SBS.
Chia sẻ