"Bi hài" đêm bế mạc LHP Việt Nam 17

Mèo Con,
Chia sẻ

Hồng Ánh liên tục gặp sự cố với vai trò MC. Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng "được" vinh danh đạo diễn trẻ triển vọng trong tâm trạng... khó nói.

Đến hẹn lại lên, Liên Hoan Phim Việt Nam (LHP VN) lại tiếp tục được tổ chức, lại tiếp tục trao giải cho các sản phẩm điện ảnh xuất sắc và tất nhiên là cũng lại... gặp lại những vấn đề cũ mà nếu cứ nói hoài thì thấy cũng... ngại.

Kịch bản chương trình tẻ nhạt, Hồng Ánh lúng túng trong vai trò MC

Câu chuyện về MC là câu chuyện quen thuộc của không chỉ LHP VN mà là của tất cả các LHP được tổ chức tại Việt Nam. Nhẹ thì nói vấp, nặng thì đọc sai tên, trao nhầm giải... LHP VN lần thứ 17 cũng không thoát khỏi cảnh này mặc dù đảm nhận vị trí MC của đêm bế mạc là hai gương mặt quen thuộc Hồng Ánh và Huy Khánh.

Hai MC xuất hiện trên sân khấu dù đã rất cố gắng tạo không khí cho đêm bế mạc nhưng bất thành khi đoạn giới thiệu của họ khá nhạt và kém duyên với màn hát hò chả liên quan. Nhưng trong vai trò Mc, Huy Khánh lại đảm nhận khá ổn và ít sai sót hơn nữ đồng nghiệp của mình là Hồng Ánh. Thật khó hiểu khi cả phần đầu của chương trình, Hồng Ánh liên tục mắc lỗi ở phần xướng tên các tác giả và sản phẩm đoạt giải ở hạng mục phim hoạt hình. Không biết điều này là do kịch bản hay do bản thân Hồng Ánh run quá nên... dẫn sai?

Hồng Ánh

Hồng Ánh mời trao giải bông sen vàng cho phim thì khách mời lại đọc tên của giải... âm nhạc và thiết kế âm nhạc cho phim hoạt hình. Và để chữa cháy cho phần trao giải bông sen vàng của thể loại phim hoạt hình, ngay trong phần trao giải của phim tài liệu, giải thưởng bông sen vàng cho phim hoạt hình cũng được trao một cách vội vã. Nguyên phần này, Hồng Ánh lúng túng trên sân khấu đến tội nghiệp.

Mặc dù LHP VN 17 mang tầm cỡ quốc gia nhưng cách tổ chức và thực hiện của những người làm chương trình khiến đêm bế mạc diễn ra trong không khí vô cùng nhạt nhẽo và... buồn ngủ. Nếu như đêm khai mạc, LHP VN 17 vẫn còn chút... hoành tráng với các tiết mục âm nhạc được đầu tư kha khá, các phần nghi lễ, tôn vinh cũng được thực hiện tương đối ổn thì đêm bế mạc lại được thực hiện hết sức sơ sài. Các tiết mục ca nhạc, ngoài đầu chương trình và cuối chương trình là có nhóm múa ra diễn cùng thì các tiết mục còn lại đều chỉ có mỗi ca sỹ bơ vơ trên sân khấu rộng lớn.

Đại diện các đoàn làm phim lên nhận Bông Sen Bạc - Ảnh: Cát Khuê

Thậm chí, đến ngay cả cái trailer phát các đề cử cũng chán phèo nốt. Hot Boy Nổi Loạn, Cô Dâu Đại Chiến, Vũ Điệu Đam Mê, Tâm Hồn Mẹ... dù có rất nhiều đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau nhưng trailer thì vẫn cứ y như 1 mà phát. Đến phút chót, khi công bố đề cử cho giải bông sen vàng của phim nhựa thì trailer mới chịu đổi sang bằng... hình ảnh. Không còn gì chán và... ngán hơn.

Kịch bản của LHP VN sẽ còn là một câu chuyện dài mà có nói mãi cũng không hết chuyện và có nói hoài cũng không thấy gì mới. Mỗi năm lại càng nhạt, phần trao giải diễn ra rất lê thê và không hề hào hứng như đúng bản chất của nó. Hồng Ánh và Huy Khánh thay phiên nhau mời khách mời lên trao giải rồi lại lại mời 1 vài người ở lại phát biểu cảm nghĩ. Cứ như một vòng tròn khép kín đầy tẻ nhạt. Hết 1 hai giải thì lại tới văn nghệ. Có thể nói, chưa có cái đêm bế mạc LHP nào mà kịch bản lại chán ngắt và hết sức "cơ bản" như thế này. Ngay cả đến phần phim nhựa - phần hấp dẫn nhất thì không khí của đêm bế mạc cũng chả khá hơn là bao. Các giải thưởng liên tục thiếu người nhận giải mà phải nhờ nhận... giùm, đến cả giải lớn là nữ diễn viên chính cũng chả thấy xuất hiện để nhận giải.

Bi hài các giải thưởng

Nếu nhìn tổng quát, năm nay ở hạng mục phim nhựa -hạng mục luôn bị săm soi và đánh giá, chiếm ưu thế là các phim tư nhân, cả giải thưởng quan trọng đều thuộc về những phim ăn khách gần đây. Một bước thay đổi đến bất ngờ của LHP VN đúng như trước đó BTC đã chia sẻ với báo chí. Nhưng không phải vì thế mà không có những câu chuyện... cười ra nước mắt của các phim tranh giải.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Phương Thanh

Đầu tiên, chắc phải kể đến là màn trao giải "đạo diễn trẻ triển vọng" cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Không biết nên chia vui với anh vì giải thưởng hay chia buồn với anh vì công sức anh làm gần cả chục năm nay mà mới chỉ được đánh giá là... đạo diễn trẻ triển vọng (phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ). Trong khi đó, bạn thân của anh - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì lại được vinh danh với giải đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Hot Boy Nổi Loạn. Một sự "tréo ngoe" mà Nguyễn Quang Dũng chỉ biết cười trừ khi phát biểu "cảm ơn vì giải thưởng này đã khẳng định tôi vẫn còn trẻ, sau này ra đường không được gọi tôi là... chú nữa nhé!".

Lan Ngọc nhận giải thưởng điện ảnh thứ 2 trong sự nghiệp với cùng 1 vai

Tiếp đó, ca sỹ Phương Thanh lại đứng chung cùng Lê Khánh trong giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thật ra, so với Những Nụ Hôn Rực Rỡ thì Phương Thanh trong Hot Boy Nổi Loạn có một ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều cả về diễn xuất lẫn hình tượng trong phim. Tương tự là với giải Nữ diễn viên chính chia đều cho Lan Ngọc (Cánh Đồng Bất Tận) và Mỹ Hạnh (Vũ Điệu Đam Mê). Và lại càng hài hước hơn khi diễn viên Nguyễn Chánh Tín chỉ vào Lan Ngọc hỏi 1 câu thật thà: "Con là ai vậy?" khiến cô diễn viên trẻ bất ngờ ngay trên sân khấu". Chắc có lẽ lần đầu tiên Nguyễn Chánh Tín trao một giải xuất sắc nhất cho đến 2 người quá mới nên đã phải hỏi kỹ cho chắc cú. Và chắc có lẽ ông cũng chưa xem nốt ... Cánh Đồng Bất Tận - phim đình đám năm 2010 nên mới hỏi như vậy.

Và cuối cùng, giải thưởng quan trọng nhất: bông sen vàng dành cho phim nhựa lại chia đều theo kiểu... huề cả làng cho 6 phim đề cử. Ba phim đoạt giải của BGK: Cánh Đồng Bất Tận, Tâm Hồn Mẹ, Long Thành Cầm Giả Ca và ba phim đoạt bông sen bạc (không có bông sen vàng): Mùi Cỏ Cháy, Hot Boy Nổi Loạn, Vũ Điệu Đam Mê.

Kết

Dù sao mà nói thì LHP VN 17 cũng là một dịp để cả người trong nghề lẫn khán giả có một dịp để mà cùng nhìn lại những gì đã diễn ra với điện ảnh Việt trong 2 năm 2010-2011. Một LHP với tầm cỡ quốc gia để tôn vinh các giá trị điện ảnh là luôn luôn cần phải có. Nhưng đi kèm với đó phải là một liên hoan được tổ chức hết sức bài bản và chuyên nghiệp chứ không phải là làm cho có, cho vui, cho có cái mà tổng kết.

Thật ra, LHP VN trao giải cho phim nghệ thuật hay phim thị trường thì khán giả từ xưa giờ cũng không trách móc nhiều,cùng lắm là bực bội chút ít mà đa số là "ấm ức" với những đêm trao giải, bế mạc của các LHP. Ông bà xưa thường bảo "của cho không bằng cách cho", mà với cách cho của LHP VN như từ trước đến giờ thì có vẻ như từ người nhận cho tới người cho cũng chả bao giờ được vui trọn vẹn mà cứ toàn là vui "lưng lửng".

Các giải thưởng ở hạng mục Phim Nhựa

1. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Thanh (Những Nụ Hôn Rực Rỡ), Lê Khánh (Cô Dâu Đại Chiến)

2. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hồ Vĩnh Khoa (Hot Boy Nổi Loạn)

3. Biên kịch xuất sắc nhất: Hoàng Nhuận Cầm (Mùi Cỏ Cháy)

4. Quay phim xuất sắc nhất: Nguyễn Nam (Hot Boy Nổi Loạn), K'Ling (Cô Dâu Đại Chiến)

5. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nguyễn Mỹ Hạnh (Vũ Điệu Đam Mê), Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh Đồng Bất Tận)

6. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quách Ngọc Ngoan (Long Thành Cầm Giả Ca)

7. Đạo diễn trẻ triển vọng: Nguyễn Quang Dũng.

Các giải thưởng khác:

Phim truyện video chỉ có giải BGK: Rượu Cần Đêm Mưa, Vũ Khúc Ánh Trăng.

Phim tài liệu nhựa: Hoàng Sa Trong Lòng Tổ Quốc

Phim khoa học: Bướm - Côn Trùng Cánh Vẩy

Phim tài liệu Video: Hồ Chí Minh - Cội Nguồn Cảm Hứng Sáng Tạo

Phim họat hình: Chiếc Lá



 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
Chia sẻ