Bất ngờ với đoạn phim ngắn lay động trái tim người xem

Saga,
Chia sẻ

Sân bay Narita những ngày cuối tháng Chạp càng tấp nập hơn bình thường. Chị Việt Kiều từ Mỹ về ăn Tết đợi cùng chuyến bay quá cảnh với tôi rời mắt khỏi đoạn clip trên điện thoại, quay sang bắt chuyện: “Em coi clip này chưa, cảm động quá!”.

Vậy là tôi đã kết thúc chuyến công tác cuối cùng của năm. Sân bay Narita những ngày cuối tháng chạp càng tấp nập hơn bình thường. Chị Việt Kiều từ Mỹ về ăn Tết đợi cùng chuyến bay quá cảnh với tôi rời mắt khỏi đoạn clip trên điện thoại, quay sang bắt chuyện: “Em coi clip này chưa, cảm động quá!”.

Đó là một clip quảng cáo ngắn của Vinasoy, đang được chia sẻ khá nhiều trên Facebook. Nhân vật chính là một cậu bé trạc tuổi con trai tôi, gương mặt thông minh lanh lợi. Trong khi mẹ và người lớn lo lắng sợ hãi khi nghe tin chiếc tàu của ba cậu mất tích ngoài biển, cậu vẫn hết lòng bảo bọc, chăm sóc cho chậu cây có gieo hạt đậu nành của mình, với hy vọng mãnh liệt là nó sẽ nhú lên hai mầm lá, vì theo lời người cha nói với cậu trước chuyến ra khơi: “Khi nào hột đậu nành này lên hai cái lá là ba về!”.

Câu chuyện giản dị và nhẹ nhàng, nhưng thông điệp cuối phim khiến tôi suy nghĩ mãi: “Đôi khi, tất cả những gì ta cần trong đời chỉ nằm trọn trong hai chữ an lành”. Khoảnh khắc ta nhận ra điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời, đó chính là giây phút mà ta trưởng thành.

Đến khi nào chúng ta mới thấm thía hai chữ an lành? Có lẽ, phải đến khi tôi trở thành một người mẹ. Đó là khi con trai tôi sinh ra với hai vòng nhau quấn cổ và thắt nút. May mắn thay, cháu vẫn an lành. Từ giây phút ấy trở đi, tôi mới hiểu rằng, rốt cuộc, khát vọng lớn nhất của trái tim mình, chỉ là hai tiếng an lành ấy mà thôi.

Sau vài tiếng cất cánh, tiếp viên trưởng thông báo với chúng tôi rằng máy bay sẽ phải tạm thời hạ cánh xuống phi trường Đài Bắc trong vài giờ để tránh thời tiết xấu. Đâu đó quanh tôi có những tiếng thở dài.

Giờ này, đáng lẽ chuyến bay đã hạ cánh ở Sài Gòn, nơi có nhiều người thân của chúng tôi đang đợi phút đoàn viên, tại phòng chờ sân bay, hay tại nhà. Và chắc chắn là đầy lo lắng… Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những biến đổi có thể xảy đến quá nhanh và vô cùng khó lường. Những lúc như thế này, ước vọng an lành càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên sau rất nhiều chuyến công tác, tôi lấy điện thoại ra và mở roaming, gọi về cho chồng để báo rằng mình vẫn bình an, chỉ là chuyến bay sẽ đến trễ vài tiếng, nên 3 cha con hãy ngủ đi, đừng đợi. Trước khi tắt máy, chồng tôi thì thầm: “Về nhà an lành nha em”. Bên ngoài cửa sổ máy bay, là mưa đang rơi trên xứ lạ.

Khi máy bay lại cất cánh, bay về phía quê nhà, tôi và những người bạn đồng hành không ngủ được nữa. Trong suốt thời gian còn lại, trong đầu tôi chỉ còn vọng lên hai chữ “an lành”.

Cho đến khi về tới nhà, tôi mới thấy nhẹ lòng. Nhìn hai con trai gác chân tay lên nhau mà ngủ, phô ra những bờ má non tơ hồng hào trong giấc ngủ bình yên, tôi nhớ lại câu chú thích trong đoạn clip vừa xem trước khi lên máy bay: “Đôi khi, tất cả những gì ta cần trong đời chỉ nằm trọn trong hai chữ an lành”.

Chỉ hai chữ an lành ngắn gọn thôi nhưng có lẽ chỉ những ai đã trưởng thành qua biến cố hay thời gian thì mới thấm thía được ý nghĩa của nó. Chính vì vậy mà tôi tin rằng thông điệp An lành đầy sức lay động này không xuất hiện một cách tình cờ, mà nó đã được Vinasoy đúc kết  từ hàng chục năm trời nỗ lực mang nguồn dinh dưỡng lành đến cho cộng đồng.

Trong một thế giới đầy lo lắng, ước vọng an lành dường như đã trở thành nhu cầu thiết thực mỗi ngày: từ món ăn thức uống, sức khỏe thể chất cho đến tâm hồn con người. Thế nên, có một doanh nghiệp biết lấy hai chữ an lành làm thông điệp năm mới cũng như triết lý kinh doanh cho mình như Vinasoy, thay vì "thịnh vượng, sung túc, phúc lộc dồi dào", thì đáng quý biết bao.

Đúng như vậy, thật tâm, ta chỉ cầu mong có hai chữ an lành.

Sự an lành của những người ta yêu. Sự an lành trong trái tim mỗi người.

Một năm mới lại đến. Xin cầu chúc cho bạn, cho tôi, cho mọi gia đình trên khắp thế gian một năm mới thật an lành, hạnh phúc.

Chia sẻ